Những ngày này tôi đang sống trong tình cảnh rất éo le và nhiều áp lực. Có lẽ nguyên nhân là do tôi đa tình và trăng hoa quá. Nhưng biết làm sao được, cái số tôi phải 2 vợ và có lẽ tim tôi nhiều ngăn quá cũng nên.
Tôi đang là giám đốc 1 công ty tư nhân về phần mềm máy tính. Dưới tôi có gần 50 nhân viên. Còn vợ tôi cũng kinh doanh vài spa bên ngoài. Bao năm nay, chúng tôi luôn đồng cam cộng khổ, tay trắng gây dựng kinh tế gia đình. Sau nhiều năm phấn đấu, cả 2 đã mua được nhà, mua được xe và doanh thu công ty rất tốt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thâm tâm tôi luôn yêu thương và phục vợ sát đất. Thẳng thắn mà nói, nhờ có cô ấy mà tôi làm ăn phát đạt đến giờ. Cũng nhờ có cô ấy mà uy tín của tôi trong mắt nhân viên và đối tác được nâng lên. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể phản bội được vợ. Vậy mà chắc do trái tim tôi có quá nhiều ngăn nên dù đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ, vợ đẹp và tháo vát song tôi vẫn lén cặp bồ bên ngoài 2 năm nay.
Tất nhiên việc ăn vụng chẳng bao giờ tôi để cho vợ biết. Còn vợ thì bận tối mắt với công việc, con cái nên chưa thể lần ra được chứ nếu biết tôi như vậy, cô ấy đã ly hôn không thương tiếc rồi. Vì tôi nhớ có lần vợ bảo:
“Đời này nếu anh có người đàn bà khác, em sẽ lấy hết tất cả tài sản, uy tín, danh dự đã gây dựng cho anh. Nhớ đấy”
Khi vợ nói vậy, tôi cũng hùa theo:
“Anh sao dám phản bội em chứ. Có ngu mà phản bội vợ đẹp và đảm đang lại luôn vì chồng hết lòng thế này”
Vợ cười lớn hạnh phúc bảo:
“Đấy là em cứ nói trước thế, anh mà léng phéng thì liệu cái thần hồn”
Đó là lý do mà rất nhiều lần ở bên bồ về, tôi cũng muốn ly hôn vợ để có thể lao đến với cô ấy bất kể lúc nào nhưng lại không dám. Nói chính xác hơn là tôi không có gan bỏ vợ mọi người ạ.
Bởi ngoài chuyện chưa hết tình cảm với vợ thì tôi còn sợ con cái tổn thương và người thân đau khổ. Ngoài ra nỗi sợ lớn hơn đó là tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự, tiền đồ của bản thân và tiếc tiền lắm bởi ly hôn đồng nghĩa với chia trác tài sản vợ chồng.
Đây là lý do chính mà nhiều lần bồ giục nhưng tôi vẫn lần lữa dù nhân tình có nói nặng lời:
“Sao anh nhát gan vậy, đàn ông đàn ang mà cứ sống chịu đựng”.
Có lẽ vì thế mỗi đêm nằm bên vợ, tôi lại mâu thuẫn trong chính con người mình. Một mặt tôi thấy nhàm chán bà vợ đẹp thì có đẹp thật nhưng ngày một xuống cấp và già đi. Mặt khác tôi lại cứ nhớ và thương bồ trẻ cồn cào nhưng không dám gọi điện, nhắn tin.
Thương nhân tình bé nhỏ cứ 1 mình lẻ bóng trông ngóng, lòng tôi cũng nao nao muốn sang bên bồ nhưng lại không dám đánh đổi tất cả để sống thật với ham muốn của mình. Tôi chỉ dám lén lút qua lại trong bóng tối mà thôi. Có ông chồng nào như hoàn cảnh của tôi thì điểm danh cùng chia sẻ nào?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1