Trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ khi mới ở tuổi đôi mươi, người dì này đã quyết định sống cuộc đời tự do và không tính đến hôn nhân nữa. Mỗi người một lẽ sống, miễn sao vui vẻ là được.

Trong thời buổi ngày nay, phái đẹp đã chủ tự hơn trong việc quyết định cuộc đời mình. Mặc kệ người ta nói thế nào, phụ nữ bây giờ làm chủ bản thân, cố gắng kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống, ngay cả việc kết hôn hay không cũng không còn quan trọng.

hình ảnh

Ảnh minh họa, successstory.com

Một bạn trẻ đã có bài tâm sự về người dì của mình. Bạn cho biết, mẹ năm nay 46 tuổi, dì 39 tuổi vốn tính rất vui vẻ, xinh đẹp và năng động nhưng hễ nhắc đến chuyện kết hôn là dì không vui. Hiện tại dì sống với cha mẹ ở căn biệt thự tại Hà Nội. Lần gần đây gia đình bạn này qua chơi, cha của bạn có hỏi dì rằng:

“- Dì năm nay 39 tuổi rồi, lấy chồng đi chứ, ông bà lo lắng lắm rồi đấy.

- Em hỏi anh nhớ.

- Hỏi đi.

- Anh có biệt thự như em ko?

- Không.

- Anh có ô tô như em ko? (Dì đi Maybach).

- Không.

- Anh có nhiều bất động sản, anh có đi du lịch nhiều như em, học được nhiều như em không?

- Không.

- Đấy anh, em ở 1 mình nên mới làm đc như vậy đấy, tập trung vào học, tập trung vào công việc, tập trung vào kiếm tiền và với em như vậy là hạnh phúc. 

- Chứ dì không lo sau này về già không ai chăm sóc à?

- Em có tiền mà, em thiếu gì người chăm sóc, em chỉ lo có chồng rồi chồng đối xử mình không ra gì, có con xong con lại hư, làm ra bao nhiêu cho đủ thì thôi. Em ở 1 mình cũng được anh à, giờ em tuổi này rồi. Bên bố mẹ, cùng với anh chị, các cháu thi thoảng sang chơi thì vui chứ giờ mà lấy chồng rồi sinh con nuôi con nữa chắc em không chịu nổi…”.

Bạn cho biết thêm, dì là người chăm làm, chăm học. Hiện tại dì đang học lên Tiến sĩ “dì bảo học lấy bằng cấp cho oai, đi làm ăn cũng dễ…”. Dì đã một lần kết hôn ở tuổi 21 và ly hôn sau đó 2 năm. Từ dạo ấy đến giờ, dì không muốn bước vào hôn nhân với ai nữa: 

“Dì vẫn ở với ông bà, không chịu yêu đương lấy chồng, dì bảo đi làm không có thời gian. Nhưng thật ra thì trước kia dì đã trải qua 1 đời chồng từ năm dì mới 21 tuổi, lúc đó còn đi học mà vì không suy nghĩ thấu đáo nên đã quyết định lấy sớm để rồi 2 năm sau ly dị trong đau khổ. Chồng dì nào là cắm sừng, lấy tiền của dì đi cho người khác (hồi ấy là tiền mừng cưới rồi được 2 gia đình cho ấy), xong còn động tay động chân rồi cứ rượu say là mắng dì nên sau lần ly dị ấy, dì không chịu yêu và nhất quyết không lập gia đình, nhiều lần ông bà, mọi người nói thì dì chỉ trả lời “Đến lúc cần thì sẽ tự biết phải làm thế nào, còn giờ thì chưa”.

Dì có nhiều tài sản, bất động sản không chỉ ở Hà Nội mà còn ở trong Nam, Đà Nẵng. Gia đình bạn đi du lịch thường ghé nhà dì nghỉ lại chứ không cần thuê khách sạn. Bạn không rõ dì giàu như thế nào, chỉ biết ở tuổi 39 dì có nhiều thứ mà bao người ao ước. Dì sống đời tự do tự tại, có tiền, có nhà, có tài sản lớn, dì có cha mẹ và anh chị em, các cháu nên không sợ cô đơn.

“Thấm thoát dì đã bước sang tuổi 39. Không chồng con nhưng bù lại dì được làm những thứ mình thích. Sau này có tài sản, chia cho hết anh em họ hàng các cháu và dì thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi!”.

Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng:

- Tại 1 lần bị đổ vỡ như thế nên chị ấy mới sợ. Thà ở vậy khỏe cái thân. Cái gì chưa bị thì ngã còn đỡ đau mà đã từng rồi thì sợ lắm. Giống câu "1 lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng".

- Ui thành công thế này giờ kiếm chồng hơn dì thì khó, mà chồng thua dì thì đầy nên ở thế mà hạnh phúc cũng được. Cần gì lấy chồng cho mệt đầu suy nghĩ.

- Như thế là hạnh phúc và khối người ao ước đấy. Nghe thôi cũng khoái rồi.

- Xin thưa người ta đã có 1 đời chồng rồi, và sau quá trình như vậy họ mới tiến tới không hôn nhân lần nữa chứ có phải là độc thân chưa chồng tới năm 39 tuổi đâu. Nên bố bạn khuyên như vậy là thừa, cứ để dì bạn như vậy còn vui hơn. Lấy chồng rồi lại cứ bị hình bóng quá khứ nó như vậy, cưới gì nữa. Mà tầm này chắc gì đã kiếm được ai yêu thật, sợ là lại tăm tia khối tài sản kếch xù kia kìa.

hình ảnh

Ảnh minh họa, medium.com, tqm.co.th

Một người phụ nữ 39 tuổi, trải qua một lần hôn nhân không trọn vẹn và quyết định sống một mình, độc thân nhưng không cô đơn. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tất bật với con cái, dì vẫn vô tư tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Có học thức, có tiền, có tài sản, người phụ nữ như vậy tự biết làm mình vui chứ cần gì ai khác.

Chỉ cần mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống là được, không cần phải cố gắng sống theo ý kiến của người khác. Kết hôn cũng được, độc thân cũng được, miễn thấy vui là được. Nhưng dù có lựa chọn như thế nào cũng nên hiểu là bất cứ điều gì cũng có cái giá của nó và bạn phải có đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm và tuyệt đối không nên đổ lỗi khi có bất cứ điều gì xảy ra. Suy nghĩ cho kỹ và lựa chọn điều tốt nhất cho bản thân mình nhé!