Khi lớn lên, chúng ta dần rời xa vòng tay của cha mẹ, sự bận rộn kéo ta đi và khiến ta đôi lúc quên mất rằng, mình vẫn còn cha mẹ.
Vừa qua có vụ 3 người con gái “hóa vàng” căn nhà của mẹ, khiến người mẹ già cũng bị thương nặng em đọc và nhìn mấy cái ảnh mà sao xót xa quá. Không biết từ bao giờ giá trị đạo đức của con người lại có thể rơi xuống mức như thế. Chỉ vì mảnh đất, chỉ vì bạc tiền mà 3 người con nỡ xuống tay với chính mẹ mình. Khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn được mẹ yêu thương, chăm bẵm có lẽ họ đã quên sạch sẽ, nghe đau lòng làm sao. Mình người ngoài theo dõi câu chuyện còn thấy xót xa, đừng nói gì là người mẹ ở trong trường hợp này, không biết làm thế nào có thể chịu nổi.
Gần nhà em cũng có câu chuyện một người mẹ đơn thân một mình nuôi con ăn học khôn lớn. Cậu con trai xong cấp 3 được sang nước ngoài du học hẳn hoi, sau đó cưới vợ và định cư luôn ở nước ngoài không nói lời nào với mẹ, không về nước một lần, cũng chẳng thèm đoái hoài cuộc sống của mẹ hiện tại như thế nào. Không ai biết lý do người con làm như thế, người ta chỉ biết có một người mẹ tần tảo nuôi con cả đời, đến khi già nua lại phải sống cô độc một mình, ốm đau bệnh tật chỉ có hàng xóm biết. Nhìn người phụ nữ lầm lũi trong căn nhà nhỏ, ai nấy không khỏi xót xa.
Một trường hợp khác thì gia đình chỉ có một người con duy nhất, mẹ mất sớm, cha cũng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Người con sau khi con kết hôn về đòi cha chuyển hết tài sản, đất đai, nhà cửa cho mình sau đó mới thực hiện nghĩa vụ chăm sóc. Cha nghe theo rồi cuối cùng phải nhận kết đắng, sống ở chính nhà mình nhưng luôn bị con trai hắt hủi, lớn tiếng, có bữa cơm ăn còn không no, tủi nhục vô cùng.
Nhiều người sẽ nói rằng, con cái khi lớn lên sẽ có cuộc sống riêng của chúng. Đừng sinh con ra để bắt con phải phụng dưỡng và chôn chặt cuộc đời của mình bên cha mẹ. Điều này hoàn toàn đúng, cha mẹ sinh con ra không phải chỉ để có người cậy nhờ lúc về già. Nhưng con cái dù có cuộc sống riêng thì theo đạo nghĩa, vẫn phải bày tỏ sự quan tâm, hiếu thảo với cha mẹ của mình bằng việc thăm hỏi, quan tâm chăm sóc cha mẹ thường xuyên. Trong xã hội hiện đại ngày nay, chữ “hiếu” đối với một số người có đang bị coi nhẹ quá hay không?
Mới đây, một bức tâm thư mẹ già gửi cho con đã lan truyền một cách nhanh chóng trên mạng xã hội và được nhiều người chú ý. Em đọc thấy cũng cảm động vô cùng, nay chia sẻ lại cho các mẹ cùng nghiền ngẫm.
Bức tâm thư được lan truyền trên mạng khiến nhiều người con cảm động rơi nước mắt
Khi ta còn nhỏ, bố mẹ luôn là người ân cần bên cạnh, bố mẹ vừa bỏ nhiều tiền bạc nuôi ta khôn lớn, vừa tốn không ít công sức để cần mẫn dạy ta nên người. Lúc đó, ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, suốt ngày khóc lóc, khi biếng ăn, lúc bệnh vặt, không ít lần bày nhiều trò quậy phá khiến người khác đau đầu, tại sao cha mẹ vẫn kiên nhẫn ở lại bên cạnh ta?
