Bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái. Ông đã qua đời từ lâu nên mẹ tôi sống 1 mình. 2 chị em hiện cũng đã lập gia đình và sống riêng cách nhà mẹ đẻ tầm  10-12km.

Do ở cách nhà đẻ không xa nên chị em tôi thường thay phiên nhau về thăm nom mẹ. Có những thời điểm bà không được khỏe, 2 chị em tôi cũng đưa mẹ lên nhà riêng chăm sóc chu đáo 1 thời gian, khi nào bà thích về quê thì lại đưa về. Mỗi lần về nhà, chúng tôi cũng mua sắm rất nhiều đồ ngon chất đầy tủ lạnh cho mẹ tiện chế biến mà không phải mất thời gian đi chợ.

hình ảnh

 Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Theo lời đề nghị của 2 ông chồng, chị em tôi còn làm cho bà một sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu. Số tiền này để phòng lúc ốm đau hoặc cho tuổi già sắp tới của bà. Nói chung, lo lắng cho mẹ được như vậy chị em tôi cũng an tâm.

Thế nhưng mẹ tôi lại có suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn. Vì nhà chỉ có 2 cô con gái, không có con trai nối dõi và thờ cúng tổ tiên như nhà người ta nên bà lúc nào cũng canh cánh nỗi lo sau này mất đi không có ai hương khói?

Cho dù nhiều lần chị em tôi khẳng định, khi nào mẹ mất, chị em tôi sẽ thờ cúng tại nhà cũ này hoặc sẽ chuyển bàn thờ bố mẹ về nhà riêng của 2 chị em và hương khói đầy đủ. Nếu bà muốn, chúng tôi sẽ gửi tro cốt lên chùa để sau này nhờ nhà chùa cầu cho mẹ được siêu thoát.

Song mẹ tôi cứ vì chuyện này mà cả nghĩ. Bà bảo không có con trai sẽ không có người cúng giỗ như vậy mọi thứ sẽ nguội lạnh và xót xa vô cùng. Có lúc vì nghĩ về chuyện đó nhiều mà mẹ tôi ngồi khóc rưng rức tủi thân. Bà bảo biết thế trước nay bà cố gắng sinh thêm mụn con trai hoặc xin đứa con nuôi là con trai để lo cúng giỗ cho mình. 

Thấy mẹ bi quan như vậy, tôi đã nói thẳng với bà: Sống sờ sờ ra chẳng lo, việc của bà giờ là sống thật vui, thật khỏe, nghĩ gì xa xôi tận lúc chết làm gì vì chết là hết. Chết đi cứ rải tro cốt ra sông ra biển để cát bụi trở về với cát bụi là xong, cần gì phải thờ cúng chứ. 

Nói đến vậy rồi mà mẹ tôi cứ lo bò trắng răng. Hiện nay chuyện cúng giỗ tổ tiên trong nhiều gia đình đã được giao phó lại cho con dâu, con gái trong nhà. Phụ nữ chẳng những được chuẩn bị đồ cúng lễ còn được quyền thắp hương trên bàn thờ tổ tiên như những người đàn ông trong nhà. Do đó đừng quá áp lực phải có con trai.

Mấy năm gần đây có nhiều trường hợp phụ nữ mang bát hương của bố mẹ đẻ về nhà chồng. Chính chồng họ cũng tán thành quan điểm tổ tiên nhà vợ cũng quan trọng như tổ tiên nhà mình. Không tiện thờ cúng ở quê thì hoàn toàn có thể di cư bàn thờ ra phố. Ai cúng người đó được hưởng lộc nên mọi gia đình đều có bàn thờ gia tiên và cúng giỗ không còn là “độc quyền” của con trai trưởng nữa phải không mọi người? 

hình ảnh

 Ảnh minh họa: Nguồn Internet