Năm 2012 em kết hôn với Kiên. Thời điểm ấy mọi người đều nghĩ em số sướng lấy được chồng giàu, gia đình có điều kiện. Nhưng có sống trong chăn mới biết chăn có rận, lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng đâu chị em ạ.
Kiên kiếm tiền nhiều hơn nên tự cho mình quyền coi thường vợ. Mỗi lần không ưng ý điều gì là anh ấy lại quát:
“Cô nên nhớ nếu không lấy tôi đời cô ỏ cái xó xỉnh nào rồi, không bao giờ được ở nhà lầu xe hơi. Sống không biết điều, đừng trách có ngày tôi tống ra đường”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Lấy chồng giàu em chỉ được cái tiếng, được mang danh chứ có được nhờ cậy gì. Tiền tiêu hàng tháng Kiên quản chặt. Anh ấy đề phòng vợ giấu tiền về ngoại nên hàng tháng đưa tiền cho em nhỏ giọt lắm. Nói không quá ở với chồng em cảm giác mình giống như giúp việc.
Khi con trai tròn 5 tuổi, em phát hiện chồng có bồ. Cũng không muốn làm ầm ĩ nên em yêu cầu anh dừng mối quan hệ bên ngoài. Không thể ngờ anh ta tuyên bố:
“Nhìn lại bản thân cô đi, nếu cô bằng được người ta tôi đã chẳng tới nỗi chán vợ mà cặp bồ. Cô không chấp nhận được thì ly hôn nhưng nói trước, đừng tưởng ra tòa sẽ được chia chác tài sản của tôi. Nếu ly dị tôi không thí cho cô đồng nào đâu”.
Cay đắng quá em quyết định ra đi với 2 bàn tay trắng. Tài sản mang theo duy nhất là đứa con trai. May mắn mảnh đất dưới quê của bố mẹ em có dự án làm đường chạy qua lên giá, ông bà bán cho em mấy trăm triệu lấy vốn làm ăn.
Trời thương khiến em kinh doanh buôn bán phát đạt cứ thế phất lên nhanh như diều gặp gió. Thời điểm em ly dị là đầu năm 2018, trong tay chỉ có đúng 4 triệu đi thuê nhà. Đến năm 2021 em đã mua được chung cư 2 tỷ với vài mảnh đất.
Ngược lại chồng em tái hôn lại vớ được cô vợ chịu ăn chịu phá khiến anh ta mất hết. Bản thân làm ăn cũng thua lỗ phải đăng tin bán nhà. Em biết liền đến mua. Lúc đầu em để môi giới đứng ra thỏa thuận mua bán với Kiên, đến hôm làm thủ tục giấy tờ thì em lộ diện.
Kiên biết em là người mua lại nhà của mình thì anh ta sốc lắm. Gặp lại vợ cũ mặt ngây ra, lắp bắp không thốt được thành lời. Em cười tươi bảo:
“Anh không ngờ có ngày này phải không? Trước anh đuổi tôi trắng tay ra khỏi nhà này, giờ tôi lại thành chủ nhân của nó nhỉ?”.
Kiên cắm tăm không nói được lời nào. Anh ta không thể ngờ cô vợ nghèo mà mình từng khinh ghét, coi thường giờ lại lên đời giàu có, sang chảnh tới thế.
Vậy đó qua chuyện đời em thì mới thấy, phụ nữ mình phải biết sống cho bản thân. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Quan trọng là phải lạc quan sống, hi vọng và phấn đấu, đừng bao giờ nghĩ chỉ đàn ông mới giúp đàn bà hạnh phúc được nhé.
Hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào chính suy nghĩ và bản lĩnh của mỗi người. Nếu phó thác hết cho đàn ông, cả đời chúng ta chỉ là kẻ phụ thuộc, đợi chồng ban phát tình cảm. Ngược lại nếu chúng ta tự biết tạo hạnh phúc cho mình thì cuộc đời có biến động thế nào, chị em vẫn ung dung sống.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1