Bỏ ngoài tai những lời xì xầm, anh chồng tận tình chăm vợ sinh nở và bất ngờ nhận được món quà tiền tỉ ngay trên sóng truyền hình.
Mình nghĩ chuyện chồng chăm sóc vợ trong lúc bầu bì, “vượt cạn” là điều hết sức bình thường và thậm chí đây còn là niềm ao ước của biết bao phụ nữ. Tuy nhiên, anh Khắc Phát (34 tuổi, quê Đồng Nai) từng nhận những lời xì xầm không mấy tích cực trong thời gian chăm vợ sinh con. Bỏ ngoài tai, anh vẫn tận tâm để hoàn thành trách nhiệm của một người chồng tử tế.
(Ảnh VietNamNet)
Xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son, anh Phát và vợ là Diễm Thúy (31 tuổi, quê Bến Tre) chia sẻ câu chuyện hôn nhân đầy ngọt ngào của mình. Cơ duyên khiến hai người gặp gỡ, quen biết nhau là qua giới thiệu của bạn bè. Ngay buổi đầu, anh chàng đã bị vẻ quyến rũ của cô gái thu hút. Trong khi đó, Diễm Thúy lại không quá ấn tượng về đối phương. Tuy vậy, sau này khi được Phát dẫn đi chơi rồi được nghe anh hát, cô dần có cảm tình.
“Sau khi ăn cơm do Thúy nấu, tôi nghĩ đây đúng là người mình tìm kiếm. Ngoài tiêu chí ngoại hình, tính tình hiền hòa, Thúy còn nấu ăn rất giỏi.
Lễ 2/9, tôi về nhà Thúy để gặp ba mẹ, anh em của cô ấy. Hai ngày sau, tôi quyết định cưới Thúy luôn. Tôi gọi điện thoại cho mẹ ở nước ngoài mua nhẫn cưới. 6 tháng sau, chúng tôi kết hôn”, anh Phát kể.
(Ảnh VietNamNet)
Thời gian tìm hiểu trước khi cưới không quá nhiều nhưng khi về chung nhà, hai vợ chồng vẫn mặn nồng yêu thương nhau. Lúc vợ sinh con thứ hai, Khắc Phát tận tình vào bệnh viện chăm sóc vợ cũng như chăm luôn cả con trai đầu lòng 2 tuổi. Chứng kiến chồng tất bật lo cho vợ con, Diễm Thúy xúc động chia sẻ: “Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất. Lúc ở bệnh viện, một mình anh ấy lo hết cho 3 mẹ con. Đâu phải người đàn ông nào cũng làm được như vậy”.
Tuy vậy, Khắc Phát không chỉ nhận những lời khen ngợi, động viên mà anh còn nghe nhiều lời xì xầm không mấy tích cực. “Tôi nghĩ, khi vợ mang nặng đẻ đau vì mình thì mình phải có trách nhiệm. Sau khi vợ sinh, tôi đi chợ, giặt giũ, bế con, chở con đi học. 10 giờ đêm, con đi ngủ, tôi rửa chén, lau nhà...”, người chồng chia sẻ.
(Ảnh VietNamNet)
Có nhiều người thích chồng lập chí lớn, ra ngoài khởi nghiệp làm giàu rồi trở thành đại gia giúp gia đình nở mày nở mặt. Tuy nhiên, có người lại quên mất, bất kể là một anh công nhân hay đại gia tỷ phú thì cũng phải có trách nhiệm với vợ con. Việc đàn ông phụ vợ đi chợ, chăm con, làm việc nhà chẳng có gì đáng xấu hổ, ngược lại đây là một điều rất dễ thương và không phải ông chồng nào cũng làm được cho vợ. Bản thân những người nói ra nói vào chưa chắc đã có chồng tử tế như vậy, hoặc họ chịu san sẻ, đỡ đần với vợ.
Như một lời cảm ơn gửi đến chồng, cô vợ đã bí mật mang đến trường quay một chiếc mô tô có giá trị hàng tỉ đồng để tặng Khắc Phát. Khi nhận món quà đặc biệt này, anh chồng không khỏi vỡ òa vì bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Anh không chăm vợ con để được nhận quà mà xuất phát từ tình yêu thương, sự trách nhiệm. Còn Diễm Thúy lại khéo léo, hy vọng phần quà giá trị này sẽ mang đến niềm vui cho chồng.
Câu chuyện dễ thương của đôi vợ chồng này đã nhận nhiều lời khen ngợi, xuýt xoa từ cộng đồng mạng. Chẳng biết mọi người thế nào, riêng mình cảm thấy điều khiến phụ nữ hạnh phúc chính là lựa chọn được người chồng tử tế, có trách nhiệm với gia đình. Có nhiều người tuy ngồi trên sự giàu có nhưng đổi lại là sự thờ ơ, vô trách nhiệm của chồng nên rất dễ chạnh lòng, tủi thân.
“Có người chồng chăm lo cho vợ A-Z thế này thì còn hạnh phúc nào bằng, tuyệt vời”
“Hạnh phúc của người phụ nữ lớn nhất là tìm được bến đỗ bình yên”
“Anh chồng chăm lo và chiều chuộng vợ nên nhìn chị vợ thấy rạng rỡ ghê á”...

