Ông bà nghĩ sao mà con rể mua ô tô tận hơn tỷ bạc lại đưa cho được có 100 triệu, không cầm thì ngại mà cầm cũng thấy mang tiếng ra nên tôi bảo vợ trả lại. Có thế thôi mà cả nhà bên đó cũng giận được.
Vợ chồng tôi cưới nhau được ông bà nội cho sẵn cái nhà chỉ việc ở nên không phải lo chuyện nhà cửa nữa. Chúng tôi chỉ việc kiếm tiền chi tiêu rồi mua sắm gì thì mua thôi.
Bạn tôi mấy người lấy vợ thì được nhờ đằng vợ nhiều lắm. Ông bà ngoại của họ cho đất, cho tiền làm ăn, đằng này tôi chẳng được gì cả. Lúc cưới cô ấy mang mỗi cái kiềng 3 chỉ vàng về gọi là của hồi môn. Nhiều lúc thấy vợ mua thứ nọ thứ kia biếu ông bà, tôi không nhỏ mọn nhưng nghĩ tức lắm.
“Cô đi tay không về đây, giờ đừng có xách cái gì về bên đó”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói thế đúng quá còn gì, vậy mà vợ tôi lại quay ra giận dỗi, nói xấu chồng với mấy anh chị em nhà cô ấy là tôi ki bo, tính toán với nhà vợ.
Bố mẹ vợ tôi ở nhà chỉ chăn nuôi làm trang trại nhỏ thôi, ông bà cũng hay gửi thứ nọ thứ kia cho con gái nhưng mấy đồ lặt vặt ấy đáng bao nhiêu. Mỗi lần Tết nhất hay giỗ chạp vợ chồng tôi đều về, biếu ông bà mấy triệu chứ ít gì.
Tôi dự định mua xe ô tô từ lâu lắm rồi nhưng mà giờ còn thiếu vài trăm mới được con xe tôi ưng. Không muốn nợ ai nên mới bảo vợ:
“Về xem ông bà có tiền không, đằng nào cũng 1 công mua thì mua con xe cho đàng hoàng”.
“Ông bà làm gì có tiền đâu mà cho”.
“Không mở mồm ra xin thì ai biết. Mua xe chủ yếu phục vụ mẹ con cô về quê ngoại chơi là chính, tiện thế còn gì nữa, mỗi lần thuê xe cũng hết đôi củ rồi”.
Tôi phải nói thế vợ mới gọi điện về cho ông bà ngoại, hỏi xem có tiền không đỡ cho một ít. Ông già vợ bảo có, nhưng mãi hôm sau mới ra ngân hàng huyện gửi vào thẻ cho vợ tôi được 100 triệu. Thế mà ông bà làm như to lắm, gọi điện cho cả hai vợ chồng trình bày:
“Bố vừa bán đồi cây được mấy trăm nhưng đắp chỗ nọ chỗ kia cũng gần hết, bố cho anh chị 100 coi như phần của con gái”.
Khiếp ông làm như 100 triệu của ông to lắm ấy. Tôi cần là cần nhiều chứ ông đưa 100 triệu thì thấm vào đâu.
“Thôi cô trả lại cho ông bà đi, cầm mang tiếng”.
Vợ biết tính tôi vậy mà vẫn còn cố quay ra cãi, bảo ông bà ngoại cho từng đó là nhiều lắm rồi, đòi hỏi gì nữa. Cô ấy giở giọng giận dỗi ra mới điên chứ. Tôi cũng bực mình vì trước nay chưa từng xin xỏ cái gì của đằng nhà vợ, thế mà giờ nhờ giúp có một tí thôi ông bà cho gọi là có.
Chưa đủ tiền nên tôi vẫn hoãn mua xe lại, nhưng bực mình kinh khủng. Ông bà già tính toán như vậy thì từ giờ muốn tôi đưa vợ con về chơi chắc hơi khó rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1