Một bà mẹ trẻ hàng ngày bán bánh phồng, có 13 đứa con gần đây đã lan truyền trên mạng xã hội.
Hàng ngày, người mẹ vừa bán một số món ăn vặt vừa mang theo đứa con nhỏ nhất. Đoạn clip về người mẹ hạnh phúc bán bánh nuôi 13 con đã gây ra nhiều tranh cãi cho cư dân mạng ở Indonesia.
Theo Tribute đăng tải, tài khoản TikTok cleorabeauty tình cờ gặp người phụ nữ này ở gần nhà mình. Trong đoạn video đăng tải, người ta thấy người mẹ đang ngồi trên nền đất, trước một tòa nhà, trong khi ôm đứa con út của mình. Trước mặt cô là một số giỏ đựng bánh phồng, bánh quy giòn và một số món ăn vặt khô khác. Khó mà đoán được tuổi của người phụ nữ này. Theo lời người quay clip thì vẫn thường gặp người mẹ trẻ ôm con bán bánh, nhưng chưa bao giờ hỏi thăm về hoàn cảnh của chị. Tuy nhiên 13 đứa con là một con số khá lớn và người mẹ cũng phải ngoài 40 tuổi.
Người mẹ ôm đứa con út trên tay, chị cho biết mình còn dắt theo một đứa trẻ nữa nhưng nó sẽ chạy chơi loanh quanh gần đó. Thỉnh thoảng đứa bé nhếch nhác chạy tới ôm hôn em đang trong vòng tay của mẹ. Người mẹ có 13 con cho biết, ngày nào cô cũng bán để có thu nhập. Số tiền kiếm được trong một ngày thực sự chỉ đủ để nuôi sống bản thân và 13 đứa con trong ngày hôm đó. Vì thế dù trời mưa hay bão, cô cũng ẵm đứa con út của mình đi bán, bởi vì không thể gửi cho ai được.
Khi được người quay clip mời đi ăn cùng, người mẹ đã từ chối vì cô chưa bao giờ vào quán ăn. Nhưng cuối cùng cô bị thuyết phục vì đứa con nhỏ nằn nì xin mẹ cho đi ăn gà rán. Khi đi bộ đến quán ăn nhanh gần đó, bước chân của người mẹ tập tễnh vì đau. Cô cho biết trước đây mình từng bị ngã nhưng không có tiền đi khám. Khi ngồi ăn ở một quán ăn nhanh, bà mẹ này trông rất vui vẻ, nụ cười tươi rói trên môi. Người mẹ cho biết nếu có lễ hội trong khu vực và bị buộc phải nghỉ bán một ngày, 13 đứa con của mình cũng chẳng có gì ăn. Điều này ngay lập tức khiến người quay clip rất xúc động. Người mẹ trông hạnh phúc khi dùng bữa, cũng như đứa trẻ đi cùng. Tuy nhiên, người mẹ này không thể ăn hết được, cô bọc lại trong túi ni lông, để dàng cho những đứa trẻ khác ăn ở nhà.
Ăn xong,ba mẹ con quay lại buôn bán ở chỗ cũ. Đoạn video ngay lập tức lan truyền, được xem tổng cộng 2,8 triệu lần và hơn 100 nghìn người thích. Chủ tài khoản cho biết điều cô ấn tượng nhất là khuôn mặt luôn vui vẻ, rạng ngời hạnh phúc của người mẹ. Dù chưa bao giờ được ăn trong một quán ăn, dù phải chật vật với cuộc sống mưu sinh hàng ngày, nhưng chưa bao giờ ánh mắt người phụ nữ ấy buồn đau hay u ám. Cô rất tự hào khi nói về việc hàng ngày bán bánh nuôi 13 con. Cô cũng nói rằng con út của cô chưa bao giờ dầu khuynh diệp, kem chống hăm, dầu bôi, bột phấn và những thứ khác vì cô không có đủ tiền. Đoạn clip lan truyền trên mạng đã chia ra 2 luồng ý kiến khác nhau. Một bên thì cho rằng miễn người mẹ nghĩ rằng mình có thể lo cho các con của mình là được, không ai có quyền phán xét cô:
"Thánh thần ơi, có 13 đứa con. Hãy luôn khỏe mạnh mẹ nhé”
"Một người mẹ có thể chăm được 10 người con nhưng 10 người con chưa chắc đã có thể chăm sóc được 1 người mẹ. Hãy mạnh khỏe nhé các bà mẹ"
“Cô ấy trông rất hạnh phúc, miễn cô ấy cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình là được”
Tuy vậy, có ý kiến lại cho rằng sinh thật nhiều con nhưng không thể lo cho chúng sâu sát, ở bên con mỗi ngày thì người mẹ này cũng thật đáng trách:
“Ít ra cô cũng muốn con cái được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tài chính của mình, đúng không? Vì vậy, thật tiếc nếu nó như thế này. Đã biết không dư dả thì sinh ít thôi bà mẹ trẻ ạ “
“Chồng cô ấy không biết kinh tế khó khăn thế nào, anh ta không thể ngừng mong muốn có một đứa con sao. Thật tiếc khi thấy những đứa trẻ phải thiếu thốn chật vật, chẳng có cha mẹ nào thương con mà lại muốn thấy con phải khổ sở”
"Hy vọng rằng con cái của họ không dẫm theo vết chân của bố mẹ”
Trước các ý kiến này, chủ tài khoản đăng tải đoạn clip cho biết người mẹ hành nghề chính đáng, và cũng chẳng xin tiền ai, nên cư dân mạng cũng không nên phán xét chỉ vì cô có 13 đứa con, cũng nên bớt lời hằn học với cô. Các mẹ nghĩ sao về vấn đề này?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1