Người phụ nữ đã khiến nhân viên siêu thị một phen vô cùng khó xử. Việc làm này của cô đã nhận được sự ủng hộ từ cư dân mạng.

Hiện nay, nhiều cửa hàng, siêu thị thối tiền lẻ cho khách bằng cách dùng kẹo, đường. Họ tự quy định những viên kẹo hoặc bịch đường có giá trị khoảng 200, 500 đồng và thường tự ý thối cho khách mà chẳng cần hỏi xem khách có đồng ý hay không. Điều này đã dấy lên sự bức xúc vô cùng lớn vì số tiền tuy chẳng đáng là bao nhưng lần nào đi mua hàng cũng bị thối kẹo khiến người ta cảm thấy không vui, số tiền gom nhiều lần cũng chẳng phải nhỏ.

hình ảnh

Thối kẹo, đường thay cho tiền lẻ mà không cần hỏi ý kiến khách. Ảnh Vnexpress

Tại Trung Quốc cũng có hình thức thối tiền dư cho khách bằng kẹo. Dù rất bực mình nhưng không ai muốn làm căng thẳng nên bằng mặt chẳng bằng lòng. Tuy vậy, có người phụ nữ đã “chơi lại” siêu thị bằng chính những viên kẹo mà cô được thối trong suốt thời gian dài. Và cái kết thật khiến người ta vừa lòng hả dạ.

Chuyện là, có người phụ nữ lần nào đến siêu thị mua đồ cũng nhận lại tiền thừa bằng những viên kẹo. Trong khi đó, tuổi của cô không còn trẻ nên chẳng thể nhai chúng mà vứt đi thì rất tiếc. Số kẹo ngày càng nhiều khiến cô nảy ra ý tưởng vô cùng táo bạo. Đó là, cô sẽ đem chúng đến siêu thị và yêu cầu nơi này thanh toán bằng cách nhận số kẹo của cô. Bởi vì cô nghĩ, tại sao siêu thị dùng kẹo để trả tiền thừa cho khách mà khách lại không thể trả tiền bằng kẹo.

hình ảnh

Người phụ nữ mang kẹo đến siêu thị để thanh toán thay cho tiền mặt. Ảnh Đất việt

Nghĩ là làm, cô đến siêu thị mua đồ rồi đưa túi kẹo tích cóp bấy lâu để trước mặt nhân viên thu ngân của siêu thị. Cô nói rằng: “Đây là tiền lẻ mà các bạn đã thối cho tôi”. Có lẽ lần đầu tiên trong đời nhân viên thu ngân gặp sự cố này nên họ rất bối rối không biết phải làm sao. 

Tuy nhiên, vì lời người phụ nữ nói có lý nên bạn thu ngân đành phải chấp nhận thanh toán tiền bằng số kẹo mà người phụ nữ mang tới. Ngay khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều sự quan tâm. Những ai vốn ấm ức chuyện đưa kẹo thay cho tiền thừa được dịp khoái chí trước pha xử lý đỉnh cao của người phụ nữ. Rõ ràng là phải có người “chơi lại” siêu thị như thế này thì họ mới cân nhắc cách thối tiền lẻ sao cho phù hợp thay vì cách làm như hiện nay.

- Cách làm của cô này hay đấy, liệu tôi bắt chước có thể được thanh toán giống vậy không? Tôi cũng không thích việc thối kẹo.

- Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô làm đúng lắm.

- Thật sự rất bực mình chuyện bị thối tiền lẻ bằng kẹo, tôi không thích ăn kẹo.

- Lần nào đi siêu thị cũng bị thối kẹo mà tức luôn á.

- Đây chính là chiêu gậy ông đập lưng ông, hành động của người phụ nữ thật đáng tuyên dương.

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, Vietnamnet

Người phụ nữ lớn tuổi trong câu chuyện này không phải làm khó siêu thị khi mang bịch kẹo đến thanh toán mà cô chỉ muốn trả tiền bằng cách siêu thị đã làm với cô và nhiều khách hàng khác. Chính vì vậy, phía siêu thị không thể từ chối, càng không thể trách móc.

Dẫu biết đôi khi hóa đơn có thừa tiền lẻ khoảng 200, 500 đồng khiến siêu thị, cửa hàng khó xử trong việc thanh toán cho khách nên họ thay bằng những sản phẩm khác có giá trị nhỏ như kẹo, bịch đường. Nhưng làm gì thì làm, tiếc gì một hai câu hỏi ý kiến khách trước khi tự ý làm tròn số tiền hoặc âm thầm bỏ kẹo, đường vào gói hàng của khách thay vì dùng tiền lẻ, như vậy khách không hài lòng là đúng rồi. Nói chung, cách ứng xử, thái độ cần phải tinh tế thì bên bán bên mua sẽ vui vẻ với nhau hơn nhiều. 

Nguồn tham khảo: Đất việt