Cậu con trai 14 tuổi sẵn lòng bế mẹ về nhà chồng mới, chỉ cần mẹ hạnh phúc là con vui.

Em có một đứa bạn ly hôn cũng được 7 năm nay rồi, hồi đó cũng tại tuổi trẻ bồng bột nên cưới sớm khi chưa tìm hiểu kỹ, có con được 1 tháng là chúng nó đã chia tay. Cứ hỏi nó chừng nào tái hôn, lấy chồng mới liên tục nhưng nó chỉ lắc đầu nguầy nguậy, kêu ở một mình nuôi con cho khỏe, với lại nó cũng lo sợ chuyện cha dượng con vợ. Cái này thì đúng là tâm lý của không ít cha mẹ đổ vỡ, đôi lúc dù không muốn một mình nhưng vẫn chẳng dám bước tiếp vì sợ sẽ làm tổn thương con.

Tuy nhiên, một lời khuyên cho chị em đã đổ vỡ một lần, nếu tìm thấy người mới có trách nhiệm, yêu thương mình và con thì hãy thử cho bản thân thêm một cơ hội. Vì trên đời này đâu pharii câu chuyện dì ghẻ hay bố dượng nào cũng xấu. Trường hợp sau đây là một ví dụ cực dễ thương luôn nè.

Đoạn video cậu thiếu niên có gương mặt “búng ra sữa” bồng một cô dâu đi vào nhà nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội. Được biết, cậu thiếu niên trong đoạn video chính là con trai ruột của cô dâu. Điều này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

hình ảnh

Chú rể nhiều lần thử bế cô dâu nhưng không thành công. Ảnh: Sohu

Thì ra cô dâu đã 38 tuổi, có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và nay quyết định tái hôn với một “trai tân” 40 tuổi. Cô dâu có 2 con, 1 trai 1 gái. Cậu bé trong đoạn video chính là con trai năm nay đã 14 tuổi. 2 con đều rất thấu hiểu và vui mừng khi mẹ tìm thấy hạnh phúc mới. Vào ngày mẹ đám cưới, cả hai đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại cũng như tiễn mẹ về nhà chồng.

hình ảnh

Con trai 14 tuổi đã nhanh chóng xung phong bế mẹ vào nhà chồng. Ảnh: Sohu

Theo phong tục tại Lệ Thủy, Chiết Giang, khi xe hoa về tới nhà trai, chú rể hoặc một nam nhân nào đó phải bế cô dâu vào trong. Tuy nhiên, một phần do quá mệt vì phải chuẩn bị đám cưới, phần thì tuổi tác đã hơi cao, váy cô dâu lại cồng kềnh nên chú rể 40 tuổi đã gặp khó khăn trong chuyện này. Dù thử vài lần vẫn không thể bế cô dâu lên được.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu con trai 14 tuổi của cô dâu đang đứng bên cạnh đã nhanh nhẹn đưa ra đề nghị: “Mẹ, để con bế mẹ nhé” sau đó bế mẹ theo kiểu công chúa vào trong. Bố dượng cũng hiểu ý, cầm giúp chiếc túi con trai đang đeo và đi bên cạnh đỡ chân vợ để phần nào giảm sức nặng cho con trai. Cô dâu thì cười liên tục, vẻ mặt ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Con gái 18 tuổi cũng kề cận bên mẹ, hai người con tíu tít chúc mừng mẹ có được hạnh phúc mới. Cảnh tượng khiến quan viên hai họ và rất nhiều cư dân mạng ấm lòng.

hình ảnh

Cô dâu hạnh phúc khi được 2 con chúc mừng trong ngày kết hôn lần 2. Ảnh: Sohu

- Hai con lớn nhưng đều hiểu cho mẹ, không phải đứa trẻ nào cũng chấp nhận mẹ đi lấy chồng khác đâu.

- Dễ thương quá, hai con đều có mặt chúc mừng mẹ chứng tỏ bố dượng cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của các con.

- Tái hôn nhận được sự chúc phúc của con cái, còn niềm hạnh phúc nào hơn.

- Bố dượng cũng rất tinh ý, đỡ chân vợ phụ con, cầm túi phụ con nữa. Chúc gia đình mãi hạnh phúc.

Người mẹ cho biết bản thân cô rất hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của các con trong quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Giờ cô không chỉ có các con mà còn có một người chồng tuyệt vời bên cạnh. Người khác nói gì cô cũng không quan tâm, chỉ cần tận hưởng cuộc sống của mình là đủ.

Khi bố hoặc mẹ tái hôn với người mới, bên cạnh những người con ủng hộ hết mình vì hạnh phúc của đấng sinh thành, cũng sẽ có không ít người con cảm thấy bị bỏ rơi, tổn thương khi phải san sẻ tình cảm của bố/mẹ với một người xa lạ khác. Nếu rơi vào trường hợp này, phụ huynh nên có cách cư xử khéo léo, luôn bày tỏ tình yêu của mình dành cho con và trò chuyện với con thật nhiều. Tin chắc rằng bất cứ người con nào, nếu yêu thương cha mẹ cũng sẽ nghĩ cho hạnh phúc và cuộc đời của cha mẹ trước hết mà thôi.