Hôm qua đang làm việc online tại nhà thì tôi được vợ chuyển cho đọc 1 bài viết có đại ý về việc con rể cũng phải báo hiếu và chăm sóc mẹ vợ. Thật ra câu chuyện này mấy năm nay cũng là chủ đề không mới ở nhà tôi. Tuy bố mẹ 2 bên chưa đến tay vợ chồng phải lo liệu nhưng thỉnh thoảng vợ tôi cũng hay đem chuyện này ra bàn bạc.

Vợ chồng tôi cưới nhau tính đến nay mới chỉ được 3 năm. Hiện cả hai cũng đã 1 cô công chúa nhỏ 2 tuổi rất đáng yêu. Sau kết hôn, chúng tôi vẫn ở cùng bố mẹ. Dù ở chung nhà nhưng bố mẹ tôi luôn đối đãi thẳng thắn với con dâu. Vì thế mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu luôn dung hòa thoải mái chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn nhỏ nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bản thân vợ suốt 3 năm làm dâu từ bố mẹ đến các em chồng chưa bao giờ chê bai được cô ấy 1 câu. Lúc nào vợ tôi cũng sống hết lòng hết dạ, coi bố mẹ chồng chẳng khác nào bố mẹ đẻ. Với 2 em chồng, vợ tôi cũng như người chị cả trong nhà vừa bao dung vừa nghiêm khắc.

Còn tôi cũng rất kính trọng và thương mẹ vợ. Từ ngày vợ tôi lấy chồng, nhà vợ chỉ có mẹ vợ và đứa em trai đang học cấp 3 nên khá neo người. Nhưng nếu bảo sau này chăm sóc hay phụng dưỡng bà thì tôi chưa nghĩ tới. Nhiều lần vợ tôi cũng ráo với chồng trước:

“Mai này mà thằng Kha (em vợ tôi) đi du học, anh là con rể thì cũng như em là con dâu trong nhà phải  chăm sóc cho mẹ vợ nữa đấy”

Những lần như vậy, tôi đều bảo thẳng: 

“Người ta chẳng bảo “dâu con, rể khách” là gì. Vì thế trách nhiệm chăm mẹ vợ không phải là của thằng con rể mà là của con trai hoặc con gái trong nhà thôi”

Vợ tôi cố gân cổ cãi: 

“Thế sao trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng lại luôn thuộc về con dâu?” 

“Điều này là đương nhiên, em không phụng dưỡng bố mẹ chồng sẽ bị chê trách chứ anh là thằng con rể chả ai dám nói bất hiếu khi không lo cho bố mẹ vợ cả”.

Thật sự cứ nói về vấn đề này, vợ chồng tôi lại bất đồng quan điểm gay gắt. Cá nhân tôi rất hiếm khi thấy người con rể nào lại phải cung phụng, chăm sóc nhà vợ cả. Hầu hết, đàn ông xung quanh tôi chỉ chăm lo cho bố mẹ mình trước. Sao có thể nói ngoại giống nhà nội được.

Dù điều này nói ra bà vợ nào cũng sẽ không khỏi ấm ức và không hài lòng ra mặt cho xem, nhưng đó là sự thật các chị em ạ. Các chị cũng như vợ tôi đừng được voi đòi Hai Bà Trưng nhé. Nếu xót, nếu thương bố mẹ thì sao không ở nhà luôn, khỏi lấy chồng làm gì cho sống thoải mái, thích làm gì thì làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet