Có được bố chồng tinh tế thế này đúng là phước 10 đời các mẹ nhỉ.
Nhiều chị em ngại ở chung với bố mẹ chồng, nhưng cũng có nhà này nhà nọ ạ. Em thấy có người ở nhà chồng mà còn được cưng hơn cả nhà mẹ đẻ nữa. Nhưng thường thì mẹ chồng thể hiện tình cảm nhiều hơn. Chứ bố chồng em ít nghe kể lắm, nên nay thấy câu chuyện bố chồng con dâu làm em bất ngờ quá.
Theo chia sẻ thì bố chồng đi làm về ngồi góc cầu thang vì lo con dâu thấy bất tiện khi cho con ti sữa. Để không khí không ngượng ngịu, ông cố chờ con trai đi làm về mới vào chung luôn một thể. Gặp bố chồng tâm lý thế này thì con dâu có phước lắm, ở chung nhà chẳng lo bất hòa, khó chịu.
Ảnh: toutiao
Mới đây, một chị mới sinh con đã đăng hình ảnh bố chồng về ngồi góc cầu thang. Nguyên nhân chị kể ra khiến ai nấy xúc động và khen ngợi không ngớt. Đúng chuẩn bố chồng tâm lý nhất hệ mặt trời, tu 8 kiếp mới được làm dâu bố.
Trong những hình ảnh được ghi lại, bố chồng một mình ngồi trên bậc thềm hành lang, tay bấm điện thoại. Lý do ông không vào nhà là lo con dâu có thể đang cho cháu ti sữa. Nếu ông xuất hiện thì cả hai đều ngại, lại chỉ có ông và con dâu nên sẽ dễ mang tiếng xấu.
Ông cố gắng ngồi chờ cho đến tận lúc con trai về rồi mới cùng nhau vào nhà luôn. Ai ngờ, đang ngồi chờ thì bị con dâu phát hiện và quay chụp lại. Sau đó chị cũng đã gọi bố chồng vào nhà. Nhưng ông chỉ quay lại cười rồi tỏ ý từ chối. Con dâu liền chơi chiêu kêu con trai lớn của chị ra gọi ông vào.
Ảnh: toutiao
Trước lời năn nỉ của cháu nội cưng, bố chồng gãi đầu, hơi khó xử. Cuối cùng vẫn quyết định dẫn cháu đi siêu thị, bảo là mua ít đồ. Ông nhất quyết không chịu vào nhà cho đến khi con trai về. Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, người ta vào khen rần rần luôn các mẹ.
Họ bảo bố chồng này chu đáo, lại rất chú ý đến phép tắc, rất tinh tế. Thật sự là một điều may mắn cho chị này khi gặp được một người bố chồng lịch thiệp, biết cách cư xử như vậy.
Ảnh: toutiao
Mối quan hệ bố chồng nàng dâu dù thân thiết, yêu thương đến mức nào vẫn có khoảng cách và khá tế nhị. Bố đẻ còn có khoảng cách chứ nói gì bố chồng. Nhưng không phải bố chồng nào cũng đủ tinh tế ở một số tình huống.
Có bố chồng tùy tiện vào phòng con dâu ngủ ké máy lạnh mà không hỏi ý. Lại có cụ ông lúc con dâu đang cho cháu ti mà cứ chạy thẳng vào phòng đòi bế cháu làm con dâu hết hồn, ngượng đỏ cả mặt vội quay đi chỗ khác. Tất nhiên vì thương con thương cháu, nghĩ con dâu như con mình nên bố chồng mới tự nhiên như không.
Ngặt cái có những vấn đề con dâu dễ ngại, bố chồng lại cứ vô tâm vô ý mới khổ. Như chuyện bố chồng ngồi cầu thang ở trên, không phải ai cũng đủ tinh tế khi nhà có dâu sinh nở, cho con ti. Nếu gặp vấn đề khó xử, các mẹ tốt nhất nên trao đổi với chồng, nhờ chồng nói khéo với bố chồng. Còn nếu không giải quyết được, hoặc là xây cái phòng riêng, hoặc dọn ra riêng để đảm bảo hòa khí gia đình.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1