Sau khoảng thời gian dài ở trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, "hot mom" Thu Hà đã mạnh mẽ bước ra, quyết tâm sống vì bản thân mình nhiều hơn.
Hôn nhân là khi hai người cùng xác định nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Thế nhưng khi bước qua cánh cửa ấy rồi, nhiều chị em mới xót xa nhận ra rằng, sự thật lại không phải như vậy. Đôi vai mỏng manh nay phải gồng mình lên thật mạnh mẽ để có thể cáng đáng hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, trong khi người bạn đời kia lại là một người đàn ông vô tâm đến mức vô trách nhiệm. Đó cũng là nguồn cơn dẫn đến những bi kịch gia đình và thậm chí là kết cục đau buồn ly hôn…
Sở dĩ tôi đề cập đến vấn đề trên là bởi cuối tuần rồi, tôi có tình cờ lắng nghe được câu chuyện ly hôn đầy xúc động của nữ phóng viên Thu Hà trong talkshow "Lối ra" trên kênh FPT Play. Biết độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ rất quan tâm đến chủ đề này nên tôi muốn chia sẻ lại với mọi người. Đôi khi nó lại là "lời giải", một phương pháp "chữa lành" giúp những chị em không may đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Chị Hà trước đây từng là thư ký tòa soạn báo Hoa học trò, đồng thời, chị còn biết đến là tác giả của những quyển sách như: Con nghĩ đi, Mẹ không biết, Buông tay để con bay và Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc... Vốn là độc giả thân thuộc của những quyến sách chị từng xuất bản, những góc khuất hôn nhân mà chị chia sẻ trong chương trình đã khiến tôi rất bất ngờ và xúc động. Theo như chia sẻ thì chồng cũ chị Hà vừa là thần tượng và cũng là mối tình đầu của chị. Suốt 12 năm bên nhau, nữ phóng viên đã luôn cố gắng vun đắp để cả hai có thể đi đến hôn nhân. Vậy mà sau khi chính thức "về chung một nhà", chị Hà đã phải thừa nhận rằng mình... "vỡ mộng".
"Từ ngày chuẩn bị cưới, tôi đã nghi ngờ việc mình kết hôn liệu có đúng hay không. Thời điểm đó, anh ấy đang khởi nghiệp nhiều thứ còn mình thì đang có bầu. Cho nên, tôi cứ nấu ăn, ăn cơm một mình, đi khám thai một mình rồi lo nhà cửa và làm tất cả một mình. Nhưng những nét tính cách như vươn lên khởi nghiệp, say mê công việc là điều ngày xưa mình quý anh ấy. Vậy mà lúc đó, tôi lại bối rối vì đây không phải là người chồng mơ ước của mình nhưng lại là người đàn ông mơ ước. Và tôi phát hiện ra mâu thuẫn trong gia đình không xuất phát từ việc anh ấy thay đổi mà là do anh không thay đổi...", chị Thu Hà kể lại.
Vốn là một người rất đam mê công việc nhưng nữ phóng viên cho biết, sau khi có con thì chị lại dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Ngược lại, chồng chị Hà thì vẫn lao vào công việc và không để tâm đến gia đình, điều này khiến chị vô cùng thất vọng.
Và rồi đỉnh điểm cho quyết định "giải phóng" mình có lẽ là lúc chị Hà nhận được tin người bạn thân đã "tự giải thoát" vì cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân bất hạnh. "Hôm ấy, lúc 5 giờ sáng, mình nghe một cuộc điện thoại báo rằng chị bạn đã..., mình ngồi sụp xuống sàn và không nói được gì hết. Mấy ngày sau, tôi chạy tới đám tang để lo lắng mọi thứ, lúc đó mình như một hình nộm không cảm xúc. Tôi nhìn thấy con chị ấy trong đám tang và tôi biết sự ra đi đó đã nhắn gửi cho mình một điều rằng thà ly hôn còn hơn là chết cũng như làm sao để bảo vệ con mình. Còn nếu tiếp tục thì chắc tôi cũng như chị ấy...", chị Hà nghẹn ngào kể lại.
Có lẽ từ biến cố này mà nữ phóng viên đã dần thức tỉnh sau thời gian bị nhấn chìm trong đau khổ, bởi những định kiến xã hội về một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu. Vậy là chị đã mạnh mẽ đưa ra quyết định ly hôn, cũng là lúc bước vào "trận chiến" giành quyền nuôi con với chồng cũ.
"Vì không muốn hai con phải sống mỗi đứa một nơi nên tôi tìm mọi cách để con có thể ở cạnh mình. Luật sư khuyên tôi không nên chiến đấu, chỉ thua thôi, nghĩa là không nghênh chiến trước tòa. Anh ấy muốn đòi nhà hay chăm con, mình đều đồng ý. Tôi còn dọn ra khỏi ngôi nhà chung và thuê một căn nhà gần đó để không xáo trộn cuộc sống của con. Để khi nào anh ấy không chăm được con thì mình đến và cho con ăn uống, tắm rửa, học bài. Cho đến khi anh ấy có người mới, mình nuôi con mình, không ai đòi nữa", chị Thu Hà chia sẻ.
Được biết, sau khi quyết định buông bỏ và trải qua hành trình một mình nuôi con, nữ phóng viên dần nhận ra bao lâu này bản thân đã bỏ quên tất cả sở thích riêng. Khi đấy cũng là lúc chị quyết định sống cho bản thân mình nhiều hơn. Chị Hà cũng mong rằng, những chia sẻ về cuộc hôn nhân sai lầm trên đây sẽ giúp những chị em phụ nữ ngoài kia không đi vào con đường mà chị đã từng.
Sau khi lắng nghe những tâm sự của chị Thu Hà, tôi đoán có không ít người khi nghe lý do ly hôn trên sẽ trách chị không biết phận mình vì người vợ “xuất giá tòng phu” trong gia đình phải cáng đáng việc nhà là chính. Nhưng ở đời phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, khi sức chịu đựng đã đạt đến đỉnh điểm thì quyết định từ bỏ lại hợp lý, chị em nhỉ?
Theo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1