Bước đầu, kết quả khám nghiệm cho thấy tài sản không bị mất gì, balo cũng được tìm thấy gần hiện trường. Ngoài ra, cũng không ghi nhận thương tích trên người nam sinh viên.
Vậy là những tia hi vọng mong manh còn sót lại đã không thể khiến điều kỳ diệu xảy ra. Trong sáng nay, mang xã hội râm ran tìm thấy nam sinh mất tích khi nhập học tại TP.HCM, nhưng không còn sự sống nữa. Dù vậy, người nhà của em do ở xa nên không khẳng định chắc chắn là người được tìm thấy dưới sông Sài Gòn có phải là con cháu của mình không.
Chiều 15/2, cha em Nghĩa ngã quỵ khi biết không còn bất cứ hy vọng nào về đứa con trai út của mình
Điều này đã khiến những hy vọng được nhóm lên lại. Tuy nhiên đến trưa nay, lực lượng chức năng đã xác định đó chính xác là nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa, người từ Bình Định vào TP.HCM học tập và mất liên lạc với gia đình vào sáng 12/2. Bước đầu, kết quả khám nghiệm cho thấy tài sản không bị mất gì, balo cũng được tìm thấy gần hiện trường. Ngoài ra, cũng không ghi nhận thương tích trên người nam sinh viên.
Em đọc trên báo Thanh Niên thì nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định không có dấu hiệu của một vụ án mạng. Vì vậy, PC02 đã bàn giao th.i thể nam sinh viên cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ. Cón theo Tuổi Trẻ thì đến thời điểm hiện tại, kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian t.ử vong khoảng 2-3 ngày trước đó. Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày, khoang ngực nên đã lấy mẫu xét nghiệm độc chất.
Trước đó, chiều ngày 11/2, em Nguyễn Văn Nghĩa đã đón xe khách vào TP.HCM nhập học. Tuy nhiên, sau khi đến Bến xe miền Đông vào 4h45-5h sáng ngày 12/1, gia đình không liên lạc được với Nghĩa nữa. Theo trích xuất camera, nam sinh nhập học bị mất tích xuống xe khách tại bến xe Miền Đông rồi đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13. Khi đi, nam sinh mang một balo, một vali, áo khoác, nón, quần tây… tất cả màu đen. Theo dữ liệu camera an ninh, Nghĩa đã lên xe ôm rời khỏi bến xe.
Người xe ôm đã làm việc với cán bộ của bến xe và Công an Bình Thạnh, ông cho biết chở em Nghĩa đến trường Đại học Hutech rồi rời đi. Chiều 15/2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua khám nghiệm bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) không qua khỏi là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích. Cũng theo Tuổi Trẻ, em Nghĩa học ngành công nghệ ôtô hệ chất lượng cao, được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trong học kỳ I, các giảng viên đều đánh giá Nghĩa học tốt, điểm trung bình đạt 8,6 (thang điểm 10), đạt 3,4 (thang điểm 4), có học lực loại giỏi.
Thật đau xót khi ngày đưa con đi học cũng là ngày tang tóc của gia đình. Cộng đồng mạng đã luôn động viên gia đình và cầu mong phép lạ xảy ra. Nhưng khi những người thân đã nhận dạng và có kết luận từ cơ quan chức năng thì điều kỳ diệu đã không xảy ra. Người đau khổ và lo lắng nhất có lẽ là đấng sinh thành của em Nghĩa. Theo thông tin trên mạng xã hội, mẹ em Nghĩa cho biết từ khi con mất tích, bà như ngồi trong đống lửa. Dù đang ở Bình Định nhưng bà nhiều lần muốn đón xe xuống TP.HCM tìm con, nhưng người thân nói rằng xuống cũng không thể giải quyết được thêm chuyện gì. Mỗi một ngày trôi qua là người mẹ càng thêm lo lắng. Bà cho biết Nghĩa vốn là người trầm tính, ít nói, hiền lành và học khá giỏi. Đây là lần đầu tiên em đến TP.HCM.
"Tôi chỉ có hai đứa con. Anh lớn của Nghĩa hiện đã đi lính, chỉ còn lại mình nó. Khi đi, tôi chỉ chuẩn bị cho con vài cái quần tây, đồ thể thao để nó mặc ở nhà. T.iền sinh hoạt phí phần lớn tôi đều chuyển cho anh chị của Nghĩa chứ không dám đưa nó giữ. Tôi mua cho con vé xe, tổng số tiền con trai tôi mang theo chỉ có 1,4 triệu đồng".
