Trước bài "phốt" của cô nhân viên nữ, nhiều cư dân mạng bình luận vui rằng, sếp đang nghỉ ốm mà còn tặng hộp dâu thế kia khéo mà bị đuổi sớm.
Không thể phủ nhận sự tiện lợi của việc mua hàng online, đặc biệt là với dân văn phòng. Thế nhưng đáng tiếc là không phải đơn hàng nào cũng được như mong muốn. Vì cứ dăm ba hôm lại có một “quả bóc phốt” mua hàng qua mạng nhưng khi nhận hàng lại không giống với quảng cáo, khiến khổ chủ rơi vào tình huống "dở khóc dở cười".
Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải bài viết cô gái “bóc phốt” cửa hàng bán dâu tây online không có tâm khiến dân mạng xôn xao. Cụ thể, cô gái chia sẻ rằng, sếp của cô đang nghỉ phép vì ốm nên cô muốn đặt một ít dâu tây sang để thể hiện chút lòng thành. Vốn đã nhiều lần đặt hàng ở đây và khá ứng ý nên lần này cũng không ngoại lệ, cô đặt dâu giao thẳng tới địa chỉ của sếp và cẩn thận dặn shop viết một cái thiệp tình cảm kèm theo. Sau đó, cô nàng còn đặt mua thêm 2kg dâu nữa để sử dụng.
Thế nhưng sau khi nhận đươc hàng thực tế, cô nhân viên này mới "ngã ngửa" vì hộp dâu mở ra thì đã hỏng hết phân nửa. Lo lắng cho món quà tặng sếp cũng có "hoàn cảnh" tương tự nên cô gái đã nhắn tin trực tiếp hỏi sếp và không nằm ngoài dự đoán, hộp dâu ấy cũng không khác biệt là bao khi quả thì dập nát, quả lại mốc meo. Khổ hơn là tấm thiệp nhờ shop viết hộ lại biến thành tờ hoá đơn với phần note cẩu thả.
Toàn cảnh "dramma" mua dâu online của cô gái thông qua cuộc trò chuyện dưới đây:




Quá bức xúc trước chất lượng dịch vụ của cửa hàng trên, cô gái đã quyết liệt nhắn tin "mắng vốn". Sau một hồi chối bỏ quanh co cùng lời hứa sẽ đổi trả thì cửa hàng này đã bặt vô âm tín, tin nhắn của khách chỉ xem chứ không trả lời.
Trước chia sẻ của khổ chủ cùng những trái dâu tây đầy “muộn phiền”, cộng đồng mạng đã cảm thấy vô cùng bất bình thay cho cô gái trước cách xử lý thiếu trách nhiệm của cửa hàng:
- "Dâu tây như thế này mà cũng dám đóng hộp đem bán, đông khách quá nên làm ăn chộp giật đây mà".
- "Quà tặng sếp thì cứ đi mua, tự chọn từng quả cho chắc chứ không tin được vào cách làm ăn của shop nào đâu".
- "Dâu này là để lâu đến nỗi hỏng mốc lên rồi chứ không phải do vận chuyển đâu".
Thế mới nói mua hàng trên mạng luôn là một canh bạc may rủi, chị em nhỉ? Dù chưa xác định được tính thực hư của câu chuyện, nhưng đây thực tế cũng là một lời cảnh báo đến chị em dân văn phòng, nhóm đối tượng thường xuyên đặt hàng online rằng: Hãy biết đặt niềm tin đúng chỗ, nhất là với các mặt hàng thực phẩm tươi sống thì nên mua trực tiếp là tốt nhất, và nên chọn những chỗ tin cậy để mua thì mới không phải nhận những cái kết "đắng" như vậy.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1