Thiết thực hơn một tấm giấy khen, phần thưởng không chỉ khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh mà còn là món quà giúp gia đình các em có một cái Tết no ấm

Cách đây không lâu, một trường tiểu học khen thưởng học sinh giỏi đã làm dậy sóng cộng đồng mạng khi dùng cá chép sống làm phần thưởng. Đương nhiên các cháu nhỏ rất thích, với người lớn cá chép tượng trưng cho sự giàu có và lòng can đảm, vả chăng còn có tích cá chép hóa rồng. Nó đặc biệt ý nghĩa với những học sinh nghèo vượt khó, khi các em có thể đem cá về nhà nuôi, hoặc đưa bố mẹ làm một bữa ăn thịnh soạn cho cả gia đình.

hình ảnh

Nói nào ngay 12 năm đi học, năm nào em cũng háo hức phần thưởng, mà háo hức là không biết năm nay có gì khác không, ngoài tập vở, bút chì. Duy có đúng một năm là em được toại nguyện, năm đó cơ quan mẹ em thưởng cho học sinh giỏi một cây đàn organ, một ba lô và một hộp bút. Nói thật giá trị đôi khi chẳng bao nhiêu, nhưng cứ thưởng tập vở thấy nặng nề sao á. Cũng chẳng trách được thầy cô nhưng giá mà phần thưởng vừa mang tính chất khích lệ, vừa khiến học sinh phấn khích và nỗ lực thì hay biết mấy.

hình ảnh

Mới đây em đọc trên Sina thì vào ngày 6 tháng 1, trường tiểu học Xiangyang ở thị trấn Hải Tử, quận Yiliang, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam đã trao phần thưởng cho các học sinh xuất sắc là mỗi em được … một chú lợn con. Quang cảnh buổi lễ trao thưởng vô cùng nhộn nhịp. Sau khi tuyên dương, một chiếc xe tải nhỏ kéo 20 chú lợn con từ từ lăn bánh. vào trường tiểu học Tương Dương. Giáo viên nhà trường bắt đầu gọi điện cho phụ huynh học sinh lần lượt theo danh sách. "Cái gì? Một con lợn con ư!" . Đích thân thầy hiệu trưởng Hou Changliang đã quay một đoạn video và gửi cho phụ huynh sau khi nghe rằng các bậc cha mẹ có ý ngờ vực. Nhìn thấy xe lợn nhảy nhót, phụ huynh vui mừng chạy đến trường tự tay ẵm các chú lợn con về nhà.

hình ảnh

Thầy hiệu trưởng Hou Changliang giới thiệu rằng những con lợn con được trao cho những học sinh xuất sắc được cung cấp bởi Tổ chức Phúc lợi Công cộng Xiangwu Thượng Hải, một tổ chức kết hợp giữa xóa đói giảm nghèo và giáo dục nông thôn. Phương pháp khen thưởng này tốt hơn nhiều so với việc chỉ cho học sinh một vài quyển tập, hay mẩu bút chì. Ngoài việc tạo động lực cho học sinh tiếp tục chăm chỉ học tập, một chú lợn con trị giá vài trăm nhân dân tệ còn có thể tạo ra thu nhập cho gia đình học sinh.

hình ảnh

Tại sao không gửi trực tiếp thịt lợn hoặc lợn trưởng thành?

Thầy Hou Changliang, nói rằng vì những con lợn con cần được cho ăn, các em học sinh cần phải làm việc chăm chỉ để vỗ béo lớn. Điều này cũng phù hợp với triết lý giảng dạy của trường: không nhận quyên góp và hướng trẻ tự chủ. Được biết, có tổng cộng 20 học sinh xuất sắc được khen thưởng vào ngày hôm đó, và mỗi người trong số họ có thể được giao một con lợn con nặng khoảng 15 đến 20kg. Các em học sinh và phụ huynh rất vui khi đến trường ẵm các chú lợn về, để công bằng thì nhà trường tổ chức bốc thăm, em nào bốc trúng chú lợn nào thì hoan hỉ ẵm về.

