Em bé dù còn nhỏ xíu nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, không hề quấy khóc chút nào cả.

Nhà trọ chỗ em có bé kia ở quê lên, vừa một thân một mình sinh con xong mới được 3 ngày đã phải gửi con đi làm. Cũng chẳng tiện hỏi nên không biết hoàn cảnh cụ thể của em ấy thế nào, làm sao mà phải từ xa xôi đến đây rồi sinh nở, nuôi con một thân một mình như thế, nhưng nhìn tội thật sự luôn ạ. Phụ nữ sinh nở xong yếu ớt vô cùng, nhưng vì hoàn cảnh nếu không có ai phụ giúp thì cũng buộc phải tự thân vận động mà nuôi con, nghĩ sao mà xót xa. Mới đây em có xem được trên mạng cũng một câu chuyện tương tự như vậy, một người mẹ mới sinh con vài tháng đã phải địu con ra ngoài bán hàng ăn kiếm tiền, nhìn em bé mắt mở to ngơ ngác đi làm cùng mẹ chẳng quấy khóc mà thương gì đâu.

Người phụ nữ này bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “Mẹ kangaroo”, lý do là vì cô vừa địu con đằng trước ngực, vừa thoăn thoắt nấu nướng, chuẩn bị thức ăn để phục vụ cho khách. Đứa trẻ còn rất nhỏ chỉ khoảng vài tháng tuổi, ở trước ngực mẹ ngoan ngoãn vô cùng, không hề quấy khóc để yên cho mẹ làm việc, có lẽ em bé cũng thấu hiểu sự vất vả của mẹ nên rất hiểu chuyện.

hình ảnh

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện của mình. Ảnh: Sohu

Nhiều người hỏi thăm và được biết hoàn cảnh của người mẹ này vô cùng khó khăn. Chồng làm ăn xa vốn không dư giả gì, gần đây gần như biệt tích. Ở nhà lại không được lòng mẹ chồng nên chẳng ai thèm quan tâm, bố mẹ ruột thì chỉ chăm chăm lo cho em trai vì nghĩ con gái gả đi rồi giống như người dưng. Không có tiền để nuôi con, dù mới sinh chưa được lâu người phụ nữ này đã phải tất tả ra chợ buôn bán hàng ăn. Không ai trông con nhỏ, chị chẳng còn cách nào khác đành đưa con ra chợ theo mình. Dù nhiều người khuyên rằng đứa trẻ còn quá bé, cho tiếp xúc với bếp núc, ám lửa khói như thế này thực sự không tốt nhưng nếu không làm như vậy thì cũng chẳng biết phải thế nào.

hình ảnh

Em bé vô cùng ngoan ngoãn để mẹ làm việc kiếm tiền. Ảnh: Sohu

Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ, rất nhiều người đã kéo đến mua thức ăn như một cách ủng hộ, giúp đỡ mẹ con chị. Bên dưới bài đăng trên mạng xã hội cũng có rất nhiều ý kiến đồng cảm, chia sẻ với người mẹ này:

- Mới sinh mấy tháng đã phải làm việc vất vả để kiếm sống, còn phải địu con theo cùng, nhìn thấy thương không chịu được.

- Sinh xong mình chỉ nằm một chỗ, suốt mấy tháng nuôi con được chồng cơm bưng nước rót, không phải làm gì chỉ chăm con thôi mà còn mệt lên mệt xuống, phục chị này thật

- Thương quá đi đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng chị ấy nên địu con sau lưng thay vì địu đằng trước, các loại gia vị, thức ăn, dầu nóng dễ bắn lên người bé lắm

- Em bé ngoan quá theo mẹ đi làm từ sớm mà chẳng quấy khóc gì, chắc em cũng hiểu cho nỗi vất vả của mẹ đây mà, 2 mẹ con cùng cố gắng nhé

- Thương quá mới sinh xong chưa hồi phục phải vất vả thế này về già sức khỏe dễ xuống lắm.

- Nhà chồng không quan tâm chẳng đau lòng bằng việc bị chính bố mẹ đẻ thờ ơ, kể đến đoạn đó thấy mắt chị bắt đầu đỏ hoe lên, khổ thật

Người ta thường nói, phụ nữ vốn là phái yếu, nhưng một khi đã làm mẹ, họ sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ ai chỉ để bảo vệ và đem đến cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất. Mỗi người mẹ xuất hiện trên thế giới này đều mang trách nhiệm và sứ mệnh vô cùng cao cả đối với những đứa trẻ của mình. Chỉ mong mọi người mẹ sẽ luôn hạnh phúc, có đủ sức khỏe và điều kiện để chăm lo con cái thật tốt.