Khi bà Vương gọi điện gợi ý dọn về nhà con gái ở thì cô trả lời thẳng thắn: “Mẹ đã giao hết tài sản cho con trai thì hãy để con trai phụng dưỡng mẹ về già”.
Hôm trước tôi về quê thăm gia đình, nghe mẹ kể hàng xóm của tôi là ông bà Vương bây giờ phải đi tìm thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm vì ngôi nhà ngày xưa đã bị con trai ruột bán đi. Mẹ bảo cả đời vất vả nuôi con, cuối cùng về già lại cô đơn, có lẽ đó là nỗi lo của người già.
Tôi mới hỏi mẹ rằng ông bà Vương còn có một cô con gái nữa, tại sao lại không nương nhờ con cái vào những lúc như thế này. Mẹ thở dài kể rằng lúc còn trẻ, vợ chồng bà Vương lúc nào cũng khát khao sinh được một bé trai, vì thế sau khi cậu út ra đời, mọi thứ tốt nhất từ đồ ăn ngon, quần áo đẹp, trường học tốt đều dành hết cho con trai. Con gái bà Vương dù thấy bất công nhưng vẫn luôn cố gắng học hành ngoan ngoãn, về sau tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương rất cao.
Về phần con trai, vì được ông bà Vương nuông chiều từ nhỏ nên càng lớn cậu bé càng thể hiện thái độ ngông cuồng, không chịu học hành, ở đâu có tiệm game là ở đó có mặt cậu bé. Vậy nhưng ông bà Vương vẫn không chịu tỉnh ngộ mà trao hết tài sản cho con trai khi cậu bé lấy vợ sinh con. Tất nhiên chỉ được 5 năm sau, với cái tính ham chơi của mình, con trai ông bà Vương rơi vào nợ nần túng thiếu đến mức phải bán nhà.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu
Ông bà Vương tủi hổ khi ở tuổi xế chiều lại trở thành người không nhà không cửa, nhiều người nghĩ rằng bà ấy sẽ ổn thôi vì còn có cô con gái giỏi giang và giàu có. Tuy nhiên khi bà Vương gọi điện gợi ý dọn về nhà con gái ở thì cô trả lời thẳng thắn: "Mẹ đã giao hết tài sản cho con trai thì hãy để con trai phụng dưỡng mẹ về già".
Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu
Cuối cùng, ông bà Vương phải trải qua một cuộc đời khốn khó khi về già, những người hàng xóm hiểu ra lý do cũng cảm thấy khó lòng mà thương cảm được.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu
Nghe mẹ kể xong, tôi cũng chỉ biết thở dài trước hoàn cảnh khó xử này. Nói chẳng đâu xa, hôm trước hàng xóm bên cạnh nhà tôi xảy ra tranh cãi rất lớn. Hỏi ra mới biết gia đình này có ba người con (anh trai đầu và hai cô em gái), khi ở tuổi xế chiều, cha mẹ cho vợ chồng con trai rất nhiều tài sản và đất đai, hai cô em gái chỉ được hưởng 1/10 của anh trai vì cho rằng sau này con trai sẽ vất vả hơn trong chuyện chăm sóc cha mẹ khi về già. Vậy mà người tính không bằng trời tính, khi cả hai cha mẹ cùng ngã bệnh, vợ chồng người con trai lại lặn mất tăm hơi, lâu lâu ghé hỏi được vài câu, 1 xu cũng không chịu bỏ ra để mua cho cha mẹ tô cháo. Còn hai cô con gái thì lo lắng chạy tới chạy lui, đưa cha mẹ đi viện và ở lại chăm sóc chu đáo. Cũng may là gia đình này vẫn còn phước phần để nương nhờ con cái hơn câu chuyện bà Vương được kể ở phần đầu bài viết.
Trên thực tế, trong một gia đình nếu cha mẹ không đối xử công bằng với con cái sẽ để lại những hậu quả như:
Làm sai lệch tính cách của trẻ
Sống trong cùng một gia đình, nếu bố mẹ thể hiện sự thiên vị rõ ràng sẽ khiến những đứa trẻ khác bị tổn thương. Từ đó tính cách của trẻ sẽ bị thay đổi, trở nên rất tự ti, thậm chí không dám chia sẻ những quan điểm, sở thích của mình với cha mẹ.
Mối quan hệ cha mẹ - con cái trở nên khoảng cách
Những đứa trẻ không được đối xử công bằng sẽ luôn có khoảng cách với cha mẹ, mặc dù trong trái tim chúng vẫn luôn mong muốn được bố mẹ yêu thương nhưng về lâu dài, trẻ sẽ không còn cần đến tình cảm gia đình nữa.
Không dám đấu tranh cho lợi ích của riêng mình
Khi những đứa trẻ đã quen với việc bị gia đình cho ra rìa, chúng sẽ luôn muốn mặc kệ mọi thứ. Khi lớn lên sẽ rất khó thành công vì trẻ không còn mong muốn phấn đấu hay cố gắng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1