Khi bé ngủ say, người mẹ trẻ ra ngoài thư giãn một chút, lúc quay lại thì con đã nhắm mắt vĩnh viễn.

Nhiều lúc con nhỏ ngủ say mà em vẫn cứ không an tâm, cứ ngồi kế bên canh chừng con. Bị la là sao không tranh thủ con ngủ nằm ngã lưng một chút hay đi ăn cơm, giặt giũ. Nhưng lần đầu làm mẹ, em hay lo đủ thứ lắm mọi người ơi. Nói ra sợ bị mắng chứ em cứ lo con ngủ lại múa tay chân rồi che chăn, hất khăn lên mặt. Hay con dậy trở mình rồi té từ trên cũi xuống, con giật mình bớ xớ khóc gọi mẹ. Nên con ngủ em vẫn cứ ở quanh quẩn chỗ con, chốc chốc lại đến nhìn, kiểm tra, chẳng dám đi đâu xa. Sinh được đứa con đâu có dễ dàng gì, con xây xước tí thôi là em đau từng đoạn ruột rồi.

Hôm qua em xem tin có người mẹ đi hóng gió, lúc quay lại con nhỏ đã ra đi trong giấc ngủ mà thương xót quá. Trẻ con còn nhỏ xíu là không thể để con ở một mình được đâu các mẹ ơi, lo lắng lắm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: DDN

Cứ nghĩ con ngủ ngay trong nôi, ngay trong nhà là an toàn. Nhưng không, chỉ một chút sơ sẩy là con có thể gặp nguy hiểm ngay trong nhà. Như sự việc con nhỏ ra đi trong giấc ngủ khiến người ta xót xa. Chị X.L, 26 tuổi vừa sinh con đầu lòng.

Do hai bên nội ngoại đều không có sức khỏe tốt, thuê người giúp việc thì tài chính không gánh nổi, cũng không an tâm. Do đó, chị bàn với chồng rồi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con nhỏ. Nhiều việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó khăn, gian khổ, như việc ở nhà chăm con.

Cứ tưởng chăm con nhàn lắm nhưng một mình chăm sóc em bé thực sự rất mệt mỏi. Nhất là khi con lại hay dậy và ti sữa đêm, một mình chăm con cả ngày lẫn đêm, chị X.L. thực sự rất vất vả. Thêm vào đó, ở nhà cả ngày thui thủi, cô đơn, chị cảm thấy hụt hẫng, buồn bã, cảm thấy mất tự do, mất sự tương tác với xã hội.

Ban đầu chị vẫn ổn, vẫn chịu được, nhưng càng về sau càng buồn bã. Một ngày, khi dỗ con ngủ say, chị nghĩ con lâu lắm mới dậy nên tranh thủ ra ngoài đi dạo. Chị mong tâm trạng sẽ thoải mái hơn, miễn lát con dậy chị quay về kịp là được. Không ngờ, chị tình cờ gặp người bạn lâu không liên lạc nên nói chuyện phiếm.

Nhưng đến khi chị quay về nhà, sự việc thương tâm đã xảy ra. Chị phát hiện con bị chăn bông che trên mặt. Con nằm đó nhắm mắt vĩnh viễn, mãi mãi ra đi trong giấc ngủ. Còn chị, một người mẹ trẻ 26 tuổi, đã vĩnh viễn mất đi đứa con đầu lòng, sự hối hận, tự trách sẽ theo chị cả đời.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: plurk

Chuyện mẹ đi hóng gió để con ra đi trong giấc ngủ một lần nữa nhắc nhờ tầm quan trọng phải luôn để mắt đến con, kể cả khi con ngủ. Chứ con nhỏ để một mình ở nhà, mẹ lại đi ra ngoài, con khuất tầm mắt là không ổn đâu. Chắc chắn có nhiều người sẽ mắng chị là mẹ mà không nên thân, chăm con là bỏ con đi hóng gió. Chị X.L đúng là đã sai nhưng chị vừa đáng trách vừa đáng thương.

Chăm con một mình không hề dễ dàng, tâm trạng sau sinh rất nhạy cảm và dễ trầm cảm. Chị chọn cách ra ngoài hóng gió thư giãn nhưng làm sao chị ngờ được, một lần quay lưng là xa con mãi mãi. Qua sự việc này, cũng mong người thân trong gia đình quan tâm, chia sẻ với người mẹ nhiều hơn. Vì nếu quá mệt mỏi, quá vất vả vì chăm con, sẽ rất khó tránh khỏi nhưng sai sót, gây nguy hiểm cho em bé.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo DDN