Có phải với mỗi người con, lòng hiếu thảo luôn là thứ cần đặt lên hàng đầu khi đối xử với cha mẹ? Ngay từ khi còn nhỏ, dù là ở nhà hay đến trường, chính cha mẹ, thầy cô vẫn là người luôn nhắc nhở với ta hằng ngày rằng phải kính yêu người lớn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Thế nhưng rất nhiều người đã quên đi bài học vỡ lòng đó, để dẫn đến nhiều câu chuyện đau thương.
Là một người con, khi ta càng trưởng thành, càng đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống thì đó cũng là lúc cha mẹ ta sẽ càng già đi. Đây là quy luật không thể thay đổi mà ta buộc phải chấp nhận. Cha mẹ đã hy sinh vì ta cả đời, vậy mỗi người con nên làm gì để cha mẹ có được khoảng thời gian xế chiều thực sự hạnh phúc?
Hãy dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn
Cuộc sống bận rộn, cơm áo gạo tiền đôi khi cuốn con người vào những vòng xoáy mà ở đó, có lúc họ sẽ chẳng còn thời gian dành cho gia đình, người thân. Kiếm tiền thì tốt thôi, vì tiền chính là phương tiện để ta có thể giúp bản thân cũng những mọi người xung quanh có cuộc sống đủ đầy hơn.
Nhưng nếu vì quá say mê kiếm tiền mà vô tình quên đi những giá trị khác, khiến người thân tổn thương, đau lòng và thiếu vắng đi tình cảm yêu thương thì đó là lúc chúng ta nên nghĩ lại. Nhất là đối với cha mẹ, những người đã lo lắng, chăm sóc cho con cái suốt cả cuộc đời. Khi về già, thời gian ngày càng ngắn lại, họ cũng cần những hơi ấm từ con cái, cũng muốn nhận nhiều sự quan tâm thăm hỏi để có động lực sống một cách khỏe mạnh hơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: QQ
Thế nên dù có bận rộn đến đâu, con cái cũng đừng quên mất mình vẫn còn cha mẹ. Hãy tận dụng tối đa mọi khoảng thời gian mình có để phụng dưỡng đấng sinh thành. Vì thời gian cha mẹ còn lại không còn nhiều như ta vẫn tưởng.
Cuộc sống là vô thường, nhất là với những người cha, người mẹ đã đi quá nửa đời người, con cái càng lớn, thời gian của họ càng ít đi. Không phải lúc nào cũng cần ở suốt bên cha mẹ, vì nếu như thế, con cái sẽ không có thời gian để lao động, lo lắng cho cuộc sống riêng của bản thân. Chỉ cần thường xuyên dành nhiều thời gian thăm hỏi, về thăm cha mẹ, cùng ăn một bữa cơm ngon, cùng uống một tách trà,… là cha mẹ đã rất ấm lòng rồi.
Đừng cáu gắt hay dễ nổi nóng
Có một sự thật là con cái khi đã trưởng thành sẽ thường thấy cha mẹ có những hành động thật sự…. khá không hợp ý mình, không theo kịp thời đại, tư tưởng quá cũ kỹ hay thói quen đã quá lỗi thời. Đó chính là lý do khi cha mẹ thắc mắc điều này, lo lắng thứ kia, muốn hỏi cái nọ, vừa bày tỏ bằng lời nói hay hành động thì đã bị thái độ cáu kỉnh, khó chịu của con chặn ngang.
Hãy nhớ lại những ngày thơ bé, bạn cũng chẳng biết và chẳng thể làm gì, khi bạn nằm trong nôi và oe oe khóc mỗi ngày. Cha mẹ chính là người ở bên chăm sóc cho bạn từng chút. Chính vì thế, khi cha mẹ già đi, dần bị chậm lại so với cuộc sống, là con cái, xin cũng đừng khó chịu, cáu gắt hay thường xuyên nổi nóng với cha mẹ mình.
