Giàu thì ai cũng muốn nhưng quan trọng là nghĩ được rồi mấy ai dám từ bỏ cái hiện tại để mở ra hướng đi mới cho mình.

>>> Từ loại rau cứu đói, nay thành đặc sản: Người dân kiếm tiền triệu mỗi tháng

Đi làm công bao nhiêu năm vất vả, nhưng nhiều người ngại cực khổ, ngại thất bại nên chưa dám mạnh mẽ đi theo lối riêng của mình. Nay đọc bài viết chia sẻ trên VnExpress của một anh chàng từng là thầy giáo tại TP.HCM sau 10 năm làm việc, đã quyết định ‘bỏ phố về rừng’ lập nghiệp.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Anh kể sau 10 năm làm việc tại TP.HCM, anh sửa soạn khăn gói lên Đà Lạt khởi nghiệp. Những ngày đầu đầy cam go cách đây 5 năm đã là cột mốc khiến anh không thể nào quên. Thời đó thị trường homestay ở Đà Lạt còn khá mới mẻ, nhờ những chuyến đi du lịch đây đó tại nhiều nước mà anh đã quyết định phát triển mô hình này ở thành phố ngàn hoa.

Từ nơi khác đến để thuê đất, thuê nhà làm homestay tại Đà Lạt nên anh gặp không ít khó khăn từ khâu triển khai kế hoạch, mất nhiều thời gian để tìm nơi phù hợp rồi cải tạo thành cơ sở lưu trú theo ý muốn.

Vốn có lợi thế từ ngành học mỹ thuật, nên anh khá thuận lợi trong việc xây dựng, thiết kế ngôi nhà mang thuộc tính bản địa nhưng vẫn theo phong cách cổ điển tự do cho các sản phẩm homestay của mình.

Để tiết kiệm chi phí, mỗi ngày, anh thức dậy từ sáng sớm để rong ruổi qua nhiều nhà dân ở Đà Lạt, sưu tầm những món đồ cổ mà họ không dùng nữa nhưng vẫn mang đậm dấu vết thời gian của vùng đất này rồi mang về phục chế. Nhờ vậy đã tạo được không gian cổ điển, tiện lợi và gần gũi với du khách ghé thăm homestay.

Do bắt đầu khi còn sơ khai, là người đi trước, nên thời điểm đó, 3 cơ sở lưu trú của anh thu về hơn 600 triệu đồng mỗi tháng. Trừ hết mọi chi phí thì lợi nhuận anh thu về được 250 triệu đồng mỗi tháng. Một thời gian sau, trào lưu homestay bắt đầu nở rộ tại Đà Lạt. Nhiều lời đề nghị anh sang nhượng giá vài tỷ đồng kể từ khi cơ ngơi của anh hoạt động hiệu quả trong vòng 8 tháng và được nhiều du khách yêu thích.

Vất vả cực khổ rồi cũng có ngày được nhận ‘quả ngọt’, anh nhận ra rằng giá trị sức lao động thu về là thành quả đáng mơ ước so với thời đi dạy trước đó. Được biết, kinh doanh homestay ở Đà Lạt ngày càng phát triển và xuất hiện nhiều dạng thức cùng trào lưu khác nhau. Mặc dù vậy, điều này không khiến công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng nhiều.

Tất nhiên, không thể ‘ngủ quên trên chiến thắng’ nên sau đó anh đã mày mò và mở thêm mô hình kinh doanh cộng sinh từ dịch vụ ăn uống, quà lưu niệm đến điểm sống ảo, nhờ vậy mà thu được lợi nhuận nhiều hơn.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Pixabay và Thể thao Văn hóa. 

Tính đến nay đã được 5 năm, anh đã là chủ của nhiều thương hiệu lưu trú và dịch vụ du lịch tại Đà Lạt. Khi được hỏi lý do chọn Đà Lạt thì anh bảo bản thân rất yêu quý vùng đất này, khi còn là giáo viên, cứ mỗi năm anh đều lên Đà Lạt chơi từ 5 đến 6 lần.

5 năm qua, anh cho phép bản thân thử nghiệm và học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn, kết hợp với kiến thức của khóa học Thạc sĩ tại Mỹ để hướng đến làm giảng viên kinh doanh trong tương lai.

Đấy, chị em thấy không, dám mạnh dạn thử thách, không ngại đương đầu với khó khăn rồi sẽ sớm gặt hái được thành công, mang về món lợi nhiều hơn, có khi còn hơn cả mong đợi của mình nữa. Rồi đã thành công thì phải ráng cố gắng tiếp thu thêm cái mới, mở rộng mô hình kinh doanh đa dạng để phát triển hơn nữa. Chị em xem rồi học hỏi và mở ra hướng đi mới cho mình nè.