Vì nhớ lời của mẹ dặn “phải giữ mình”, người phụ nữ U60 vẫn lẻ bóng dù đã ở độ tuổi trung niên. 

Đó là câu chuyện đặc biệt của cô Ngọc Quan (55 tuổi, đến từ TP.HCM), đang làm việc tại trung tâm thể dục thể thao của phường. Tham gia chương trình hẹn hò, cô Quan được ghép đôi với chú Dư Triệu (63 tuổi), đang làm việc trong ngành dược phẩm.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)

Chia sẻ về tình trường, người phụ nữ trung niên cho biết cô đã qua 2 mối tình nhưng đều có kết thúc không trọn vẹn. Cô Quan chia sẻ, hồi cô biết yêu là mẹ luôn dặn dò con gái phải biết giữ mình mỗi khi đi chơi với bạn trai. 

“Trải qua mối tình sâu đậm 4 năm nhưng hai đứa chỉ nắm tay chứ không dám làm gì hết. Lúc đó ba mẹ rất khó. Trước khi đi chơi với anh ấy, mẹ nói rằng “Phải giữ mình, đứng xa xa thôi. Đứng gần coi chừng có bầu con à”. Thế là mình sợ quá, cứ anh đứng bên đây thì mình sang kia, anh đứng bên kia thì mình lại nhảy bên đây, cách xa nhau lắm”, cô Quan kể lại. 

Chuyện tình cảm không mấy thuận lợi, sau đó cô Quan đã dùng cả tuổi xuân để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bố mẹ, bà ngoại và anh trai. Đến khi nhìn lại, cô đã gần chạm tuổi 60 và bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tìm kiếm hạnh phúc muộn màng. 

Trước những chia sẻ của cô Quan, nhiều người không khỏi chạnh lòng vì thực tế vẫn còn nhiều phụ nữ có hoàn cảnh tương tự. Có những người nặng gánh gia đình, hy sinh cả tuổi thanh xuân để phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ và chuyện tình duyên cứ trục trặc, đứt gánh giữa đường. 

hình ảnhCô Quan khéo léo thắt cà vạt giùm "đàng trai". (Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)

Về “đàng trai”, chú Triệu đang sống cùng hai con và vợ đã mất. Hoàn cảnh của người đàn ông cũng đáng thương không kém khi những lúc ốm đau lại lủi thủi một mình. 

“Tôi nghĩ hai anh chị nên “góp cơm chung” để có nơi nương tựa, chăm lo tuổi về già sẽ rất hạnh phúc. Tôi mong muốn anh Triệu và chị Quang sẽ về với nhau vào một ngày gần nhất để cả xóm chung vui cùng hai người”, chia sẻ của hàng xóm chú Triệu khiến nhiều người xúc động. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)

Nói về chuyện góp gạo thổi cơm chung, người phụ nữ U60 thẳng thắn bày tỏ với đối phương: “Trước giờ em sống một mình quen rồi nhưng vẫn thấy cái gì đó thiếu thiếu nên em muốn bù đắp cái thiếu đó. Nếu chúng ta góp gạo nấu cơm chung, em xin anh chữ “hiếu” lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Nếu em “quá hiếu” có gì anh bỏ qua cho. Góp gạo thổi cơm chung thì mình phải xin trước, chứ không xin không được”.

Cô Quan là người luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu, tự lấy đó răn mình lúc nào cũng phải nhớ đến mẹ cha. Trong trường hợp này, “đàng gái” xin phép điều gì có thể đắn đo, chứ “xin phép” để được hiếu thảo với mẹ cha thì có gì phải lăn tăn. Đáp lại, chú Triệu cho rằng: “Những quan niệm sống của em thì anh hoàn toàn không can thiệp sâu vào. Điều may mắn của anh là có được niềm an ủi của em, nhất là mình cũng sống nhân văn và có được sự phúc hậu của mình”.

hình ảnh

Cô chú đã bấm nút đồng ý cho nhau cơ hội hẹn hò. Một bên là ông bố đơn thân, một bên là người phụ nữ tìm kiếm hạnh phúc muộn màng ở tuổi trung niên. Họ gặp nhau ở thời điểm không còn trẻ trung xinh đẹp, nhưng tin rằng cảm xúc dành cho nhau ở lúc này là sự chín muồi, sẵn sàng để tạo dựng một gia đình hạnh phúc. 

Và cũng từ câu chuyện đặc biệt của cô Quan càng ngẫm nghĩ, đôi khi bạn biết sống hạnh phúc, chọn được một người tử tế để yêu, lập gia đình cũng là cách để báo hiếu mẹ cha. Có những người sống nặng gánh gia đình đến quên mất việc lo liệu hạnh phúc cá nhân, đến khi nhìn lại đã bước qua thời xuân xanh. Điều này cũng thật sự rất đáng tiếc nhưng cũng nên được thông cảm, thấu hiểu.