Nguy hiểm quá các mẹ ơi, bao nhiêu vụ vì lơ là bỏ con ngồi một mình trên xe mà hối hận không kịp rồi.

Đôi khi chỉ vài giây rời mắt khỏi con nhỏ là có chuyện xảy ra, đằng này mẹ để con ngồi một mình trên xe, đứa nhỏ vui tay vặn ga khiến người mẹ không kịp cản, con va mặt xuống đường nhìn mà thót tim.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Em vô tình xem được đoạn clip mà đau tim quá các mẹ ơi, nhất là lúc chiếc xe tự dưng nhào lên. Đoạn clip này sau khi lan truyền trên mạng đã khiến nhiều người xôn xao, bình luận sôi nổi, mục đích là cảnh báo các vị phụ huynh khi chở theo trẻ nhỏ, không nên để con ngồi một mình trên xe, thực sự rất nguy hiểm.

Trong clip, người mẹ chạy xe máy chở theo con nhỏ và cho con ngồi đằng trước. Đến đoạn đường có nhiều ổ voi lớn đọng nước thì người mẹ đột nhiên dừng lại, chống chân xe. Sau đó, người mẹ đi xuống xe để nhặt đồ rơi ngay gần đó, sự việc tích tắc chắc chỉ mấy chục giây.

Vì tưởng xuống nhặt nhanh quay lại xe ngay sẽ không sao nên người mẹ đã để bé ngồi lại một mình trên xe. Lúc này, đứa con lại vô tình vặn tay ga, kết quả chiếc xe giật mạnh lên về phía trước rồi lật ngang, con rơi thẳng khỏi xe, té úp mặt xuống đường. Người mẹ phát hiện ra sự việc nhưng trở tay không kịp. Lúc chạy đến chỗ xe con đã té xuống, người mẹ vội ôm con mình lên.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Chứng kiến sự việc bất ngờ, người dân xung quanh chạy ra giúp đỡ nâng xe lên, đồng thời hỏi thăm đứa bé. Rất may là bé chỉ bị xay xát nhẹ, bật khóc to vì con bị giật mình, hoảng hồn sau cú té.

Xem clip thật sự đau tim quá các mẹ ơi, nếu chiếc xe không lật ngang mà phóng nhào lên thì có phải hậu quả khôn lường hay không. Mà trường hợp này cũng không phải hiếm, rất nhiều cha mẹ hay để con ngồi yên trên xe một mình, còn bản thân là di chuyển đến chỗ khác, có thể là xuống xe mua ít đồ, nhặt đồ…

Hôm trước ra đường, em còn chứng kiến cảnh một ông bố để 2 con gái nhỏ ngồi trên xe máy rồi sang đường mua đồ. Đang đứng nói chuyện bên này với người bán hàng thì ông bố nhìn sang đường, kêu ê ê mấy tiếng lớn, bất chấp xe cộ lao như điên băng qua đường. Em nhìn kỹ lại mới thấy chiếc xe nó ngã xuống đè 2 đứa nhỏ luôn.

Lần khác em đi dọc con đường lớn có nhiều shop thời trang, có người mẹ đang chạy thì đậu ngay xe dưới lòng đường luôn, ngay sát lề, để con gái tầm 4 tuổi ngồi trên xe một mình rồi chạy vào gửi hàng gì đó. Thiệt đi ngang mà em cứ lo lỡ xe nào chạy ẩu quẹt ngang thì sao, hay đứa nhỏ lỡ té xuống đường đông xe cộ, hoặc lỡ ai chạy ngang hốt đứa nhỏ đi luôn thì mẹ bé có 8 cái chân cũng phản ứng không kịp.

Đó các mẹ thấy không, cái tật để con ngồi trên xe, mình thì xuống xe làm việc riêng rất nhiều ba mẹ mắc phải nha, có thể do quên, hoặc có thể là ỷ y, thiếu cảnh giác với những nguy hiểm có thể xảy ra với con.

Người lớn thì cứ nghĩ mình quay đi 1, 2 phút thôi là quay lại liền chắc không sao, còn cẩn thận dặn con là “ngồi yên đây, chờ ba mẹ xíu, ngồi yên coi chừng té nha con”. Mà trời đất ơi, con nít mà, dặn đó thì quên đó liền, còn hay kiểu thích bắt chước, táy máy chân tay, việc con ngồi rồi bóp kèn, lên tay ga rất dễ xảy ra, có gì là các ba các mẹ hối hận không kịp đó.

Nên qua câu chuyện mẹ để con trên xe một mình khiến con bị té do nghịch tay ga, mong rằng mọi người sẽ cẩn thận hơn khi đưa con nhỏ ra ngoài, điều gì cũng có thể xảy ra, vài giây hay vài phút cũng đều nguy hiểm nên đừng lơ là nhé.