Nhiều du khách lặn lội đường xa chỉ để được một lần thưởng thức âm nhạc giữa không gian núi đồi cùng cái không khí se lạnh tại Đà Lạt. Vậy mà, chất lượng show diễn mang đến so với số tiền đã bỏ ra lại khiến họ hết sức "ngỡ ngàng - ngơ ngác" và thất vọng.

hình ảnhLên Đà Lạt xem ca nhạc, nhiều bạn trẻ thất vọng từ âm thanh đến "trình live" của ca sĩ (Ảnh: Vietgiaitri & Thanh Niên)

Nổi lên như một hiện tượng mới, các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại các quán cà phê ở Đà Lạt cùng khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và dàn ca sĩ khách mời nổi tiếng đã tạo nên một buổi concert mini đầy thu hút, được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ. 

Nắm bắt được xu thế đó mà dạo gần đây, ngày càng có nhiều quán cà phê kiêm luôn không gian aucostic - hát nhạc sống mọc lên như nấm để có thể đáp ứng đủ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của du khách khi đến với Đà Lạt. Tuy vậy, bên cạnh sự thành công – kiếm được lợi nhuận thì dịch vụ này cũng xuất hiện không kém những "dramma" gây "phiền lòng" du khách kèm 7749 bài "phốt" về chất lượng tại các show diễn thiên nhiên này.

Cụ thể thì mới đây, dân mạng đã truyền tay nhau một đoạn video hát live của ca sĩ Đ.D tại một đêm diễn trên Đà Lạt với mức độ lan truyền nhanh đến chóng mặt. Và phần chung cảm xúc của mọi người sau khi xem xong đoạn clip này đều  bày tỏ sự thất vọng vì giọng hát live yếu ớt, gần như bị ban nhạc “nuốt chửng” giọng hát của ca sĩ. Ngoài chất lượng âm thanh, kĩ năng hát live tệ cũng đã khiến nhiều người xem không khỏi hoang mang. Bên cạnh đó, nhiều netizen còn cho rằng, không chỉ ca sĩ có lỗi mà ban nhạc trong video cũng đã đánh ở “tông thấp” hơn giọng ca sĩ. Vậy nên mới ra được màn trình diễn lạc quẻ, cảm giác như ban nhạc đánh 1 đằng còn ca sĩ hát 1 nẻo như vậy.

Lan truyền clip bày tỏ sự thất vọng của du khách khi lên Đà Lạt nghe ca sĩ hát: Vé thì đắt còn chất lượng thì... - Hình 2

Lan truyền clip bày tỏ sự thất vọng của du khách khi lên Đà Lạt nghe ca sĩ hát:

Nhiều du khách không ngại đường xá xa xôi, xếp hàng suốt hàng giờ đồng hồ để xem show (Ảnh: Vietgiaitri)

Sân khấu mộng mơ giữa Đà Lạt lãng mạn  - ảnh 7Đi "thưởng thức nghệ thuật": Vé thì đắt còn chất lượng thì...(Ảnh: Thanh Niên)

Một vài bình luận tiêu biểu của cư dân mạng:

Lan truyền clip bày tỏ sự thất vọng của du khách khi lên Đà Lạt nghe ca sĩ hát: Vé thì đắt còn chất lượng thì... - Hình 3

Xem qua điện thoại đã thất vọng như thế rồi, không biết xem live thì sao... (Ảnh: Vietgiaitri)

Bởi thế mới nói cái gì nhiều quá cũng không tốt là vậy đó mọi người. Tôi không hề đánh đồng rằng tất cả những show diễn aucostic tại Đà Lạt đều có chất lượng đi ngược lại với giá tiền mọi người bỏ ra. Nhưng việc càng ngày càng có nhiều quán cà phê "đua" theo mô hình này đã dẫn đến tình trạng không quan tâm, chăm chút kỹ lượng cho chất lượng âm thanh cũng như chất lượng khách mời. Dẫn đến những trải nghiệm không mấy "vui vẻ" đối với khách hàng.

Về phần mình, bạn nghĩ sao về vấn đề bản thân bỏ ra một số tiền không nhỏ, mua một chiếc vé xem ca nhạc khá đắt đỏ nhưng đổi lại chất lượng show diễn không tương xứng?

Theo Vietgiaitri