Rầu quá các chị ơi, nào giờ ở với bố mẹ đâu phải lo ba cái chuyện tiêu xài Tết như thế nào đâu. Nay lấy chồng rồi, chưa gì chồng đã giao “nhiệm vụ”, còn mẹ chồng thì phán ngay năm nay có dâu mới nên để dâu lo. Nghe mà não hết sức các chị ạ.

Trong khi mọi người lo sốt vó dịch không cưới được thì em may mắn là vừa cưới xong thì bùng dịch. Sau đó, vợ chồng em mua nhà nên bao nhiêu tiền quà cưới đổ dồn vô nhà cửa hết, phần còn thiếu thì bố mẹ 2 bên cho nên không phải nhức đầu tính toán chuyện trả nợ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, hồi tháng 8 vừa rồi, khi tình hình dịch bệnh kéo dài, giãn cách lâu ngày khiến công ty gặp khó khăn, công ty đành nói lời chia tay với em.

Lúc đang định tìm việc mới em biết mình cấn bầu. Mấy tháng đầu các chị biết rồi đó, sức khỏe không ổn nên phải thường xuyên lui tới bệnh viện, bao nhiêu tiền để dành cũng dần dần hao mòn đi. Bao nhiêu tiền để bồi bổ cho cái thai đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng. May mắn là trong thời gian đấy không về quê cũng chẳng phải giao lưu, gặp gỡ ai nên ít ai biết cuộc sống của em đang gặp khó khăn. Giờ Tết tới gần, em thấy lo lắng ghê các chị ạ.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bình Dương. 

Chưa gì chồng đã đưa 6 triệu giao “nhiệm vụ” cho em lo đủ cho nội ngoại, còn mẹ chồng thì bảo năm nay có dâu mới rồi nên để dâu mới lo. Em nghe mà áp lực quá.

Chưa mua gì hết nhưng em ngồi nhẩm tính sơ sơ, riêng nhà ngoại thôi đã phải chi 3 triệu tiền mừng tuổi các cháu. Còn bố mẹ cũng phải cho dăm ba triệu. Mỗi đứa con trong nhà thường mua cho bố mẹ thức ăn, bánh kẹo hoặc cây quất, cành đào... Ngày trước khi lấy chồng em chẳng phải tính toán nhiều, cứ mỗi cái Tết em xài không dưới 15 triệu.

Năm nay Tết không có việc làm, lại còn mang bầu, chồng đưa có 6 triệu để lo cho nội ngoại 2 bên, nếu chia đều thì mỗi bên 3 triệu. Giờ em không biết phải làm sao?

Suy đi tính mãi chẳng ra, em mới kể với chồng mong được “cho thêm” thì chồng bảo không thể so với mấy năm trước vì năm nay dịch bệnh kéo dài, ai cũng khó khăn cả, nên cắt giảm được cái gì thì cứ cắt bớt.

Nghĩ mãi vẫn chưa ra nên chồng đã ngồi cùng em lên kế hoạch chi tiêu với 6 triệu đồng, các chị xem qua có thấy hợp lý không?

- Tiền mua sắm Tết: 2 triệu.

- Tiền biếu bố mẹ 2 bên: 2 triệu.

- Tiền lì xì các cháu nhỏ của gia đình 2 bên: 2 triệu.

Anh bảo rằng việc lì xì cho trẻ nhỏ chủ yếu để mừng tuổi, lấy may chứ không nên câu nệ chuyện nhiều hay ít, cho nên mỗi đứa nhỏ chỉ cần lì xì 10.000 - 20.000 đồng là được rồi.

Ngồi làm bài tính về chuyện tiêu Tết xong, anh bảo có gì là khó, trong khi em vẫn cứ nghĩ mãi Tết dù dịch bệnh có thể giảm các khoản quà bánh nhưng các khoản mua thực phẩm Tết phải tốn nhiều hơn do ở nhà nhiều sẽ ăn uống nhiều, vả lại cũng không thể mừng tuổi bố mẹ và các cháu vài đồng bạc lẻ được.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bình Dương và báo Phụ Nữ. 

Haiz, mới kể với mấy chị bạn thân thôi mà mọi người la em quá chừng, bảo rằng có chồng con rồi thì phải biết liệu cơm gắp mắm chứ, sao xài hoang như thời còn độc thân được!

Chẳng có quy định nào đề cập phải biếu bao nhiêu tiền mừng tuổi cả mà chỉ có nguyên tắc là chi tiêu phải phù hợp với nguồn thu. Dịch bệnh nếu không kiếm được tiền thì hãy tiết kiệm chi hơn nữa, mua sắm ít đi, biếu bố mẹ và mừng tuổi các cháu ít đi. Nếu năm ngoái chi 15 triệu cho các khoản, nay ngân sách còn 6 triệu thì mọi thứ giảm 60% là đủ thôi.