Kể về hành trình sinh nở của mình, sản phụ này đã khiến nhiều chị em khác đồng cảm đến rơi nước mắt.

Sinh mổ hay sinh thường luôn là vấn đề được nhiều chị em bầu bì quan tâm. Trong thời buổi hiện đại như ngày nay, các trường hợp sinh mổ không quá hiếm hoi như lúc trước nữa, đó cũng là lúc nhiều người cảm thấy quen thuộc với phương pháp sinh này hơn. Ngoài những ca được chỉ định sinh mổ, còn có nhiều chị em xin sinh mổ chủ động với những lý do khác nhau. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn luôn khuyến cáo nếu tình trạng sức khỏe của mẹ và em bé ổn định, sinh thường vẫn nên là lựa chọn cần được ưu tiên. Vậy lý do là gì? Thực tế cho thấy, sinh thường sẽ tốt hơn cho cả mẹ và em bé và đã có không ít trường hợp sau khi xin sinh mổ, các chị em mới cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời bác sĩ, điển hình như câu chuyện của sản phụ trẻ dưới đây.

Một sản phụ trẻ mới sinh con lần đầu gần đây đã đăng tải câu chuyện vượt cạn của mình lên một cộng đồng mẹ bầu, chăm con và nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em bỉm sữa. Cô 27 tuổi, sinh con đầu lòng sau 2 năm kết hôn. Vốn là người sợ đau nên ngay từ ban đầu, cô vẫn luôn nung nấu ý định xin sinh mổ chủ động, tuy nhiên, nhờ được người nhà động viên cũng như bác sĩ hết lòng khuyên ngăn, người mẹ cũng xuôi lòng và quyết định sẽ cố gắng sinh thường.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Đến ngày sinh, khi chịu đựng những cơn đau chuyển dạ được khoảng vài tiếng, sản phụ như mất hết sức lực vẫn chưa sinh được nên cô quên hết quyết tâm của mình, bắt đầu khóc lóc và nhất quyết đòi sinh mổ. Lúc này, bác sĩ và y tá tại bệnh viện vẫn hết lòng khuyên ngăn cô cố chịu một chút vì mọi điều kiện của sản phụ đều hoàn toàn phù hợp và thuận lợi để sinh thường. Nhưng người mẹ trẻ vì không chịu được những cơn đau chuyển dạ đã nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, gia đình và phía bệnh viện cũng phải chiều ý cô và sản phụ sau đó được đẩy vào phòng sinh mổ, may mắn mẹ tròn con vuông.

Cứ tưởng như thế đã ổn thỏa, nhưng “cơn ác mộng” tiếp tục ập tới ngay sau đó. Sau khi hết thu ốc tê, sản phụ bắt đầu cảm nhận được những cơn đau thấu trời, cô liên tục nói bác sĩ cho mình dùng thêm giảm đau. Bước xuống giường lần đầu tiên, nước mắt cô chảy dài vì nỗi đau thấu trời. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, vì là lần đầu sinh nở chưa có nhiều kinh nghiệm, sản phụ chăm sóc vết mổ không đúng cách và kết quả đã bị nhiễm trùng. Vừa về nhà đã phải quay ngược lại nhập viện cấp cứu, cô thực sự đã phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Sau khi qua cơn nguy kịch, do phải sử dụng nhiều kháng sinh, cô không thể cho con ti sữa của mình. Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần giày vò từng ngày khiến người mẹ rơi vào căng thẳng, mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngã gục. Đau khổ nhất là, vì không thể cho con ti nên cô bị mất sữa rất nhanh sau đó. Con gái không được ti mẹ nên dường như sức đề kháng không bằng các bạn cùng tuổi, rất hay ốm đau, bệnh vặt. Đến lúc này, cô thực sự ân hận vì không thể mang đến những điều bình thường tốt đẹp nhất cho con: “Nếu bây giờ được làm lại, tôi chắc chắn sẽ cố gắng sinh thường chứ không một hai đòi mổ như trước nữa. Trải qua rồi mới thấy người ta nói sinh thường luôn lợi nhất vẫn là có lý. Nỗi khổ khi sinh mổ thực sự quá sức chịu đựng của tôi. Hy vọng những ai chuẩn bị vượt cạn, khi đọc được những dòng này hãy cố gắng suy nghĩ thật ky để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho mình và con.”

Đúng như lời chia sẻ của sản phụ trên, nếu tình trạng sức khỏe cho phép, sinh thường vẫn là lựa chọn tối ưu đối với mẹ và em bé. Dù phải trải qua khoảng thời gian chuyển dạ đau đớn kéo dài, nhưng người mẹ sinh thường sẽ nhanh hồi phục hơn, em bé cũng được hưởng nhiều lợi ích về sức khỏe, có sức đề kháng tốt hơn, không hay gặp các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp. Tuy nhiên, sinh thường hay sinh mổ thực sự vẫn luôn là quyết định phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của sản phụ và em bé trong bụng. Do đó, các mẹ bầu hãy cố gắng khám thai định kỳ và lắng nghe lời khuyên của các bác sĩ có chuyên môn để đảm bảo con mình được chào đời an toàn và khỏe mạnh nhé.