Khâm phục tấm lòng hiếu thảo, vươn lên khó khăn để học thật giỏi của em Bùi Anh Đức.
Ngày 2/10 vừa rồi đã diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Vô địch là em Đặng Lê Nguyên Vũ, đến từ quê lúa Thái Bình. Nhưng một thí sinh khác làm nhiều người khâm phục không kém đó là em Bùi Anh Đức, dù chỉ về đích ở vị trí thứ 3.
Với Bùi Anh Đức, mọi người không chỉ nuối tiếc vì em bị chấm nhầm điểm ở một câu hỏi tiếng Anh. Mọi người còn nhớ đến em là chàng trai lạc quan, vui vẻ, luôn thi đấu với tinh thần thoải mái, tự tin nhất. Nhưng ít ai biết, phía sau những nụ cười và gương mặt lạc quan là một tấm gương vượt khó vươn lên.
Khó khăn ập đến với gia đình, cha mẹ đều trọng bệnh nhưng cũng không khiến Đức chùn bước. Dù em chỉ về đích ở vị trí thứ 3, nhưng trong lòng mọi người, em đã chiến thắng. Đức chiến thắng cuộc sống khó khăn, chiến thắng hoàn cảnh để học giỏi. Càng thương khi nghe chia sẻ, có tiền thưởng em lại mang về góp cho cha mẹ trị bệnh.
Bùi Anh Đức, Trường THPT chuyên Sơn La, nhà leo núi đầu tiên mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyên Bảo, Tuổi Trẻ
Trong khi nhà nhà người người đều tìm kiếm thông tin nam sinh vô địch Olympia, em lại tình cờ xem được những bài viết thú vị về cậu học trò Bùi Anh Đức. Không chỉ tuoitre mà cả trên trang Vietnamnet em cũng đọc được bài về Anh Đức. Rốt cuộc điều gì khiến báo chí tốn bút mực nhiều vậy.
Thông tin đầu tiên em đọc được về em ấy liên quan đến vấn đề chấm nhầm điểm ở một câu hỏi tiếng Anh. Ban tổ chức Chương trình Đường lên đỉnh Olympia cũng đã phát thông báo đính chính về sai sót. Cụ thể ở một câu hỏi tiếng Anh, đáp án của Bùi Anh Đức đưa ra là đúng nhưng ngay lúc đó đã không được công nhận.
Thay vì được cộng điểm, Anh Đức lại bị trừ điểm. Ban tổ chức chương trình cũng cho biết dù tính lại số điểm thì vị trí cũng không thay đổi, em vẫn về thứ ba. Tuy nhiên, nhiều người xem đài lại tiếc cho em. Vì việc bị trừ điểm oan sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và chiến lược thi đấu sau đó của em.
Chuyện trừ điểm nhầm em chỉ xem sơ qua thôi, nhưng điều em chú ý nhất ở cậu bé này chính là tinh thần vượt khó của em. Theo những gì em xem được trên các trang mạng, Bùi Anh Đức có gia cảnh khó khăn. Nhưng những trở ngại đó không ngăn cản được tinh thần học tập của em.
Nguồn ảnh: Vietnamnet
Trái lại, càng khó khăn, càng trui rèn ý chí học tập, tinh thần vượt khó và tỏa sáng tấm lòng hiếu thảo của Anh Đức. Bùi Anh Đức là học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La. Em cũng là nhà leo núi đầu tiên mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về tỉnh Sơn La.
Anh Đức được miêu tả là nam sinh rất bản lĩnh trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi người thấy em trên truyền hình là người hóm hỉnh, tự tin lại càng thương em vì gia cảnh. Hiện Anh Đức đang ở với ông bà ngoại, ngoài giờ học trên lớp, em còn phụ giúp ông bà việc nhà.
Nói về cha mẹ của Đức, không may là cả hai đều mang trọng bệnh. Thương cha mẹ, em nỗ lực học tập, giành nhiều giải thưởng. Cứ có tiền thưởng, em lại góp thêm vào cho cha mẹ chạy chữa bệnh tình. Em hiếu thảo quá, cha mẹ em thật có phúc vì có được đứa con giỏi giang, hiểu chuyện như em.
Cha em bị suy thận, từ tháng 3 năm nay thì trở nặng, phải ở hẳn Hà Nội điều trị. 1 năm sau khi cha bị thận thì mẹ em cũng mắc bệnh u tế bào. Trải qua 2 lần phẫu thuật, sức khỏe mẹ cũng giảm sút, hay đau nhức. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống và chữa bệnh nhờ vào đồng lương công nhân, giáo viên và nuôi ong.
Nguồn ảnh: Vietnamnet
Điều kiện khó khăn nên Đức phải tận dụng mọi thứ sẵn có từ sách ở thư viện, những lúc được dùng internet tra cứu thông tin. Với Đức, khó khăn không phải rào cản mà là động lực để em cố gắng vươn lên.
Ngoài thành thích đạt giải ba tại vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia vừa rồi, Đức còn sở hữu cơ số giải thưởng lớn nữa đó mọi người. Đức có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng cấp quốc gia các cuộc thi toán, tiếng Anh qua mạng. Giải nhất cấp tỉnh, giải ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp quốc gia năm học 2021 – 2022.
Đọc những chia sẻ của Đức trên tuoitre, càng thấy mến em. Với Đức, cuộc đời có thể trải qua nhiều bất hạnh nhưng sẽ có lúc những điều hạnh phúc, vui vẻ, thành công sẽ đến. Chỉ cần lạc quan, không đầu hàng, cố vượt qua biến cố thì điều mong muốn sẽ đến.
Anh Đức ấp ủ giấc mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Em muốn quảng bá về văn hóa, thiên nhiên, con người quê hương em. Em cũng muốn khám phá và đi qua nhiều quốc gia. Chúc giấc mơ của em sẽ sớm thành sự thật em nhé.

