"Hương vị tình thân" đã kết thúc cách đây tròn 2 tháng, thế nhưng Phương Oanh vẫn chưa thôi bị khán giả soi xét chuyện ăn mặc, dù cô đã thoát khỏi vai "Nam khúc giò".
Quen thuộc với khán giả màn ảnh trong hình tượng Nam "khúc giò" cá tính của “Hương Vị Tình Thân”, thoạt đầu nhiều khán giả nhận định mình bị “shock” về diện mạo thay đổi hoàn toàn sau phim của Phương Oanh. Nếu trong phim, nữ diễn viên bất chấp hình tượng và ăn mặc có phần xuề xòa thì ngoài đời cô lựa chọn phong cách thời trang quyến rũ và ngọt ngào. Đặc biệt, nữ diễn viên thường ưu ai những trang phục ôm sát cơ thể nhằm khéo khoe được vóc dáng, cùng đôi chân dài thông qua các góc chụp "thần thánh".
Không chỉ cố gắng tạo sự khác biệt trong từng vai diễn, thế nhưng có lẽ vai Nam “khúc giò” lại chính là vai diễn để lại dấu ấn của Phương Oanh khi suốt một thời gian, bởi những tranh cãi xoay quanh tư duy mix đồ của người đẹp liên tục nổ ra và kéo dài dai dẳng cho tới bây giờ. Mới đây, "cô Nam" tiếp tục nhận được những phản hồi về gu thời trang theo một cách chẳng bùi tai cho lắm!
Ảnh: FBNV
Cụ thể trong loạt ảnh mới đăng tải lên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ nỗi niềm chờ đón Noel bằng vài set đồ đông với chân váy hoa và áo khoác dạ, chẳng hay biết mình đã gây “phiền lòng” cho ai mà lại nhận phải một đoạn tâm thư dài như tờ... sớ.
Thay vì dài dòng đáp trả, nữ diễn viên "chốt hạ" bằng câu ngắn gọn nhưng cũng đủ đã kích đối phương: "Chị chỉ cần đẹp hơn em thôi". Bị hạ bệ bởi người mà mình vừa xúc phạm thì thật chẳng khác nào cái tát đau đớn dành cho antifan kém văn minh kia.
Cách phối đồ như lễ tân khách sạn của Phương Oanh. Ảnh: FBNV
Cách mix-match trang phục cùng chân váy khó hiểu của người đẹp Phương Oanh. Ảnh" FBNV
Bước đầu tiên để tìm được phong cách cá nhân là “thu thập dữ liệu”. Đôi khi, để tìm hiểu bản thân, chị em cần phải mở rộng tầm mắt và nhận thức được điều gì phù hợp và không phù hợp với bản thân. Thông qua tạp chí, các show thời trang, bạn bè hay phim ảnh, hãy tự phân tích xem phong cách nào sẽ thực sự thích hợp với con người bạn.
Bước tiếp theo, chị em hãy tạm gác lại trí tưởng tượng của mình và nhìn sâu vào bản thân. Hãy thành thật với mình về lối sống của bạn và chọn phong cách nào phản ánh đúng điều đó nhất. Lướt qua hàng loạt các trang phục được trưng bày sau khung kính của những cửa hàng, chị em sẽ “thèm khát” và muố được khoát lên người. Thế nhưng hãy luôn nhớ “cái gì đẹp cũng chưa chắc là phù hợp”, thay vào đó, chị em nên ưu tiên lựa chọn những món đồ phù hợp với vóc dáng và cá tính của mình.
Một khi chị em đã chọn được các món đồ ưng ý cũng như định hướng style thời trang phù hợp khiến bản thân thoải mái thì đừng ngại ngần thể hiện sự tự tin như một chiếc áo khoác xinh đẹp mà không phải là bản sao của ai khác. Thực tế cũng chứng minh rằng sở hữu đủ thể loại quần áo chỉ khiến chị em thêm căng thẳng thôi.
Bước cuối cùng để thành công “sản xuất” một phong cách riêng cho bản thân là sự sáng tạo. Sau khi đã tìm được phong cách đúng với bản thân, hãy dành thời gian để thử nghiệm nó. Định hình được phong cách thời trang của bản thân không có nghĩa là từ giờ trở về sau bạn bị đóng khung trong một hình tượng duy nhất. Bản thân mỗi cá nhân luôn thay đổi, và thời trang của chị em cũng như thế, nhưng nó sẽ được xoay chuyển dưới góc nhìn rõ ràng hơn khi bạn biết bạn là ai và thực sự muốn điều gì.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1