"Từ khi con mất tích, tôi đi đâu không nổi nữa. Họ hàng, anh chị của Nghĩa đã ở đây mấy chục năm rồi. Vì thế, tôi mới để con lên đây. Mọi vật dụng sinh hoạt, mùng mền, chiếu gối của con đã được chuẩn bị hết rồi. Vậy mà..."
Em đọc trên Tuổi Trẻ Online thì chiều 15/2, nhận được tin chính xác là con mình, mẹ Nghĩa đau đớn nằm liệt một chỗ, còn cha em khóc sưng cả hai mắt vì tai họa từ đâu giáng xuống nhà mình, cướp đi đứa con trai yêu dấu. Từ khi biết tin con mất liên lạc, cả gia đình ông như ngồi trên đống lửa. Sáng nay, tất cả các thành viên trong gia đình hầu như ngã khuỵu khi nhận tin từ người thân đang sống tại Sài Gòn báo về rằng đã tìm thấy Nghĩa trên một đoạn sông Sài Gòn.
"Từ trước tới nay nó chỉ quanh quẩn ở nhà, đi học rồi về phụ cha mẹ làm lụng. Lần đầu tiên trong đời đi xa thì lại chết tức tưởi. Tôi đã già, gần đất xa trời mà phải đưa tiễn đứa cháu mới lớn lên thế này" - ông nội nam sinh nghẹn ngào.
Còn bà nội Nghĩa thì những ngày qua, bà không thể chợp mắt vì lo lắng cho cháu nội mà bà hết mực thương yêu.
"Tội cháu tôi quá. Biết nhà nghèo khổ, nó chỉ đạp xe đi học chứ không hề xin cha mẹ mua xe máy hay xe đạp điện. Tan học là chạy ngay về nhà chứ không bao giờ la cà. Trước khi Nghĩa lên xe, cả nhà ai cũng căn dặn đủ thứ. Không ngờ đấy lại là lần cuối cùng cả nhà được nhìn thấy nó"
Bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình nam sinh
19 năm tần tảo, vất vả nuôi nấng một đứa con phương trưởng không hề dễ dàng gì. Vậy mà ngày đầu con vào trường nhập học lại xảy ra chuyện, cư dân mạng không khỏi xót xa:
“Thương cho bậc làm cha mẹ ,tin này biết sống sao? Tôi đọc tin mà thấy nghẹn ngào”
“Lần đầu tiên vào Sài Gòn, sao gia đình không đưa em ấy vào tận trường, đau lòng quá.”
“Đời sinh viên của em chưa bắt đầu mà đã ra đi. Chia buồn cùng em trai.”
“Bữa giờ theo dõi tin. Sáng giờ hy vọng người trôi sông không phải là em, nhưng điều đó đã không xảy ra.”
“Cũng là dân tỉnh lên thành phố học và hiểu được cảm giác hoang mang, bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân lên Sài Gòn nên mấy hôm nay mong chờ tin tốt của em. Nhưng hôm nay thì thật sự đau lòng khi đọc tin này.”
Sáng nay 15/2, một số người thân của nam sinh mất tích khi nhập học vẫn khẳng định là chưa thể xác định chính xác đó có phải là em Nghĩa hay không. Nhưng đến trưa nay, mọi hi vọng đã tiêu tan khi mọi thứ thuộc về em được tìm thấy: ba lô, giấy tờ, tiền mặt… Vì hoàn cảnh rất khó khăn nên gia đình đã để em lần đầu một mình đến TP HCM nhập học, với số tiền mang theo chỉ 1,4 triệu đồng. Cha mẹ em Nghĩa đều gần 50 tuổi, sinh sống bằng nghề nông. Hằng ngày, cha Nghĩa chăm sóc vài con bò của gia đình, còn mẹ làm ruộng. Số tiền em mang theo là tất cả những gì cha mẹ gom góp, cho con dằn túi. Ai mà ngờ đó là chuyến đi cuối cùng của đứa con trai hiền lành, học giỏi.
Tổng hợp từ NLĐ, VTC, TT, TN, VNN....


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1