Thay vì ngao ngán sống chung với mẹ chồng, nàng dâu lại nhất quyết xin được làm điều này mặc dù mẹ chồng cự tuyệt. 

Tham gia chương trình dành cho những cặp mẹ chồng nàng dâu chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt này, cô Phạm Thị Sinh (53 tuổi, Hà Nội) và nàng dâu quê Đà Nẵng, đang sống ở TP.HCM khiến nhiều người thích thú, có thêm cái nhìn khác hẳn về chuyện làm dâu. 

Chị My cho biết, trước khi về làm dâu có chút “run” vì nghe nói mẹ chồng người Bắc thường khó tính, soi xét từng li từng tí. Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp và đến lần thứ 2 thì chị lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, cảm nhận mẹ chồng là người dễ tính. Về phía cô Sinh, từ lần đầu gặp cô gái Đà Nẵng là cảm thấy quý mến. “Tôi thấy cháu dễ thương, giản dị, có nét buồn nên tôi cũng muốn tìm hiểu xem cháu như thế nào”, mẹ chồng chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Ngoài ra, nàng dâu có tài nấu ăn rất ngon nên càng dễ dàng ghi điểm trong mắt mẹ chồng. Chỉ sau nửa năm hẹn hò, My và chồng chính thức về chung một nhà. Sau đó, hai vợ chồng chị vào lại TP.HCM làm việc. Lúc đó, nàng dâu rất lo lắng cho mẹ chồng vì bà lớn tuổi, lại có bệnh nhưng sống một mình. “2 vợ chồng sợ mẹ buồn, cô đơn. Mỗi tuần, em gọi cho mẹ 3-4 lần, dặn mẹ uống thuốc, giữ gìn sức khoẻ”, My kể. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Sau này, vợ chồng My ngỏ lời mời mẹ vào TP.HCM sống cùng các con để được chăm sóc tốt hơn. Ban đầu, cô Sinh đã nhận lời nhưng sau đó phát sinh một việc khiến kế hoạch phải dang dở. “Ban đầu, em nói mẹ cứ vào một mình trước cho quen môi trường, sau rước bác vào sau. Nhưng mẹ nhất quyết phải vào cùng bác - bạn trai của mẹ. Lúc đó, em hơi buồn vì thấy mẹ chỉ đồng ý vào khi có bác, còn nếu vào với các con thì không muốn”, My tâm sự. 

Mẹ chồng cũng muốn được ở riêng thay vì sống chung với các con khi dọn vào Nam. “Em cũng nghĩ là do mẹ muốn có không gian riêng, không muốn phiền các con. Nhưng tính em hay lo xa, em muốn mẹ suy nghĩ kỹ một chút, chứ đừng thấy người ta tốt với mình mà…”, nàng dâu tâm sự. 

Chưa hết, nàng dâu còn chia sẻ cảm xúc chạnh lòng khi mẹ chồng ít tâm sự chuyện riêng với các con. Trong khi đó, vợ chồng chị My lại lo lắng mẹ bị lừa gạt tình cảm, tiền bạc. “Khi mẹ từ chối chia sẻ, em cảm giác như mẹ không tin tưởng con cái”, chị My kể. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Khi nghe con dâu tâm sự thẳng thắn, cô Sinh cho biết bản thân muốn vào TP.HCM sinh sống là muốn gần các con cũng như để mở rộng công việc làm ăn. Bản tính vốn thich tự do nên mẹ chồng không muốn phiền đến các con. “Chừng nào tôi ốm yếu hẳn thì lúc ấy sẽ nhờ các cháu và dọn về sống chung với các cháu”, cô Sinh chia sẻ. 

Mẹ chồng cũng thừa nhận là có nhiều chuyện chỉ tâm sự với con trai, không muốn con dâu suy nghĩ nhiều rồi buồn. “Có lẽ do 2 mẹ con tiếp xúc với nhau ít nên chắc tôi cần thêm thời gian”, mẹ chồng bộc bạch. 

hình ảnh

Quả là chuyện mẹ chồng nàng dâu của cô Sinh khá đặc biệt khi con dâu đòi sống chung với mẹ để các con tiện chăm sóc. Trong khi nhiều nàng muốn ở riêng để vợ chồng được tự do, không bị người lớn soi xét thì nàng dâu này rất quan tâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần của mẹ chồng. Ngặt nỗi, cô Sinh lại thích tự do, chưa cần các con phải bận lòng vì mình. 

Trong trường hợp này, mẹ chồng cũng cần tìm kiếm hạnh phúc riêng và muốn có không gian, tránh làm phiền đến các con. Biết rằng nàng dâu rất có hiếu, muốn được cận kề chăm sóc mẹ nhưng cũng nên để mẹ có được tự do trong chuyện tình cảm cá nhân.

Câu chuyện cũng gợi mở vấn đề quan trọng không kém giữa những mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đó là sự sẻ chia, tâm sự với nhau để hiểu rõ và kịp thời tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng. Mẹ chồng nàng dâu nhà này khá hòa hợp, yêu thương và quan tâm đến nhau nhưng lắm lúc mẹ chồng cũng không muốn con dâu quá bận lòng về mình nên dễ khiến chị My có chút chạnh lòng. Mối quan hệ nào cũng vậy, khi cả hai bên chịu mở lòng với nhau thì sẽ ngày càng tốt đẹp mà thôi.