Thay vì lựa chọn kết hôn với Việt kiều, người phụ nữ đã chọn người đàn ông đa tình có hoàn cảnh khó khăn.
Gần đây mình xem chương trình Tình trăm năm có câu chuyện của chú Trần Thanh Tùng (sinh năm 1968) và cô Hà Quế Lành (sinh năm 1971) rất dễ thương nên chia sẻ lại với mọi người nha.
Theo lời kể, cô chú có cơ duyên gặp nhau cách đây 29 năm trong một lần đi du lịch. Sau lần gặp đầu tiên, cô Lành có cảm tình với chàng trai ở Bình Chánh (TP.HCM) dù hoàn cảnh của đối phương khi đó không mấy khá giả. Tuy nhiên, chú Tùng lúc còn trai trẻ đã được nhiều cô gái theo đuổi, gọi là khá đa tình nhưng cô Lành cũng có được tình cảm của chú.
(Ảnh VietNamNet)
Khi biết chuyện, gia đình của cô Lành từng ngăn cản, phản đối chuyện tình này vì hoàn cảnh của chú Tùng khó khăn. Ba của cô muốn gả con gái cho gia đình người bạn đang ở Mỹ và chỉ đợi xong thủ tục là cô có thể xuất ngoại kết hôn.
“Lúc đó, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ đợi thủ tục giấy tờ để tôi qua Mỹ. Nhưng tôi thương ông Tùng quá nên cãi lời cha mẹ, từ chối lấy người ở Mỹ”, cô Lành kể lại.
Đúng là chữ duyên chữ phận khó nói trước được, dù mối bên Mỹ có thể đảm bảo cuộc sống đủ đầy hơn nhưng cô Lành vẫn kiên quyết với tình yêu dành cho chàng trai nghèo.
(Ảnh VietNamNet)
Thời đó, do không có nhiều tiền nên cô chú thường hẹn hò ở trên sân thượng của nhà chú Tùng. Hai người không đến những nơi sang trọng, đông đúc mà lên sân thượng tâm sự, ngắm trăng.
“Ông ấy không bao giờ dẫn tôi đi công viên, rạp hát... Ông ấy chỉ dắt tôi lên sân thượng nhà mình chơi. Chúng tôi cũng “ăn cơm trước kẻng” ở đây luôn", cô Lành hài hước kể lại trong chương trình.
(Ảnh VietNamNet)
Để cô Lành thuyết phục được ba mẹ để quen với chàng trai nghèo là cả một thời gian dài. Có giai đoạn cô quyết định xin phép gia đình để sống thử cùng chú Tùng. Cách đây gần 30 năm, phải nói đây là lựa chọn rất quyết liệt và chứng tỏ cô chú dành cho nhau tình yêu rất lớn.
Về sống thử với chú Tùng chưa bao lâu, cô Lành vỡ òa phát hiện mình mang thai. “Lúc biết mình mang thai, tôi mừng lắm vì biết sẽ được về sống với chồng. Thậm chí tôi nghĩ nếu ba không chấp nhận cho cưới người mình yêu, tôi cũng sẽ về ở với chồng. Nghĩ đến việc được ở với chồng mãi mãi là tôi hạnh phúc rồi”, cô kể.
Sau 29 năm bên nhau, đôi vợ chồng viên mãn có 4 người con. (Ảnh VietNamNet)
Theo lời vợ, chú Tùng mua ít lễ vật như con gà, cái bánh, ít trầu cau rồi mang sang nhà gái thưa chuyện, làm lễ để hỏi cưới cô Lành. Dù ba của cô vẫn chưa đồng ý nhưng mẹ của cô đã phần nào nguôi ngoai, không làm khó các con và đồng ý để cặp đôi thành vợ chồng.
Thời gian đầu, cô chú phải sống trong căn nhà chật chội, không có phòng ngủ riêng nên đôi vợ chồng phải ăn ngủ ở góc nhà rộng chưa tới 4m2. Tuy nghèo nhưng đôi vợ chồng rất thương nhau, chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng khiến tình cảm rạn nứt.
Nói về cách giữ gìn hạnh phúc, chú Tùng cho biết: “Tôi là người nóng tính. Mỗi khi vợ chồng nói chuyện không hợp ý nhau, tôi lớn tiếng bà ấy không bỏ đi mà chỉ trốn trong nhà. Có lần bà ấy trốn trên gác đến 2 ngày mà tôi không biết”. Sau đó, chú lựa lời để dỗ vợ rồi rủ cô ra ngoài đi ăn vì biết vợ thích ăn bên ngoài.
Còn với cô Lành, cô cho biết mình rất thương chồng và sẵn lòng chiều chú Tùng mọi điều: “Tôi thương ông ấy đến nỗi không thấy có gì để cần chồng phải thay đổi. Ở nhà, ông ấy thích gì, tôi đều chiều hết. Nói chung ông ấy muốn gì được nấy. Còn tôi, tôi chẳng cần gì chỉ cần chồng thôi”.
Trong 29 năm là vợ chồng, dù cùng nhau trải qua nhiều khó khăn nhưng chú Tùng chưa có cơ hội trao nhẫn để tặng cho vợ. Khi tham gia chương trình, chú đã quỳ gối, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay vợ như một lời cảm ơn đến tình cảm cũng như những hy sinh của cô Lành trong mấy chục năm hôn nhân.
Câu chuyện tình nghĩa của đôi vợ chồng gắn bó gần 30 năm đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Thời đó, cặp đôi đã có một chuyện tình thật mãnh liệt, cố gắng nỗ lực để được sống bên nhau và còn sống tốt, sống hạnh phúc. Những chuyện tình “ông bà anh” kiểu này quả thật rất đáng trân quý.
“Ngưỡng mộ tình yêu của cô dành cho chú, cô thật mạnh mẽ luôn á, không phải ai cũng có thể làm như cô”
“Ngưỡng mộ sự tận tâm và hết lòng sống vì nhau của cô chú”
“Càng nghe cô kể mới thấy hết được tình yêu của cô dành cho chú nhiều đến dường nào”
“Bị ngăn cấm nhưng cuối cùng cô chú cũng chứng minh cho mọi người thấy được là mình không sai rồi ạ, chúc cô chú hạnh phúc”...

