Chị chồng cũng đừng trách em dâu mà nên xem lại em trai mình trước. Thôi thì cũng gọi là xứng đôi vừa lứa.
Từ xưa đến nay, Tết là dịp để đoàn viên sum họp với gia đình, người thân sau thời gian dài ai nấy đều lo đủ thứ việc riêng. Trong suy nghĩ của mỗi người, Tết vui lắm, không chỉ được ăn ngon mà trẻ con được mừng tuổi, anh chị em họ hàng gặp lại để rôm rả đủ chuyện. Dù giàu hay nghèo thì Tết vẫn ấm cúng và rộn ràng như vậy.
Ảnh minh họa, báo Phú thọ
Thế nhưng đối với một số gia đình, Tết lại là khởi nguồn của mọi chuyện lớn nhỏ. Đặc biệt là những nàng dâu mới, ở nhà chồng quen nề nếp sinh hoạt và chưa khéo léo trong cách ứng xử nên xảy ra vô số chuyện không mong muốn để người lớn phải phiền lòng. Điển hình như câu chuyện của gia đình sau đây:
“Em nói chuyện với mẹ em rồi, Tết này em ăn Tết nhà ngoại!”.
Ngày cuối năm nhận được tin nhắn của em dâu mà lòng buồn trĩu.
Em trai mình lấy vợ được 4 tháng. Đăng ký kết hôn và cưới lấy ngày hồi tháng 10. Nhà em dâu cách nhà bố mẹ mình 7km. Lấy nhau xong thì hai em ở riêng, đợt gần Tết vì công việc cần nhờ nhà bố mẹ nên hai em định về ở rồi ăn Tết luôn. Vừa được mấy hôm thì em dâu nhắn tin và xách vali về ngoại ăn Tết từ 17 âm lịch. Em bảo mới cưới lấy ngày nên em chưa phải con dâu chính thức, chưa ăn Tết nhà nội được.
Chiều mùng 1 Tết em trai lên nhà đón em dâu về bố mẹ mình rồi hai đứa ngủ luôn tới 5h chiều. Họ hàng tới cũng không chào, mình đưa mẹ đi chúc Tết họ hàng cũng không đi cùng. 5h mình đang nấu cơm thì ngủ dậy chào bố mẹ rồi lại về ngoại…
Mẹ buồn và suy nghĩ, mình chỉ động viên: Thôi giới trẻ bây giờ chúng nó không nghĩ nhiều đâu mẹ, kệ thôi thêm người thì vui mà không thêm người thì vẫn vui.
Thực sự quan điểm của mình thì cứ coi như em chưa cưới chính thức, chưa tiệc tùng linh đình thì em chưa ăn Tết ở đây, nhưng ngày Tết là ngày gia đình gặp mặt, sao không tranh thủ gặp gỡ mọi người cho tình cảm. Hà cớ gì cứ phải đặt cái tôi lên cao hơn rồi tự khiến mình trở nên xa cách với mọi người.”
Bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs
Dù chưa chính thức ra mắt dòng họ nhưng dù sao cặp đôi cũng đã cưới lấy ngày, được sự cho phép của cha mẹ 2 bên dọn về sống chung thì đã chính thức trở thành vợ chồng. Cho nên không thể lăn tăn chuyện gì khác ngoài việc nàng dâu này có cách ứng xử chưa khéo léo, vô tư quá đà. Thêm người chồng tính cách cũng y chang khiến hình ảnh của họ trong mắt bố mẹ càng thêm tệ.
Vì buồn lòng, chị chồng chia sẻ bài viết lên mạng xã hội để mong nhận được ý kiến của mọi người, đồng thời chị cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cư dân mạng bàn tán xôm tụ, mỗi người một ý:
- Câu chuyện của bà chị chồng quẩn quanh, đánh giá con dâu nhưng không thấy nói gì đến em trai mình, người cũng ngủ và cũng đi lịch trình y như thế. Chắc chỉ có em dâu có trách nhiệm và nghĩa vụ còn em mình thì như thế nào cũng là em mình đúng không?
- Theo mình, trước khi nói cô em dâu thì trách em ruột mình trước. Em trai cũng nằm đó đến chiều, hà cớ đi trách người ta. Với mình thì thấy 2 vợ chồng xứng đôi vừa lứa, vừa lười vừa thiếu trên dưới.
- Từ từ, đăng ký kết hôn rồi, làm ngày cưới rồi tức là có cúng bái tổ tiên rồi đúng không? Chỉ là chưa mở tiệc linh đình thôi đúng không? Như vậy mà còn chưa là con dâu thì là gì?
- Thôi các bà cãi nhau làm gì. Cả 2 bên cùng không phải. Em dâu mới thì không nghĩ cho nhà chồng. Còn chị dâu với mẹ chồng chưa gì đã xét nét. Muốn nhắc nhở gì thì lựa lời mà nói.
- Nhà nội nhà ngoại thì sát bên, 7km mà tưởng 700km không à. Cưới về ở riêng, Tết thì về nhà ngoại từ 17 âm, má chồng chỗ nào dễ tính như thế, chỉ giùm em để em về ở với.
- Rồi em chị không dẫn vợ đi ra mắt mà bắt vợ tự tìm hiểu nhà có ai là họ hàng rồi tự tìm hiểu vai vế như thế nào à? Em dâu chị thì cũng sai nhưng chị nên dạy em trai đi đã rồi tính tiếp.
- Gần rồi mà vẫn còn không cân bằng được thì là lỗi của đứa em dâu. Thực sự đấy người ta bảo xa xôi cách trở, 1 năm về 1 lần còn khó. Đây dễ qua lại thì không muốn thân thiết. Cư xử thế chả ai ưa nổi. Sao mấy đứa như thế thì gặp ba mẹ chồng hiền lành vậy? Cũng chỉ dám buồn chứ không nói gì, khổ thân mẹ chồng.
Ảnh minh họa, nfpeople, sistacafe
Người chị chồng và gia đình chồng trong câu chuyện này nên khéo léo nhắc nhở con dâu nếu có điều gì làm họ phật ý chứ không nên mang chuyện lên mạng hay sống kiểu bằng mặt không bằng lòng. Xây dựng góp ý cho con dâu và khắc phục những điểm chưa tốt là cách để họ dần biết cách sống cùng nhau, chấp nhận và tạo nên tình thân gắn kết. Có đi lên từ những sai sót thì con người mới dần hoàn thiện chứ làm sao đòi hỏi một người xa lạ sống đúng 100% theo ý mình được.
Còn nàng dâu có vẻ trẻ người non dạ, suy nghĩ thiếu chiều sâu và cũng sẵn tính hơi lười nên mới khiến nhà chồng phật ý. Chẳng phải nhà chồng khó khăn gì mà cô nàng chưa tốt thật, ai đời con dâu về nhà chồng ngủ đến 5h chiều vào ngày mùng 1 Tết thế này. Nếu có mệt cũng biết đường dậy dọn dẹp, hay trò chuyện với mọi người trong nhà cho khắng khít tình cảm. Ăn thua là cách mình đối xử với nhau thôi.
Trước khi về chung một nhà, em dâu và gia đình chồng này cũng chỉ là những con người xa lạ, có chạm mặt nhau cũng lướt qua nhau. Nhưng duyên số đã giúp họ trở thành người một nhà, xem nhau là tình thân. Có gì không hài lòng về nhau cũng là chuyện bình thường không thể tránh khỏi nên chẳng việc gì phải căng thẳng đến mức đem chuyện nhà lên mạng chỉ khiến thiên hạ cười chê.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1