Đám cưới là một sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc sống đối với mỗi người. Trong giờ phút quan trọng như thế, theo như lý thuyết, thì chỉ diễn ra có một lần trong đời mà thôi, cho nên ai cũng muốn làm đám cưới của mình thật nổi bật và lưu lại được dấu ấn. Tuy nhiên, một vài người lại nghĩ “lưu dấu ấn” theo cách cách kỳ quái, thậm chí là trơ trẽn.

Lại nói mới đây, dân mạng được phen há hốc mồm khi hay tin cặp đôi Shenita Jones and Courtney Wilson đã tổ chức đám cưới ở căn biệt thự xa hoa  trị giá 4 triệu đô (khoảng 92 tỉ VND), vốn dĩ thuộc về một người khác tên là Nathan Finkel.

Vốn dĩ, căn biệt thự này không có người ở, nên cặp đôi đã chơi liều mời gia đình, bạn bè đến dự bữa tiệc xa hoa, thậm chí trên tấm thiệp mời, đôi vợ chồng trẻ đã ghi: Rất hân hạnh được chào đón bạn đến với căn nhà, bất động sản mơ ước của chúng tôi. Hôn lễ sẽ kéo dài đến 2h30 sáng hôm sau với tiệc chiêu đãi, khiêu vũ tại cơ ngơi này", thiệp mời ghi.

hình ảnh

Căn biệt thự trị giá 4 tỷ đô (Ảnh: Saostar)

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hóa ra chủ biệt thự Finkel chưa ra khỏi nhà. Nathan Finkel, chủ căn biệt thự, không cho phép cặp đôi tổ chức lễ cưới tại nhà mình nên anh đã gọi cảnh sát. Luậ sư đại diện cho Finkel, cho biết vẻ mặt của chú rể khá sốc khi thấy chủ nhà xuất hiện. "Anh ta không ngờ đến là chủ nhà sống ngay trong khu đất, chỉ là ở căn nhà khác.

Finkel nói trong bức xúc: "Có người đã đột nhập vào nhà tôi. Họ liên tục quấy rối, gọi điện cho tôi và nói rằng muốn tổ chức một đám cưới ở đây vì đó là thông điệp của chúa. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì tôi muốn là họ dừng ngay chuyện này lại. Và họ đang ngồi trước cửa căn biệt thự của tôi”.

Được biết, trước ngày trọng đại, chú rể Courtney đã đến biệt thự và giả vờ muốn mua nó. Căn biệt thự này rộng khoảng 1500 mét vuông đầy đủ tiện nghi với phòng khiêu vũ lớn, quán bar, rạp chiếu phim, sân chơi bowling, bể bơi, sân tennis.

Nhận thấy chủ nhân không thường xuyên ở nhà, cô dâu và chú rể không có liêm sỉ này đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ tại đó vào lúc 3h30 chiều 17/4. Sau lễ cưới là tiệc cocktail trên thảm đỏ và tiệc chiêu đãi khách tới đêm khuya. Cặp đôi này cũng mời các vị khách của họ trở lại “ngôi nhà mượn” này vào ngày hôm sau để thưởng thức các món ngon từ các đầu bếp nổi tiếng, bữa tiệc bên bể bơi với nhạc Jazz theo phong cách của các khu nghỉ dưỡng đắt đỏ.

hình ảnh

Cặp đôi vàng trong làng cưới lén (Ảnh: Saostar)

Thật chẳng còn gì để nói với cặp đôi này, đúng là ngược đời, hy hữu và quá mặt dày. Nhưng cuộc đời này quả báo đến nhanh lắm, chẳng ai có thể lừa đảo người khác mà không nhận trái đắng về mình. Để rồi sau cùng, đám cưới của họ chẳng lộng lẫy, xa hoa như dự định, đổi lại là hình ảnh xấu xí, nhục nhã, bị chửi bới trên mạng xã hội.

Suy cho cùng, nguồn gốc của câu chuyện bắt nguồn từ lối sống ảo, thích khoe mẽ của giới trẻ hiện nay. Dù Tây hay Ta thì ai cũng muốn mình thật nổi bật, thật cao sang quyền quý, yêu đương đã rình rang thì đám cưới phải xa hoa lộng lẫy.

Thay vì thừa nhận mình nghèo, họ dùng mưu hèn ké bẩn để tạo ra lớp vỏ ngụy trang để người ngoài nhìn vào phải ngưỡng mộ, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, để rồi sau hôn lễ, rất nhiều cặp đôi bị vỡ nợ vì sống ảo. Trong một thế giới phẳng và thật ảo lẫn lộn như hiện nay, quả thực việc chứng tỏ việc bạn “đại gia” thực ra rất dễ dàng, nhưng “vải thưa liệu có che được mắt thánh”.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Sohu)

Thiết nghĩ, nếu như bạn giàu thật, bạn có nhiều tiền thật, không cấm ai khoe chúng với bàn dân thiên hạ. Nhưng nếu những hình ảnh, tài sản đó không phải là của bạn, việc bạn “vay mượn”, thậm chí lừa đảo để khoe mẽ chỉ khiến bạn xấu đi trong con mắt của bạn bè và cộng đồng.

Bạn mong muốn được cả thế giới ngưỡng mộ, nhưng khi sự thật bị vạch trần, điều mà bạn nhận được chỉ là “gạch đá” cùng những tiếng cười mỉa mai. Bạn có thể “vinh quang” trong phút chốc nhưng lại có thể “muối mặt” cả phần đời còn lại. Đừng để hình ảnh của mình trong mắt bạn bè là một đứa thích “nổ”, sống ảo, thích câu like. Như câu chuyện của cặp đôi nói trên, hẳn là đôi vợ chồng trẻ sẽ không dám ngẩng đầu nhìn người thân và chẳng còn ai dám kết bạn với họ.

Nguồn: Saostar