Dù gặp bao thử thách nhưng gặp đôi 9X miền Tây đã cùng nhau vượt lên tất cả, giành lấy cho mình một mái ấm viên mãn mà bao bạn trẻ khác ao ước.

Đó là câu chuyện của anh Ngô Quốc Võ và chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (cùng 31 tuổi) trong chương trình "Vợ chồng son" số 439 phát sóng vào ngày 23/01 vừa qua. Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là sự đồng hành cùng nhau san sẻ những khó khăn, ngọt bùi trong cuộc sống. 

Được biết, anh Võ và chị Nhung cùng sinh ra và lớn lên tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Ngay từ khi mới chỉ là những thiếu niên 12-13 tuổi, cả hai đã vô tình cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mãi đến những năm cấp 3, cặp đôi "thanh mai trúc mã" này mới chính thức trở thành một cặp. Hẹn hò một thời gian thì cả hai quyết định chia tay vì nhận thấy ở đối phương có nhiều điểm không tương hợp.

"Nếu đúng ra mà nói thì mình và Nhung phải chính thức yêu nhau từ năm lớp 8 rồi chứ không phải đợi đến cấp 3. Vì lúc đó mình còn nhỏ, cứ mặc định bạn gái là phải đẹp, chân dài như hot girl. Thêm nữa lúc đó trong trường mình cũng 'rất gì và này nọ' nên so với tiêu chuẩn của mình thì Nhung quá thấp. Có lẽ vì điều đó mà tụi mình không đến được với nhau" - Anh Võ chia sẻ.

hình ảnhAnh Võ và chị Nhung từng cảm mến nhau ngay từ những năm cấp 2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cứ ngỡ mối lương duyên ấy chỉ đến thế là dứt, khi mà cả hai bắt đầu quen và tìm hiểu thêm nhiều đối tượng khác. Nhưng ông bà ta có câu, "còn duyên còn nợ chắc chắn sẽ lại quay về bên nhau" thật đúng với câu chuyện của anh Võ và chị Nhung. Vào năm nhất Đại học, trong ngày sinh nhật của anh Võ thì chị Nhung có tự tay làm một hộp kẹo để tặng. Anh Võ sau khi nhận được quà và đọc những dòng tâm sự bên trong thì bật chợt nhớ đến "cô gái nhỏ" năm nào mình từng cảm mến. Cả hai sau khoảng thời gian xa cách đã quyết định hẹn gặp mặt, và cũng từ buổi hẹn "định mệnh" ấy mà đôi vợ chồng trẻ "dính" với nhau cho đến hiện tại.

Anh Võ cũng cho biết, từ sau lần gặp gỡ ấy thì bỏ qua những tiêu chuẩn của bản thân về chiều cao và vẻ ngoài, anh nhận thấy chị Nhung là một cô gái dễ thương và giỏi giang. Chính vì vậy mà anh đã quyết định tỏ tình lại một lần nữa. Cả hai có 4 năm yêu nhau, trong đó có 3 năm yêu xa.

"Tính ra mối tính của tụi mình là yêu xa nhau nhiều lắm. Sau khi anh Võ ra trường và đi làm dầu khí ở Vũng Tàu, mình thì ở Sài Gòn. Cứ 12 giờ trưa thứ 7 mỗi tuần là mình lại bắt đầu chạy ra bến xe mua vé xuống Vũng Tàu thăm ổng. Nhớ có đợt ổng đi dàn khoang cả tháng liền không gặp nhau, đến khi ổng vừa vào bờ là mặc luôn bộ đồng phục màu cam của ngành không thèm thay, ngồi ngay lên xe mình chở về làm mình xúc động lắm" - Chị Nhung xúc động kể lại khoảng thời gian yêu xa của hai anh chị.

Yêu nhau hơn 4 năm, anh Võ và chị Nhung đã trải qua rất nhiều khó khăn. Đỉnh điểm là thời gian anh Võ gặp "biến cố" trong sự nghiệp của mình. Từ một nhân viên dầu khí kiếm tiền "như nước" với mức lương 40 triệu/tháng, anh bỗng chốc mất việc, chấp nhận đi làm việc khác lương chỉ 4 triệu. Ấy vậy mà chị Nhung vẫn bền bỉ ở bên cạnh anh. Thậm chí trong khoảng thời gian "sóng gió" ấy, chị Nhung còn ngỏ ý muốn cưới người con trai "tay trắng" để cùng xây dựng tương lai hạnh phúc sau này.

Hiện tại, đôi vợ chồng 9x miền Tây đã kết hôn được hơn 4 năm, có một bé gái 20 tháng tuổi và đang cùng nhau kinh doanh trong lĩnh vực quà tặng nghệ thuật ứng dụng. Nhiều khán giả sau khi xem qua chương trình đều cảm thấy họ thật sự phải có duyên nợ với nhau lắm mới có thể hết lần này đến lần khác "tan rồi lại hợp" như thế. Đặc biệt, mối lương duyên này còn là sự cố gắng, nỗ lực của cô gái khi chấp nhận ở bên cạnh người mình yêu ngay cả khi họ không còn gì.

Thế mới nói trong tình yêu, lúc khó khăn, hoạn nạn mới hiểu được trái tim con người. Phải đâu tình yêu chỉ có khi ta đủ đầy hay mạnh khỏe mà người bên cạnh ta lúc khó khăn mới chính là chân ái, bạn nhớ nhé!

Nguồn bài viết: Vợ Chồng Son