“Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, người có vui có buồn, trăng sao mây nắng, chuyện này khó trọn vẹn”, nghĩa là trên đời này không có gì là trọn vẹn 100%
Trên đời cũng không có ngày lễ nào là trường tồn cả. Đằng sau sự sum họp vui vẻ cũng đồng nghĩa với việc sớm chia tay. Sau Tết nguyên đán, nhiều người phải chia tay gia đình để lên thành phố học hành, làm việc. Những khoảnh khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi, mọi người lại bắt đầu bắt đầu hành trình trở về để đón chào những vất vả, nhọc nhằn của năm mới.
Người thân phải chịu cảnh chia lìa ruột thịt, chia lìa tình cảm gia đình. Cha mẹ rời xa con nhỏ, con cái rời nhà cha mẹ để về với gia đình nhỏ của mình. Cảnh tượng chia lìa luôn khiến nhiều người không khỏi xót xa, đặc biệt là những người con sống xa cha mẹ. Nếu may mắn thì một năm có thể về ở với cha mẹ vài ngày, còn con gái lấy chồng xa thì đôi khi 3,4 năm mới về thăm cha mẹ một lần; 7,8 năm mới được về đón Tết cùng gia đình.
Cách đây vài ngày, một người phụ nữ đã chia sẻ đoạn video thu được từ camera giám sát ở nhà cha mẹ ruột. Kỳ nghỉ Tết đã qua, người con gái lấy chồng xa lại phải lên đường trở về nhà mình. Sau khi kết hôn 8 năm, đây là lần đầu tiên gia đình nhà chồng cho phép con gái về nhà ăn Tết với bố mẹ, vì cô mới sinh được một cậu con trai, sau khi đã có hai bé gái. Cứ ngỡ là khoảng thời gian bên nhau ngay kỳ nghỉ Tết sẽ giúp bố mẹ khuây khỏa, nhưng khi trở về nhà và xem camera ở nhà cha mẹ, người con gái không khỏi ngậm ngùi khi xem lại đoạn clip sau khi mình đã rời đi.
Trong đoạn video, ngày con gái chia tay gia đình về nhà chồng, cha mẹ bịn rịn đứng ngoài cửa kính ô tô miễn cưỡng tạm biệt con gái. Trong khi người cha liên tục hối con đi sớm vì đường xa thì người mẹ đã bắt đầu ôm mặt. Nhưng vì không muốn con lo lắng, quyến luyến nên mẹ cố gắng ngăn dòng nước mắt. Sau khi xe bắt đầu rời đi, người cha đứng bên đường vẫy tay chào. Còn người mẹ nhìn chiếc xe đang dần dần đi xa, hồi lâu không thể bình tĩnh lại, quay lại lặng lẽ lau nước mắt. Biết rằng con gái đã đi thật xa, nước mắt mẹ chảy dài, tay cứ đưa lên mắt liên tục, ấm ức như đứa trẻ bị phạt đòn oan. Vừa quay mặt đi vào nhà, bà vừa lấy tay áo lau nước mắt, có lẽ khi con đi rồi thì bà mới dám khóc òa lên cho vơi đi nỗi nhớ thương. Con vừa đi là mẹ đã thương nhớ khôn nguôi.
Chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ, người con gái không khỏi ngậm ngùi. Trong đoạn clip, cô chia sẻ: "Mỗi lần rời nhà, tôi không dám nhìn bố mẹ. Chỉ những người lấy chồng xa mới hiểu rằng, ánh mắt đẫm lệ của bố mẹ là lời chia tay bất đắc dĩ nhất. Tôi chỉ là một người phụ nữ tầm thường nhưng cha mẹ luôn cho con gái là báu vật. Thấy bố mẹ khóc tôi cũng khóc, vì giờ tôi cũng đã là mẹ của ba đứa con”
Con gái lấy chồng xa là đứa con thất lạc của cha mẹ. Lấy chồng xa, cha mẹ chịu không nổi, con gái côi cút, nước xa không cứu được lửa gần. Đó là lý do tại sao nhiều bậc cha mẹ phản đối ngay từ đầu. Có một chủ đề trên Weibo như sau: “Những cô gái lấy chồng xa vì tình yêu bây giờ ra sao?”. Các câu trả lời lần lượt được đưa ra, phần lớn đều là những câu trả lời đau lòng:
"Vì lấy chồng xa nên tôi trở thành trẻ mồ côi, bị mẹ chồng và chị dâu ức hiếp, chỉ biết chống chọi một mình, bị chồng tệ bâc thì cũng đành chịu, chỉ biết khóc một mình”
"Vì lấy chồng xa và chồng lừa dối nên bản thân không dám ly hôn, vì không còn lối thoát"
"Vì lấy chồng xa, tôi đã bỏ lỡ đám cưới của người em trai duy nhất của mình, bữa tiệc mừng thọ 100 tuổi của bà tôi và bây giờ là cả đám tang của bố tôi".
"Mình lấy chồng cách nhà có 70km thôi. Lúc đó bố mẹ cũng không nỡ gả đi nhưng cứ nằng nặc đòi gả đi, vì nghĩ rằng 70km thì chạy cái vèo là tới nhà bố mẹ. Năm đầu tiên thì Tết ở nhà chồng, năm thứ hai đang có bầu, năm thứ ba vừa nuôi con lớn vừa chuẩn bị sinh đứa thứ hai. Một nách hai con nhỏ bận bịu không có thời gian. Lúc mới cưới cứ ngỡ 70 km là ngắn, thời gian qua, tôi nhận ra rằng đường về nhà quá dài”
“Tôi không có bạn bè ở đây, tôi đã cãi nhau với chồng và muốn đóng sầm cửa chạy ra ngoài, nhưng sau đó tôi không biết đi đâu, khóc cùng ai.”
Lấy chồng xa, nợ ai?
Câu trả lời là bạn nợ bạn cả bản thân và gia đình bạn. Mỗi dịp Tết đến, đối với những cô gái lấy chồng xa này, niềm hứng khởi là của ai khác chứ không phải của họ. Xung quanh càng chộn rộn, họ càng nhớ nhà. Họ đã nghĩ tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi thứ. Kết quả là, ngay cả bị bệnh cũng phải đưa ra được lý do chính đáng.
Thật không thể tưởng tượng được rằng, sống với cha mẹ hơn 20 năm, vì một người đàn ông, đã biến thành những người trong gia đình chỉ gặp nhau hai lần trong năm, hoặc thăm chí hai lần trong 10 năm
Suy cho cùng, trong thế giới người lớn, không ai có thể gánh hậu quả cho ai khác. Phải nói rằng cảnh con cái chia tay cha mẹ bao giờ cũng khiên cưỡng và xót xa. Nhưng cuộc sống là vậy, sau tết, nhiều bậc cha mẹ gửi con cho ông bà để lên thành phố kiếm sống; nhiều đứa con phải chia tay cha mẹ để về nhà chồng. Có rất nhiều cuộc chia tay trong cuộc đời này mà phần lớn đều là bất lực, không làm khác được. Nhưng có những thứ ta có thể chọn lựa ngay từ đầu, nếu sớm nghĩ đến viễn cảnh đi về giữa nhà chồng và nhà cha mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1