Quen anh Tây qua mạng đã được hai năm, cô gái phân vân liệu có thể hạnh phúc khi ở bên một người quá "keo kiệt", quá chi li...
Cũng khó trách tại sao chị em phụ nữ lại có suy nghĩ hẹn hò với trai Tây là "số một", được "cưng chiều" khi mà hằng ngày, người ta vẫn hay rỉ tai nhau về những chàng trai trắng trẻo, cao to, sẵn sàng "chịu chi" cho bạn gái bất cứ lúc nào nàng cần. Tuy nhiên, Tây thì cũng "Tây this", "Tây that", cùng nhiều tính cách và quan điểm sống khác nhau. Chị em cứ "thần thánh hóa" các mối quan hệ yêu đương với trai ngoại quốc nên thành ra khi gặp các trường hợp ngoại lệ thì lại "sốc" toàn tập...
Như câu chuyện của cô gái mà tôi đọc trên báo cách đây ít hôm. Tóm tắt một chút thì cô này hiện đang trong mối quan hệ với anh Tây đã nghỉ hưu. Tuy nhiên trong lúc hẹn hò, cô nhận ra bạn trai mình có phần hơi chi li, kỹ tính trong chuyện tiền bạc. Cũng bởi tính cách này mà anh Tây cũng mất "kha khá" điểm với nhà gái. Đồng thời cũng khiến nữ chính cảm thấy phân vân liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này không?
Nguyên văn dòng tâm sự của cô gái trên trang VNE:
"Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, quà anh đem sang cho tôi là combo bốn chai nước hoa nhỏ chừng 50 USD, còn yêu nhau gần hai năm anh không tặng quà gì cho tôi. Các dịp lễ, tết, sinh nhật anh cũng chỉ có lời chúc, phần vì tôi không đòi hỏi gì, với lại ở xa nữa. Ngẫm lại, đôi khi cũng buồn, nhiều cặp ở xa nhau mà người đàn ông yêu thương phụ nữ chắc sẽ tìm cách gửi quà cho người mình yêu nhân dịp đặc biệt.
Đi chơi biển chung với gia đình anh trai tôi mà anh chi không nhiều, thậm chí về nhà rồi mới kêu quên đưa tiền xăng xe cho anh tôi. Sau vụ đi chơi này, anh tôi bảo lần sau không đi với anh Tây này nữa. Tôi buồn, tưởng sẽ rất hãnh diện, giới thiệu chàng rể Tây với gia đình, nào ngờ không ai tán thành. Anh tôi hỏi, bạn trai ghé phòng trọ, thấy cảnh ở trọ thế mà không giúp đỡ gì à, lớn tuổi rồi suy nghĩ kỹ đi, gặp phải "kẹo kéo" rồi, mồm mép tép nhảy.
Sau khi anh về nước, thẻ ATM tôi cũng vơi gần hết, tôi lo cho anh rất nhiều thứ khi anh sống gần một tháng ở TP HCM, những thứ lặt vặt gom góp lại cũng tốn nhiề. Anh rất hạnh phúc bên tôi, mong ngày trở lại, vì giá vé mùa cao điểm nên anh chưa muốn mua, chờ giá vé rẻ hơn để qua Việt Nam lần hai. Anh rất muốn sống với tôi, dự định mua nhà và định cư tại Việt Nam. Giờ tôi rất phân vân, phần vì gia đình không ai ủng hộ, anh cũng hay tự ái và cái tôi hơi cao. Anh nói yêu và muốn sống với tôi, liệu tôi có hạnh phúc với người như anh không?"
Dân mạng nói gì?
Những dòng tâm sự của cô gái sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cư dân mạng. Đọc qua một loạt thì tôi nhận thấy, đa phần mọi người đều cho rằng cô gái đang quá "ảo tưởng" về mối quan hệ hiện tại, cứ chăm chăm nhìn vào ví tiền của bạn trai Tây mà mặc định cứ là người nước ngoài thì sẽ chịu chi nhiều tiền cho bạn gái/vợ người Việt.
- "Tôi nghĩ bạn và gia đình có lẽ đang mặc định người Mỹ hay người Tây nói chung là phải giàu có và hào phóng nên mong chờ họ sẽ "chi đậm" và thoải mái. Tuy nhiên bạn nhầm rồi vì ở đâu cũng có người giàu và người nghèo".
- "Bạn đang nhầm nghĩ người nước ngoài giống trai Việt Nam. Ở nước ngoài thì tiền ai nấy chi. Bạn trai không có nghĩa vụ phải chi tiêu cho họ hàng nhà gái".
- "Cuộc sống tình duyên sặc mùi tiền, giải tán cho trai Tây đỡ khổ".
Để giúp độc giả có thêm góc nhìn về vấn đề này, tôi cũng muốn chia sẻ thêm về câu chuyện mà tôi đã từng chia sẻ tại chuyện mục Vợ trẻ - dâu trẻ cách đây chắc cũng được gần nửa năm rồi. Đó là hôn nhân của chị Vân (40 tuổi) và ông xã người Đức là anh Martin Broezel (50 tuổi). 13 năm kết hôn và 6 năm yêu, cuộc hôn nhân của họ vẫn bền chặt vì cả hai luôn sòng phẳng trong vấn đề tài chính, vợ chồng mỗi người một tài khoản, cuối tuần hai vợ chồng có đi ăn nhà hàng thì luôn có sự phân chia sòng phẳng. Hôm nay chồng mời thì chồng trả tiền còn ngày mai mình mời thì mình trả tiền. Đặc biệt là không bao giờ động vào ví tiền của đối phương.
Tôi lấy ví dụ thêm như thế là bởi tôi nghĩ, cô gái nhân vật chính trên đây đang phân vân có nên quen tiếp hay không thì hãy nên nhìn vào những giá trị cơ bản. Người đó có là người tử tế, đứng đắn, thật thà hay không? Bạn trai có lợi dụng bạn không? Chứ đừng nên quá lăn tăn vào cách họ chi tiêu, hay người ta có tặng quà đắt tiền cho mình hay không?
Vì tôi nghĩ, tình yêu và hôn nhân là phải biết chia sẻ, chứ không phải chỉ có biết nhận và đòi hỏi từ một phía. Đọc qua mấy dòng ngắn trên đây thì không ai có thể khẳng định chắc nịch rằng anh Tây này có quá keo kiệt hay chi li không? Nhưng nếu cô gái thấy không hợp về lối sống và văn hóa thì nên có quyết định dứt khoát, hạnh phúc hay không là do bạn tự cảm nhận và lựa chọn thôi. Tây hay Ta đều có người tốt người xấu, người giàu người nghèo. Thứ mà có thể đi cùng ta lâu dài và bền vững nhất chính là tình yêu, sự thấu hiểu và cảm thông. Rồi quyết định thế nào là còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và cách nghĩ của mỗi người nữa nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1