Đương nhiên sẽ không dễ để bạn có thể bình tĩnh và điều chỉnh cảm xúc của mình ngay lập tức, nhưng hãy tập thói quen đó ngay và luôn nếu bạn đang là người dễ cáu gắt với chính cha mẹ. Thay vì khó chịu, cáu kỉnh, hãy giải thích nhẹ nhàng với cha mẹ trong mọi vấn đề. Dùng lời khen ngợi để cha mẹ biết rằng bản thân bạn rất yêu thương, kính trọng và biết ơn họ. Con cái hiếu thảo chính là món quà lớn nhất mà bất cứ người cha, người mẹ nào cũng sẽ hằng ao ước.
Chăm lo cho sức khỏe của cha mẹ
Để con cái có được cuộc sống tốt đẹp về sau, không ít cha mẹ đã tần tảo lao động, đôi khi quên mất cả việc chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Chính vì thế, khi đã có điều kiện, con cái nên là người chủ động chăm lo cho sức khỏe của cha mẹ.
Hãy đưa cha mẹ già đi thăm khám thường xuyên, quan tâm đến cha mẹ bằng những món quà chăm sóc sức khỏe. Đối với người già, sức khỏe tinh thần cũng vô cùng quan trọng. Khi họ vui vẻ thoải mái, cơ thể cũng sẽ luôn được khỏe mạnh. Vì thế, con cái nên khuyến khích, động viên cha mẹ tiếp tục theo đuổi những sở thích của mình, tham gia các hoạt động bổ ích, giao lưu cùng các hội nhóm có đông người cùng tuổi để dễ trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống. Đây cũng là thời điểm thích hợp dành cho bản thân vì lúc này, cha mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn. Vì thế, đừng ngăn cấm nếu cha mẹ có những sở thích riêng mà hãy ủng hộ để tạo niềm vui tuổi già cho cha mẹ nhé.
Thể hiện tình cảm với cha mẹ
Rất nhiều người hay bị ngại thể hiện tình cảm với cha mẹ. Họ xem đây là điều không cần thiết hoặc vì ngay từ nhỏ đã không có thói quen bộc lộ cảm xúc cho cha mẹ biết. Chính vì thế, dù rất yêu thương cha mẹ, họ cũng khó có thể mở lòng và thể hiện ra bên ngoài những hành động khiến cha mẹ vui.
Với người lớn tuổi, khi công việc, bạn bè không còn, khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, con cháu chính là niềm vui sưởi ấm tâm hồn họ mỗi ngày. Chính vì thế, đôi lúc chỉ một lời nói, một cái ôm hay một món quà nho nhỏ cũng có thể khiến cha mẹ hạnh phúc suốt một khoảng thời gian dài.
Thời gian chẳng có nhiều, vậy tại sao không thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ ngay từ hôm nay? Hãy nhớ rằng, chẳng có điều gì là quá muộn, ngại ngần sẽ không mang lại hạnh phúc. Hãy thể hiện tình cảm với cha mẹ của mình ngay khi còn có thể bạn nhé.
Trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của cha mẹ
Cả một đời vất vả lo cho con, khi về già, cha mẹ lại dần trở nên như những đứa trẻ, và họ cũng cần con cái như một điểm tựa để yên tâm hơn. Nếu con cái hiếu thảo, ngoan hiền, biết đối nhân xử thế, làm cha mẹ tự hào thì ắt hẳn đó là một điều hết sức tuyệt vời. Và những người con này chính là điểm tựa vững chắc để cha mẹ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Trái lại, nếu những người con đã lớn về thể xác nhưng chỉ biết dựa dẫm ỷ lại, không thể tự lo cho cuộc sống của mình, luôn đòi hỏi vô cớ, làm nhiều chuyện không hay thì cha mẹ sẽ luôn phải ở trong tình trạng lo lắng bất an, căng thẳng mệt mỏi vô cùng. Nhìn những người già đầu đã bạc vẫn phải tất tả lo lắng cho con cái, ai mà không khỏi xót xa?
Cha mẹ đôi khi không cần con cái phải đèo bòng mình. Chỉ cần con trưởng thành, có cuộc sống tốt, gia đình yên ấm và hiếu thảo thì đó đã là một chỗ dựa niềm tin vững chắc để cha mẹ có thể yên lòng sống trong suốt quãng thời gian về sau.

