Một khi đã đam mê thì không gì là không thể, nhưng khổ nỗi là 10 triệu chẳng phải số tiền nhỏ, anh bạn trai phản ứng như vậy cũng không phải vô lý.

Đa phần chúng ta đều có ước mơ, sở thích, đam mê riêng và điều đó giúp cuộc sống thêm phần sinh động, vui vẻ và những đam mê cao cấp còn tạo động lực để kiếm tiền rất tốt. Có người mê sưu tầm đồ cổ, đồ hiệu, xe hơi,... sao cũng được, miễn làm ra tiền để tự đáp ứng chứ không làm phiền đến ai là được.

Bạn nữ sau đây vì đam mê nhóm nhạc Hàn quốc EXO, bạn chi đến 10 triệu để mua món đồ liên quan đến thần tượng. Nhưng có lẽ số tiền quá lớn mà món đồ nhìn cũng đơn giản nên bạn trai mới bạn ứng gắt. Cũng chính vì sự bất đồng này mà mối quan hệ trở nên căng thẳng, chẳng ai chịu nhường ai nên bạn gái buồn lòng, lên mạng chia sẻ:

hình ảnh

Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh Ngoisao.vn

"Mua đồ bằng tiền của mình mà vẫn bị người yêu xúc phạm. Em là fan Kpop nên hay rất mua đồ của idol. Mỗi lần EXO ra sản phẩm gì mới là em đều sắm hết nhưng tất cả đều bằng tiền của em chứ em chẳng xin ai cả. Người yêu em suốt ngày nói em các kiểu bảo là em khùng điên, đầu óc có vấn đề lắm mới mua ba cái thứ này.

Đỉnh điểm là hôm nay em up mấy món em mua được lên facebook khoe, người yêu thấy xong vào nhắn em liền rồi nói y chang trong tin nhắn. Mọi người coi thử xem có quá đáng hay không?

Thân gửi các anh trai, nếu các anh không giúp chúng tôi mua những thứ này thì làm ơn đừng lên tiếng chỉ trích sở thích của chúng tôi. Không hiểu lấy đâu ra cái quyền quyết định cuộc sống của người khác như vậy. Tiền chúng tôi làm được thì chúng tôi tự xài được không cần đến các anh phải lo như thế. Cảm ơn các anh nhiều", cô gái chia sẻ.

hình ảnh

Tin nhắn trách móc của bạn trai. Ảnh Ngoisao.vn

Cô gái rất bức xúc vì tiền do mình làm ra, chi tiêu cho sở thích của mình nhưng vẫn bị bạn trai nặng lời. Cô cho rằng, nếu các bạn nam không sắm sửa cho bạn gái được thì đừng nên chỉ trích hay phán xét. Chính bài đăng của cô đã gây nên tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau:

- Tôi mua album với card cũ của SNSD vẫn bị mọi người nói miết. Kệ, thích thì vẫn cố mua về.

- Người yêu tôi hồi lương 10 triệu còn mua đĩa mua goods của idol đầy đủ vì tôi thích. Người yêu đã không cưng chiều nhau được thì cho next.

- Hồi trước người yêu cũ cũng bảo tôi đi in card đi, mua card album chi tốn tiền vì chỉ có tờ giấy. Xong ngay hôm sau :))))

hình ảnh

Ảnh phải minh họa, nganhangviet.org

Nói chung, nếu không phải người yêu thì bạn bè cũng phải tôn trọng sở thích, đam mê và cuộc sống của nhau. Nếu muốn tốt cho bạn thì có thể nhỏ nhẹ góp ý, còn việc nghe hay không là chuyện của họ, mình chẳng sống giùm ai nên không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau. Vậy thì nếu 2 người chỉ mới là người yêu thì dù có lo lắng cho đối phương đến mức nào, tốt nhất vẫn phải trên tinh thần tôn trọng và hiểu cho đối phương.

Vì không có đam mê idol Kpop nên anh bạn trai không thể nào hiểu được sở thích mua sắm đồ liên quan đến idol là tuyệt vời như thế nào. Cho nên anh có phản ứng gay gắt, thậm chí mắng cô gái nặng lời cũng là có lý do. Nhưng dù sao hành động này cũng không đúng, gây tổn thương cho cô gái và cho thấy anh chẳng thật lòng yêu thương bao dung cô. 

Dẫu sao cũng mua bằng tiền của cô gái, anh chàng nếu không thích thì góp ý nhẹ nhàng, định hướng cho cô những cách dùng tiền tốt hơn. Đừng lên mặt dạy dỗ, cũng đừng cho mình cái quyền được gay gắt. Chỉ mới là người yêu chứ chưa là gì của nhau, cô ấy xài tiền của cô ấy, anh chàng nên xem lại cách phản ứng của mình để đối xử với bạn gái dịu dàng, hiểu chuyện hơn.