Thầy hiệu trưởng cho biết, nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng nông thôn, thầy đã thấy nhiều cách khen thưởng học sinh khác nhau và học được nhiều cách xóa đói giảm nghèo, nhưng phương pháp này kết hợp xóa đói giảm nghèo, có tính mới và tính sáng tạo, ý nghĩa sâu sắc, có lợi cho sự trưởng thành của trẻ em.

hình ảnh

Đoạn video được thầy giáo Hou Changliang đăng tải trên mạng xã hội ngay lập tức làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi. Cư dân mạng hết lời khen ngợi cách làm. Thầy Hou Changliang rất bất ngờ và hy vọng rằng cư dân mạng sẽ chuyển sự chú ý của họ đến việc giúp đỡ cho giáo dục nông thôn. Ông hay đăng tải những video clip về cuộc sống hàng ngày ở trường tiểu học, để mọi người có thể chú ý và giúp đỡ những học sinh – phần lớn là con nhà nghèo - ở đây.

hình ảnh

Nói chung, nếu một học sinh có điểm thi tốt hoặc thành tích tốt, nà trường sẽ tặng cho học sinh một giấy chứng nhận như một sự khích lệ, và đôi khi tặng cho học sinh một số đồ dùng học tập. Tuy nhiên, các trường tiểu học hiếm khi tặng lợn cho học sinh của họ. Việc nhà trường khen thưởng học sinh giỏi bằng cách này thực sự là một cách giáo dục lý tưởng. Bố mẹ rất vui khi nhận được chú heo con, cư dân mạng cho rằng điều này cũng giúp giáo dục nông thôn phát triển hơn. Các bậc phụ huynh ít ra sẽ không bắt con nghỉ học ở nhà để làm việc nữa.

hình ảnh

Quận Yiliang, tỉnh Vân Nam là một trong những khu vực nghèo nhất của Trung Quốc. Đến tháng 6-2020, chính quyền địa phương tuyên bố tất cả hộ gia đình trong khu vực đã thoát nghèo. Họ là những gia đình cuối cùng trên đất nước chính thức thoát nghèo theo chiến dịch xóa đói giảm nghèo của Chính phủ Trung Quốc. Trường tiểu học Xiangyangping là trường tiểu học duy nhất tại quận với 65 học sinh. Nhiều giáo viên từ xa đến phảii làm quen với điều kiện khắc nghiệt của ngôi trường tiểu học miền núi này, vượt xa sức tưởng tượng của người ngoài. Trước đây, khi chưa có đường, vào mùa đông âm bảy, tám độ, bọn trẻ phải đi bộ xa cả tiếng đồng hồ mới đến trường. Các thầy cô giáo cũng không có ký túc xá riêng, chỉ có thể ở trong những phòng học trống được ngăn cách tạm bợ, vào mùa đông thường bị cắt nước do đường ống nước bị đóng băng. Vì điều kiện khó khăn nên nhiều người không chịu nổi và đi. Ngày nay, mặc dù đường vào thôn đã được xây dựng và điều kiện sống của địa phương đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn chưa có đủ giáo viên. Trường có 65 học sinh ở 4 khối lớp, tổng số chỉ có 4 giáo viên, trong đó có hai giáo viên chính và hai giáo viên tình nguyện. Nhiều người xem các đoạn clip muốn quyên góp cho lũ trẻ, nhưng lần nào Hou Changliang cũng lịch sự từ chối: "Tôi không muốn bọn trẻ sống dựa vào tiền quyên góp và tôi không muốn chúng có ỷ lại”. Hou Changliang cho biết việc phát thưởng lợn con cho học sinh lần này cũng là sự đền đáp nỗ lực của các em và phụ huynh. . "Tôi hy vọng sẽ có nhiều người quan tâm đến giáo dục ở miền núi hơn. So về vật chất, giáo viên giỏi ở đây đang thiếu nhiều".