Đường Lên Đỉnh Olympia là một chương trình truyền hình vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam, rất quen thuộc với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8x,9x. Đây cũng là sân chơi trí tuệ cho các bạn trẻ, là nơi ươm mầm cho nhiều nhân tài của đất nước.
Tuy nhiên, bước vào đây phải có kẻ thắng người thua, không phải ai cũng thành công vang dội trở về. Và câu chuyện về anh chàng Nguyễn Đình Quý từng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 2 cũng như thế. Dù không để lại nhiều ấn tượng, dù sớm dừng chân nhưng đến hiện tại, Đình Quý vẫn có được công việc đáng mơ ước.
Đình Quý vốn cựu học sinh trường THPT Kim Liên (Hà Nội). Nam sinh theo học trường cấp 3 nổi tiếng bậc nhất với Hà Nội với điểm đầu vào luôn thuộc top của thành phố. Sau khi học hết phổ thông, Đình Quý du học tại trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), học lên bậc Tiến sĩ và từng có quãng thời gian học tập tại Đại học Stanford.
Anh Đình Quý hiện là Giám đốc phát triển công ty hàng đầu nước Mỹ (Ảnh: 2sao)
Nam sinh từng chia sẻ niềm đam mê đặc biệt với công nghệ trong lần quay trở lại trong Gala 5 năm Đường Lên Đỉnh Olympia. Hiện tại, Quý đang sinh sống ở Mỹ và làm Giám đốc phát triển và kỹ sư cấp cao tại Mitsubishi Electric ở Boston. Anh chàng từng nghiên cứu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Năm 2016, với mong muốn đóng góp cho đất nước từ xa trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục, Quý cùng một số bạn bè đã xây dựng dự án công nghệ và trang web VietSearch - nhằm thúc đẩy ứng dụng STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, Toán học) trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho công nghệ 4.0 tại Việt Nam.
Dự án VietSearch từng nhận được giải Khuyến khích trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt vào năm 2019. "Các bạn trẻ trong nước có thể tìm kiếm nhanh chóng và tổng hợp về giáo dục (học bổng, du học sinh, các giáo sư người Việt tại nước ngoài)... để trao đổi kiến thức và hợp tác từ xa với họ" - Đình Quý từng chia sẻ về dự án của mình.
Anh chàng cũng từng cho biết sẽ về nước thường xuyên để tham dự các hội thảo, tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức về công nghệ, cũng như kết hợp một số hoạt động từ thiện. Hiện tại, Đình Quý đang là Chủ tịch Tổ chức Hoạt động Xã hội người Việt trẻ.
Đây là nhóm hoạt động xã hội phi lợi nhuận, xây dựng và phát triển từ diễn đàn Olympia VN (cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia) với mục đích tổ chức chương trình từ thiện, quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...
Anh Đình Quý ngày ấy - bây giờ (Ảnh: VTV3/ 2sao)
Thật ra, khi còn trẻ, chúng ta bước vào một cuộc tranh đua bất kỳ, ai cũng mong mình giành được chiến thắng, là người dẫn đầu. Nhưng lớn lên, sống chậm lại và chiêm nghiệm nhiều hơn, chúng ta mới thấy thành công là vượt qua được chính bản thân mình, càng ngày càng giỏi hơn, hoàn thiện hơn và đóng góp được nhiều hơn,
Cũng như câu chuyện của anh Đình Quý, không quan trọng thành tích như ngày xưa như thế nào, cũng không đặt nặng chuyện thắng thua, anh bây giờ đã có thể tự hào khi bản thân đã tạo ra nhiều đóng góp có ích cho xã hội.
Điều quan trọng hơn, thông qua câu chuyện của anh Đình Quý, xin mọi người hãy bớt có cái nhìn khắt khe khi người Việt ra nước ngoài học tập và lao động. Chúng ta thường nói đó là "chảy máu chất xám", chúng ta thường hay đùa ‘Đường lên đỉnh Olympia” là chương trình tìm kiếm nhân tài cho nước Úc.
Anh Đình Quý liên tục có những đóng góp và dự án tại Việt Nam (Ảnh: 2sao)
Nhưng những câu đùa ấy chẳng vui chút nào, thậm chí gây áp lực cho những bạn trẻ đang mong muốn được vươn cao bay xa. Các bạn giỏi, các bạn có quyền được chọn môi trường học tập thật tốt để phát huy khả năng của bản thân. Đi ra ngoài, các bạn mới có cơ hội được cọ xát, biết mình đang ở đâu, và có cơ hội để cải thiện bản thân mình.
Dù học tập, sinh sống hay lập nghiệp ở phương trời xa, các bạn trẻ vẫn âm thầm cống hiến, đóng góp cho đất nước, không theo cách này thì cũng bằng cách khác. Nếu chúng ta không phải là người trong cuộc, xin đừng lên án hay có ánh nhìn thiếu thiện cảm. Chỉ cần còn mang dòng máu Việt, người trẻ sẽ không bao giờ rời bỏ nguồn cội, quê hương.
Cũng như anh Đình Quý, là một tấm gương đáng tự hào, để chúng ta noi theo!
Nguồn: 2sao


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1