Sau nhiều lần bị đưa về nhà, cô gái vẫn lén chạy đến bên bạn trai. 16 năm ròng rã với quá nhiều khó khăn và thách thức, cô gái nắm chặt bàn tay bạn trai và đồng hành cùng anh trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.
Tình yêu thuần khiết, không vụ lợi tính toán liệu có tồn tại trong cuộc sống ngày nay? Có chứ, những thứ đẹp đẽ như thế vốn dĩ không được ca ngợi nhiều trên truyền thông hay mạng xã hội. Chúng âm thầm tồn tại, sưởi ấm trái tim của những người trong cuộc mà không cần ầm ĩ, càng không muốn ai biết đến.
Vào năm 2017, một người phụ nữ có tên Linh Liên được chọn vào danh sách Những người tốt của Trung Quốc vì đã chăm sóc chồng bại liệt suốt 11 năm trời. Câu chuyện tình yêu của chị cũng nhận được vô số sự quan tâm bởi quá đẹp, đáng ngưỡng mộ và truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Nếu dựng thành phim thì có lẽ sẽ rất ăn khách bởi những tình tiết tréo ngoe, gay cấn không thua kém bất kỳ câu chuyện drama nào khác và cái kết thì ngọt ngào vượt ngoài mong đợi.
Vào năm 2003, chị Linh Liên chỉ mới là cô gái 16 tuổi từ quê Lâm Tuyền (An Huy) lên Tô Châu làm việc. Tại đây chị gặp Phạm Chí Hữu, quê ở Mông Thành (An Huy) và cả 2 nhanh chóng nảy sinh tình cảm vì cuộc sống xa nhà khiến chị Liên hay khóc mà anh Hữu lại hay an ủi, hát cho chị nghe. Họ bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào và trong lòng dự tính 2 năm nữa sẽ kết hôn.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hẹn hò chưa được bao lâu thì mẹ anh Hữu qua đời. Quá đau buồn nên ngay hôm đó, anh sơ ý ngã từng tầng 5 xuống đất. Vụ tai nạn khiến anh bị liệt vĩnh viễn phần thân dưới.
Bố mẹ Linh Liên biết chuyện nên lập tức đưa con gái về nhà. Họ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con gái, muốn con không phải vất vả suốt đời khi trót yêu một người đàn ông bại liệt. Vì vậy, họ rất kiên quyết trong việc chia rẽ đôi tình nhân. Khuyên nhủ hết lời, cấm cản tuyệt đối, khóa chặt cửa,... nhưng tình yêu quá lớn khiến Linh Liên lợi dụng sơ hở mà chạy đến bên Chí Hữu.
Trong khi đó, Chí Hữu cũng được bố đưa về quê chữa trị. Anh dù rất nhớ thương bạn gái nhưng anh không cho phép mình liên lạc với cô. Anh không muốn người con gái xinh đẹp như Linh Liên tiếp tục dành tình cảm cho mình vì anh bây giờ không phải là thanh niên khỏe mạnh nữa. Sự tủi thân, mặc cảm đã khiến anh tạo khoảng cách lớn với bạn gái.
Linh Liên tìm đến nhà, bật khóc khi thấy vết thương của Chí Hữu. Cô nguyện ở lại chăm sóc bạn trai một cách chu đáo nhất nhưng không được bao lâu thì cha mẹ bắt cô phải trở về nhà. Bà con lối xóm đến khuyên nhủ cô rời bỏ Chí Hữu, thậm chí làm mai cho cô một người đàn ông khác hiền lành và giàu có.
Nhưng càng bị cấm cản, tình yêu trong lòng Linh Liên càng lớn. Cô không rời bỏ Chí Hữu mà ngược lại còn muốn nhanh chóng tái hợp với anh nhiều hơn. Cô lấy lý do ra ngoài có việc rồi chạy đến chỗ Chí Hữu. Ân cần bên anh ngày đêm, chăm lo cho anh như một người vợ hiền. Còn Chí Hữu thì thương bạn gái, không muốn cô khổ cực nên anh có lần đã tự quyên sinh. May mắn là Linh Liên phát hiện kịp, nhanh chóng đưa đến bệnh viện nên anh vẫn bảo toàn mạng sống.
Linh Liên cùng chồng nuôi cừu và chung sống hạnh phúc. Ảnh: Sohu
Rồi trải qua vô số sóng gió, cuối cùng tình yêu của cả 2 cũng làm trời đất động lòng, cha mẹ Linh Liên không muốn ngăn cản nữa. Họ chấp nhận để con gái xinh đẹp của mình kết hôn cùng Chí Hữu, xây dựng tương lai với anh. Cả 2 cũng tính toán làm ăn, vay mượn tiền để khởi nghiệp với việc nuôi 36 con cừu, sử dụng cây bắp và rơm có sẵn trong vùng để làm thức ăn miễn phí.
Năm đầu tiên, vợ chồng anh chị có doanh thu 50.000 tệ (khoảng 178 triệu đồng) và họ bắt đầu mở rộng quy mô hơn nữa. Họ nuôi tổng số lượng lên đến 200 con cừu và mang đến nguồn thu nhập đáng kể. Cuộc sống 2 vợ chồng thêm phần rộn ràng hơn nhờ họ nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh dễ thương.
Nếu như ai đó nói rằng tình yêu thuần khiết không còn tồn tại trong cuộc sống ngày nay, rằng tiền bạc, gia cảnh của cả 2 đóng vai trò quan trọng giúp tình yêu có duy trì được lâu hay mau. Nhưng thực tế đâu phải vậy. Như đã nói ở trên thì tình cảm lứa đôi ở thời buổi nào cũng cần sự chân thành thuần khiết mới duy trì lâu dài. Còn nếu cả 2 đến nhau không vì tình yêu mà vì vật chất hay thứ gì khác thì sớm muộn cũng ra đi vì thứ đó mà thôi.
Anh Chí Hữu và chị Linh Liên vượt qua nhiều chông gai thử thách, bước qua cả những lời ngăn cản, bắt ép từ phía gia đình người thân. Nhưng chính tình yêu sâu nặng của anh chị nên cuối cùng họ vẫn ở cạnh nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc với công việc chăn nuôi nhiều thuận lợi.
Người ta nói, những ai yêu nhau thì dù có đi một vòng trái đất, cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Câu nói này nghe có vẻ ngôn tình nhưng thực chất lại đúng đến bất ngờ. Không gì có thể chia cắt 2 con người yêu nhau, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến mức nào, nếu đủ yêu thương thì tự động sẽ trở về, 5 hay 10 năm cũng nhất định tìm đến nhau.
Nguồn tham khảo: Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1