Đi đẻ về, người vợ trẻ bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi nhận món quà thiết thực từ chồng. 

Hẳn là nhiều chị em có mong muốn được chồng yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ trong giai đoạn bầu bí, vượt cạn rồi chăm con. Hơn 9 tháng mang nặng rồi đến lúc đẻ đau, còn gì hạnh phúc bằng việc được chồng quan tâm từ lời nói đến hành động thiết thực phải không ạ?

Nói điều này bởi gần đây mình đọc được câu chuyện rất dễ thương của cô vợ Đỗ Tuyết Nhi (sinh năm 1999, TP.HCM) nên chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nha. Sau khi bầu bí vượt cạn xong xuôi, cô nàng đã được chồng tặng món quà vô cùng thiết thực. 

Cụ thể, Tuyết Nhi không giấu được hạnh phúc khi chia sẻ trên một diễn đàn về món quà là bó hoa được xếp từ nhiều tờ tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng do chồng tặng. “Đi đẻ về thấy bó hoa này ạ. Cảm ơn ông xã vì tất cả”, cô nàng 23 tuổi chia sẻ. 

Bó hoa “đồng tiền” của Tuyết Nhi do chồng tặng nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và có nhiều người “xin vía” để được chồng cưng yêu như vậy. 

hình ảnh

(Ảnh: Nông thôn Việt)

Khi chia sẻ về chuyện này, cô vợ trẻ cho biết điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc chính là sự chăm sóc, quan tâm vô cùng chu đáo của ông xã trong lúc vợ bầu bì rồi “vượt cạn”.

“Chồng mình muốn đích thân đưa vợ đi đẻ nên không nhờ hai bên nội ngoại. Mình sinh thường, ở lại viện 1 ngày 1 đêm. Suốt thời gian đó chỉ có một mình ông xã chăm sóc cả vợ lẫn con. Anh ấy đút cho mình từng thìa cháo, vệ sinh vết thương cho mình ngày 3 lần, rồi đút sữa cho con, thay bỉm cho con… Xuất viện về nhà, mở cửa phòng ra mình thấy nguyên bó hoa to với dòng chữ: “Chúc mừng hai mẹ con vượt cạn thành công”. Nhìn bó bông mà mình chảy nước mắt, không biết anh ấy chuẩn bị từ khi nào”, Tuyết Nhi kể lại.

Nghe đến đây hẳn là nhiều chị em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ trước tình cảm của vợ chồng trẻ này phải không ạ? Mình nghĩ là anh chồng rất yêu thương vợ, không chỉ bằng lời nói suông mà còn chứng minh bằng hành động. Không phải người chồng nào cũng có thể tự đưa vợ đi đẻ, rồi tự chăm vợ trong những ngày nằm viện như vậy. Thế mới thấy, chỉ cần có lòng là sẽ làm được hết, còn nhiều ông chồng đổ thừa do vụng về nên vợ sinh con là không thấy mặt đâu, giao hết cho bà nội bà ngoại chăm. 

hình ảnh

(Ảnh: Nông thôn Việt)

Chuyện tình của Tuyết Nhi và ông xã tên Thiên Long còn khiến nhiều người xuýt xoa hơn nữa nè. Theo mình đọc được, cặp đôi đã gắn bó với nhau gần 10 năm, từ khi học lớp 8 cho đến lúc chính thức thành vợ chồng vào năm 2020 vừa qua. 

“Tụi mình học chung lớp từ năm lớp 8. Ban đầu mình ghét lắm vì anh ấy toàn chọc ghẹo bạn mình. Đến gần hết năm lớp 8, sau chuyến đi chơi trường tổ chức, tụi mình mới nói chuyện nhiều hơn rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Hai đứa mình đúng với câu “ghét của nào trời trao của ấy”, cô vợ trẻ chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: Nông thôn Việt)

Trong khoảng thời gian gần 10 năm bên nhau, cặp đôi có không ít lần chia tay nhưng rồi “nối lại tình xưa”. Nói về điều này, cô vợ trẻ bày tỏ: “Chắc lúc đó còn bồng bột, ở bên nhau quá lâu thấy nhàm chán nên chia tay, sau rồi lại thấy không thể sống thiếu nhau nên quay lại. Lúc này, cả hai đứa đã đủ trưởng thành hơn để biết thế nào là tình yêu thật sự. Tụi mình yêu nhau bình yên đến năm 2020 thì làm đám cưới và vừa sinh con đầu lòng”.

Đúng là những người nếu có duyên với nhau thì kiểu gì đi một vòng rồi cũng sẽ trở về bên nhau. Nhìn lại đã gần 10 năm bên nhau, vui buồn đủ hết, Tuyết Nhi cho biết cô không ân hận khi ở cạnh chồng. “Anh ấy trước giờ là người nói ít, làm nhiều. Mỗi khi ra đường, anh đều nắm tay mình, chỉ cần là điều mình thích, anh sẽ chiều, chỉ cần là nơi mình muốn đi, anh sẽ đi cùng mình. Anh ấy là người chu đáo, lúc nào cũng cho mình cảm giác an toàn và có thể dựa dẫm.

Sau khi mình sinh con, anh ấy càng quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Anh làm hết mọi việc trong nhà như: phơi đồ, xếp đồ, cho con uống sữa, canh con ngủ, nấu cơm cho mình, canh giờ cho mình uống thuốc, còn rửa và vệ sinh vết thương tầng sinh môn cho mình mỗi ngày…”, cô vợ trẻ bộc bạch. 

hình ảnh

Người ta hay nói “lấy chồng như đánh một canh bạc, lúc hên thì thắng, lúc xui thì thua”. Tuy có hơi bi quan nhưng mình nghĩ điều này cũng có phần nào đúng bởi gặp được người đàn ông yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình thì còn gì để bàn cãi. Nhưng cũng có không ít chị em gặp phải người đàn ông vô tâm, tính toán, hời hợt, lười biếng… là chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nếu không muốn ly hôn. 

Với câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ ở trên, họ có 10 năm bên nhau để hiểu về nhau và ngày càng gắn bó khăng khít, yêu thương nhau nhiều hơn. Tuy vậy, có cặp dù tìm hiểu cả chục năm ròng, cưới về sống chung cũng vài chục năm nhưng đùng một ngày là đường ai nấy đi. Bởi vậy, chuyện tình cảm hôn nhân khó nói trước điều gì, mưa tới đâu mát mặt tới đó nhưng cũng đừng vì vậy là sống thiếu trách nhiệm với gia đình nhé!