Nhận học bổng sang Iran, cô gái Việt gặp không ít bỡ ngỡ, lạ lẫm trong những ngày đầu đặt chân đến đất nước xa lạ này. Sau 7 năm, cô đã có những thành công nho nhỏ nhờ vào nỗ lực, không chấp nhận đầu hàng trước khó khăn.
Mới đây, mình biết được câu chuyện của chị Đỗ Lệnh Hoài Anh qua chương trình Người kết nối và thấy thú vị quá chừng. Năm 2015, Hoài Anh vừa tốt nghiệp đại học và được biết Đại sứ quán Việt Nam ở Iran có 5 suất học bổng toàn phần cho sinh viên muốn học, tìm hiểu về văn hóa Ba Tư. Sau khi được chọn, chị đã cùng 4 người Việt khác khăn gói qua Iran để học.
Ban đầu, mẹ của Hoài Anh không chấp nhận vì lo lắng cho con gái phải sống ở một đất nước xa lạ như vậy. Tuy nhiên, bố của cô lại ủng hộ và hết lời động viên vì cho rằng đó là cơ hội tốt cho con gái.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Người kết nối)
Dù trước đó đã tìm hiểu kỹ nhưng khi đặt chân đến vùng đất Ba Tư, Hoài Anh không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Trong vòng 6 tháng, cô tập trung học tiếng Iran và đây quả là thử thách khó nhằn. Nhớ lại thời điểm đó, cô kể lại là mỗi khi ra đường chỉ có thể dùng tay để ra dấu hiệu, không thể giao tiếp được. Đến tháng thứ 3, Hoài Anh mới học được vài câu cơ bản.
"Lúc ở Việt Nam mẹ mình bảo mang theo mì gói và một số đồ ăn đóng gói đi để sang Iran ăn nhưng mình không nghe vì nghĩ ở đâu cũng như vậy, cần thì ra siêu thị mua là được. Nhưng sự thật thì ngày đó ở Iran họ chưa có chợ châu Á, mì gói của họ cũng khác của mình nên không ăn được. Ẩm thực, văn hóa của họ khác nhiều nên mình bị sốc vì trước đó từng nghĩ bản thân là người dễ thích nghi", Hoài Anh nhớ lại.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Người kết nối)
Ban đầu, có 5 người Việt nhận học bổng qua Iran nhưng sau 6 tháng chỉ còn lại 2 người. Trước tình hình này, Hoài Anh không khỏi nản nhưng suy nghĩ lại, cô đã vực dậy bản thân, tự nhắc nhở bản thân không thể sớm đầu hàng khó khăn.
Để dễ hòa nhập, Hoài Anh nhận ra chỉ có cách là học tiếng và cô nàng tích cực trau dồi ngoại ngữ. “Mình học yếu hơn các bạn trong lớp nên sợ không trụ nổi, cố gắng lắm mà cứ lẹt đẹt mãi. May mắn thầy cô đã động viên mình. Hàng ngày mình không đi đâu, chỉ đi học, tối thì về xem phim, làm bài tập, nói chuyện với bạn bè thôi. Có những lúc mình rất buồn nhưng không dám nói với bố mẹ vì nghĩ rằng mình nói ra chỉ khiến bố mẹ lo lắng thêm chứ không giải quyết được gì", Hoài Anh chia sẻ.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Người kết nối)
Khó khăn đến đâu nhưng chỉ cần siêng năng, quyết tâm thì cũng vượt qua. Sau 2 năm học hành chăm chỉ, Hoài Anh chuyển qua ngành Biên - phiên dịch tiếng Anh, tiếng Ba Tư. Khi mọi thứ dần ổn định, cô gái Việt còn có cơ duyên gặp gỡ với ông xã sau một lần đi leo núi cùng chị bạn học cùng. Amir, ông xã của Hoài Anh, là giám đốc công ty du lịch.
Ban đầu, khi mới biết chuyện con gái hẹn hò, bố mẹ của Hoài Anh có phần lo lắng nên chưa thể đồng ý. Để thuyết phục phụ huynh của “đàng gái”, Amir đã khéo léo mời bố mẹ của Hoài Anh qua Iran chơi. Qua tiếp xúc, bố mẹ của cô gái Việt đã thay đổi suy nghĩ vì họ nhận thấy anh chàng ngoại quốc là người chững chạc, tử tế và có thể gửi gắm con gái cho anh.
Tháng 9/2018, đám cưới của cô gái Việt và anh chồng Iran được tổ chức trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè đôi bên.
Từ cô gái một thân một mình qua Iran, giờ đây Hoài Anh đã có sự nghiệp riêng. Chị chuyển hướng qua kinh doanh bằng việc gây dựng thương hiệu, phân phối các sản phẩm organic của Iran về Việt Nam.
Chuyện gì cũng sẽ khó khăn ở bước đầu nhưng Hoài Anh đã bản lĩnh, cứng cáp hơn nên không ngại đương đầu. Dần dần, cô được nhiều khách hàng tin tưởng ủng hộ và từ đó doanh thu ổn định.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Người kết nối)
Cuộc sống thường có những ngã rẽ mang tính quyết định. Từ cô cử nhân vừa tốt nghiệp ở Việt Nam, Hoài Anh khăn gói qua Iran và không ngờ lại gắn bó đầy duyên phận với vùng đất này đến vậy. Cứ nghĩ học xong sẽ về, thậm chí là bỏ cuộc trước khi học xong nhưng giờ đây Hoài Anh có sự nghiệp, gia đình nhỏ ở Iran.
Sau tất cả, cô gái Việt đã chứng minh được bản lĩnh của mình với bố mẹ và có thể khiến họ an tâm về những gì cô lựa chọn. "Trước đây ở nhà bố mẹ rất lo cho mình, không biết sau này mình sẽ thế nào, ra trường có tự lo được cho cuộc sống hay không? Nhưng sau này, mình thấy bố mẹ vui và tin tưởng ở con gái hơn rất nhiều", Hoài Anh bộc bạch.
Sống xa gia đình, tuy thành công cỡ nào nhưng cô gái Việt cũng khó tránh những lúc chạnh lòng, tự trách mình không thể ở cạnh để chăm sóc bố mẹ. Trong tương lai, cô sẽ sắp xếp công việc và dành thời gian bay về Việt Nam thăm gia đình sau khoảng thời gian lấy chồng, lập nghiệp xa xứ.
Câu chuyện về hành trình thích nghi ở xứ người cũng như làm dâu Iran của Hoài Anh đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Ngoài ra, có những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ vì ý chí vươn lên, không phải may mắn tự nhiên đến mà là cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cô gái Việt:
“Khâm phục chị ấy, sống một mình tại nơi đất khách quê người mà thành công như vậy là một điều đáng học hỏi”
“Làm dâu xứ người nhiều tủi thân, khó khăn nhưng gặp được giá đình chồng yêu thương thì hạnh phúc quá”
“Lấy chồng xa xứ mà được chồng cưng thì không phải chuyện dễ dàng gì đâu nha”
“Chị cũng rất nghị lực nha, đâu phải may mắn tự tìm đến. Nó có cả một quá trình cố gắng của bản thân nữa mà”...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1