Sau khi ly hôn, mẹ đơn thân đã quá tức giận vì thấy bà nội đến thăm cháu nên tức tốc gọi điện báo cảnh sát. Biết được tường tận câu chuyện, nhiều người lại khen người mẹ đã hành xử đúng. 

Thông thường sau khi ly hôn, nhiều chị em thường gặp cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” với gia đình chồng cũ bởi phải có mâu thuẫn không còn cách giải quyết mới đi đến quyết định đường ai nấy đi. 

Gần đây, mình có đọc được câu chuyện trên 163.com và cảm thấy vừa thương, vừa đồng cảm với người mẹ đơn thân đã báo cảnh sát khi bà nội đến thăm cháu. Nghe qua có hơi khó hiểu bởi bà thăm cháu là chuyện đương nhiên nhưng “không có lửa sao có khói”. 

Cụ thể, người mẹ đơn thân cho biết cô giành được quyền nuôi con sau ly hôn. Tính đến thời điểm đó đã 5 năm đường ai nấy đi nhưng đứa bé không nhận được tiền trợ cấp nuôi dưỡng của bố đã 3 năm. “Nhưng thôi tôi cũng không cần một đồng nào của họ nữa, chỉ yêu cầu họ đừng làm phiền đến tôi và con. Thế nhưng từ khi con bắt đầu đi học thì ngày nào họ cũng đến”, người mẹ bức xúc chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Thay vì đến nhà chồng cũ đòi tiền trợ cấp cho con, người mẹ không màng đến vì vẫn có thể tự nuôi con. Chị chỉ mong 2 mẹ con có thể sống bình yên, vui vẻ. Ấy vậy mà, mẹ chồng cũ thường xuyên đến trước cổng trường tìm cháu trong khi nàng dâu không đồng ý điều này. Hai người xảy ra cự cãi và mẹ chồng cho rằng con dâu đang ăn hiếp người lớn tuổi. 

Về phía mẹ đơn thân, chị cho rằng vì gia đình chồng không chu cấp tiền cho con đã 3 năm nên không còn quyền đến thăm con, thăm cháu. Cảm thấy tức giận, chị đã gọi điện báo cảnh sát để giải quyết. 

“Nhưng mẹ chồng của chị có quyền thăm cháu mà”, nhân viên cảnh sát nói.

Đáp lại, người mẹ đơn thân không phủ nhận điều này nhưng chị cần nhà chồng phải báo với mình, thay vì thích đến lúc nào là đến. Trước đó, hai bên đã thỏa thuận là gia đình chồng được đến thăm đứa bé 1 lần/tuần nhưng hiện tại mẹ chồng ngày nào cũng đến, lại không báo trước mà cứ đón cháu đi. Điều này khiến mẹ đơn thân lo lắng cũng như rất khó chịu. 

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Khi cảnh sát tìm hiểu kỹ hơn thì được biết mẹ chồng cũ không có số điện thoại của con dâu nên bà chỉ còn cách đến cổng trường, đợi cháu tan học là đón đi. Mẹ chồng cũ cũng khẳng định là gia đình có chu cấp đàng hoàng nhưng sau hơn 2 năm, con dâu cũ không cho gặp cháu nên mới ngưng chu cấp tiền.

Thấy mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu quá căng, cảnh sát đã mời người chồng cũ đến để khuyên can mẹ cũng như đưa bà về. Tại đây, người đàn ông cho rằng vợ cũ không biết dạy con nên mới cắt trợ cấp. Đã vậy, anh còn giơ chân định “tác động” đến vợ cũ nhưng may có những người ở đó can ngăn lại. 

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Cảnh sát cho rằng phía nhà chồng cũ có lỗi vì không chu cấp tiền nuôi con và yêu cầu đôi bên thương lượng lại vấn đề thăm con, thăm cháu. Nghe vậy, mẹ chồng la lớn: “Không chi tiền gì hết, cũng không cần thăm cháu luôn. Không cần thương lượng gì nữa. Đạp đổ hết đi!”. Nói rồi, bà và con trai bỏ đi, để lại con dâu cũ ngồi buồn ở đồn cảnh sát. 

hình ảnh

Theo mình đọc được, người mẹ đơn thân ly hôn khi con chỉ 1 tuổi. Với tiền lương khoảng 10 triệu/tháng, chị đã rất vất vả, cố xoay xở để nuôi con đến hôm nay. Tuy vậy, vì giận nhà chồng nên chị không cần nhận tiền trợ cấp mà chủ yếu là tùy vào sự chủ động của chồng cũ. 

Chưa kể, chỉ cần thấy cách hành xử của chồng cũ và mẹ chồng cũ ngay đồn cảnh sát cũng phần nào thấy được sự hung hăng, mất kiểm soát của họ đối với người phụ nữ này. Tuy không rõ lý do ly hôn là gì nhưng sống chung với chồng hễ nổi giận là “vung tay”, còn mẹ chồng hay lu loa thì khó mà hạnh phúc bền lâu.