Thấy bố mẹ quá bận, không có thời gian quan tâm đến mình, cậu bé buồn bã nên quyết định tự đạp xe về quê.
Có một nghịch lý rất hiển nhiên, đó là nếu bố mẹ không đi làm, không có tiền thì con cái sẽ chẳng có được những điều kiện vật chất tốt nhất. Thế nhưng để có nhiều tiền lo cho cuộc sống cũng là lúc bố mẹ phải chấp nhận mình không còn nhiều thời gian để lo cho con. Thế nên mọi bậc phụ huynh đều phải cố gắng cân bằng giữa công việc và con cái, hoặc đôi khi họ phải ưu tiên một bên hơn để gia đình không lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
Có một sự thật nữa là, những đứa trẻ có đời sống vật chất đầy đủ nhưng bố mẹ thường xuyên vắng nhà, tuy chúng không thiếu thốn thứ gì nhưng lại rất dễ bị tổn thương và luôn mong ước sự kề cận của bố mẹ. Thế mới thấy, giữa tiền bạc và tình cảm, một đứa trẻ cần điều gì nhiều hơn từ cha mẹ. Mới đây, câu chuyện một cậu bé 7 tuổi tự mình đạp xe về quê vì bố mẹ quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc con đã gây được sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng.
Cậu bé 7 tuổi tự đạp xe 10km về quê. Ảnh: Sohu
Được biết, gia đình cậu bé trước đó sống trong một ngôi làng nhỏ. Khoảng vài năm gần đây, cả nhà chuyển ra ngoài thị trấn, cách nơi ở cũ khoảng 10km để tìm cơ hội làm ăn. Tại thị trấn, bố mẹ cậu bé đã tìm được cơ hội kinh doanh, họ mở một quán nhỏ và mọi chuyện diễn ra ngày càng thuận lợi.
Cuộc sống không còn khó khăn như trước cũng là lúc bố mẹ cậu bé trở nên vô cùng bận rộn, họ không có thời gian dành cho cậu con trai 7 tuổi của mình như lúc trước. Cậu bé thường xuyên phải ở nhà, làm mọi thứ một mình, tự ăn uống, tự đi ngủ, tự chơi, tự đọc sách, tự học bài do quán của bố mẹ quá đông khách. Đúng là từ khi ra thị trấn, bố mẹ làm ăn thuận lợi nên cậu bé không thiếu thứ gì, nhưng trong thâm tâm thực sự vẫn rất buồn vì chẳng được bố mẹ quan tâm như trước.
Vào một ngày cuối tuần, như thường lệ quán ăn của bố mẹ vẫn quá đông. Cậu bé 7 tuổi sau khi xem TV, nghịch điện thoại thì bỗng thấy quá chán. Lúc này, em bỗng nhớ về khoảng thời gian ở ngôi làng nhỏ, tuy đời sống không đầy đủ như hiện tại nhưng lúc nào cũng được bố mẹ, ông bà quan tâm chăm sóc, lại còn có nhiều bạn bè chơi cùng rất vui.
Bỗng dưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cậu bé đã quyết định tự đạp xe hơn 10km về quê chỉ vì nơi ấy vẫn còn có ông bà và một số bạn bè thân thiết lúc trước. Khi tạt qua quán của bố mẹ, cậu bé cũng chỉ nói bóng gió rằng “Con muốn về quê, con nhớ ông bà và các bạn” nhưng bố mẹ cậu nhóc nghĩ con chỉ buồn vẩn vơ rồi thôi.
Không ai ngờ cậu nhóc 7 tuổi đã quyết định tự thực hiện chuyến đi của mình, rủ thêm 1 người bạn khác, cả hai mỗi người một chiếc xe đạp, không mũ nón, không áo khoác, cuối cùng, 2 đứa trẻ cũng vượt qua 10km, đi băng băng về tới quê thành công.
Vẻ mặt không ngờ khi biết mình lại gặp bố mẹ ở đây. Ảnh: Sohu
Bố mẹ cậu nhóc ban đầu nghĩ con chỉ buột miệng nói chơi, nhưng sau đó gọi điện không thấy con trả lời, về nhà cũng chẳng thấy con đâu mới hốt hoảng đi tìm. Lúc này, nghĩ lại lời con nói lúc sáng, hai vợ chồng quyết định đóng quán ăn, lên xe về quê để tìm con.
Khi về tới nơi, lúc đang đi trên đường họ lại tình cờ thấy con trai mình đang đạp xe ở chiều ngược lại. 3 người nhanh chóng gặp mặt và vừa nhìn thấy mẹ, con trai 7 tuổi đã khóc nức nở. Bố mẹ cậu bé cho biết ban đầu rất lo lắng, lúc nhìn thấy con thật sự chỉ muốn nghĩ cách phạt cho con chừa nhưng nhìn con khóc, cả hai lại cảm thấy thương vô cùng. Họ cũng thắc mắc không hiểu bằng động lực nào, con trai lại có thể vượt qua quãng đường 10km bằng xe đạp như thế.
Khi gặp lại bố mẹ, con trai khóc nức nở, bao cảm xúc vỡ òa. Ảnh: Sohu
Nghe tâm sự của con, bố mẹ nhận ra khoảng thời gian qua, vì quá chạy theo công việc nên họ đã vô tình bỏ bê con. Nhận ra lỗi lầm, cặp vợ chồng hứa sẽ dành nhiều thời gian cho con trai 7 tuổi của mình hơn. Tuy nhiên cũng nghiêm khắc răn dạy cậu bé từ nay về sau không được hành động tự tiện như vậy khiến bố mẹ lo lắng nữa. May mắn là trên hành trình 10km vừa đi qua, cả hai bạn nhỏ không gặp phải vấn đề bất trắc gì.
Câu chuyện trên một lần nữa cho chúng ta thấy, vật chất không phải là điều quan trọng nhất đối với một đứa trẻ. Tin chắc rằng đứa trẻ nào cũng sẽ chọn bố mẹ thay vì những món đồ chơi vô tri, vô giác. Hãy nhớ rằng tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều trôi qua rất nhanh, đừng để mình vắng mặt trong ký ức non nớt của con kẻo sau này sẽ phải hối hận vì điều đó đấy các bố mẹ ơi.

