Làm giàu thì ai mà chẳng muốn, thế nhưng mỗi người sẽ có mỗi cách thức thực hiện khác nhau. Quan trọng là chị em xem mình phù hợp với loại hình nào để còn đầu tư, phát triển.

Nay em đọc câu chuyện của chị Hồng Nhung, 38 tuổi, trên trang báo Giao thông mà thấy mê quá chị em ạ. Được biết, chị Nhung nối nghiệp mẹ, là chủ cơ sở sản xuất giá sạch ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề.

hình ảnh


Ảnh: Những cọng giá được chị Nhung thu hoạch chuẩn bị được xuất bán. Nguồn: Báo Giao thông. 

Bản thân đã có kinh nghiệm, cùng với ý chí mạnh mẽ, quyết tâm học hỏi và không ngại khó khăn, nên tính đến thời điểm hiện giờ chị đã sở hữu 5 cơ sở sản xuất giá sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành khác.

Trước đó, chị đi làm công nhân, sau về nối nghiệp mẹ đến nay đã được gần 10 năm rồi. Khi bắt đầu với nghề theo cách truyền thống rất là vất vả và tốn nhiều thời gian chăm sóc, chưa kể chi phí thuê nhân công cao mà số lượng sản xuất ra ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Rồi lâu dần, số lượng nhân công nghỉ việc nhiều, cộng thêm yếu tố khó tuyển được người mới nên chị lên mạng tìm tòi học cách làm giá đỗ hiệu quả hơn. Mải miết tìm kiếm, chị bắt gặp được công nghệ trồng giá mới cho hiệu quả cao, áp dụng thử và không ngờ mang lại kết quả ngoài mong đợi.

Nói chứ thành quả nào đạt được mà không trải qua gian khó, lúc mới bắt đầu thử nghiệm công nghệ mới, những tháng đầu thì sản phẩm cứ hư và úng liên tục. Mấy người xung quanh cứ bàn tán, rồi người nhà khuyên can, nhưng đã học và quyết tâm làm thì phải đến tận cùng. Mất hơn nửa năm thử nghiệm, lúc đó cũng là lúc cận Tết, thời tiết trở lạnh, mẻ giá đầu tiên thành công của chị được xuất bán.

Kể từ đó, chị nhận ra rằng, thời tiết quá nóng nên cây bị úng, chị quyết tâm đầu tư hơn 300 triệu đồng để xây dựng cơ sở phòng kín, trang bị cả máy lạnh và máy hút ẩm cùng với vòi nước tự động để phục vụ sản xuất. Nếu theo cách truyền thống trước kia mẹ chị làm thì phải mất 5 ngày và cần đến 8 nhân công để gieo đậu, tưới nước, thu hoạch mới có được mẻ giá. Mỗi ngày chỉ sản xuất được vài trăm ký giá. Trong khi đó, áp dụng theo công nghệ mới, chỉ mất 4 ngày và 2 nhân công là có được mẻ giá để xuất bán. So sánh cũng thấy rằng, cách làm mới cho hiệu suất cao hơn so với cách làm truyền thống.

3 năm áp dụng công nghệ mới này, đến hiện tại, mỗi ngày chị sản xuất được hơn 1,5 tấn giá sạch để cung cấp cho thị trường với mức giá 6.000 đồng/kg. Giờ còn ít, chứ trước khi dịch bệnh bùng phát, ước tính mỗi ngày cơ sở của chị Nhung sản xuất hơn 3 tấn giá, doanh thu mang về lên đến hàng chục triệu đồng.

hình ảnhẢnh trái: Chị Nhung kiểm tra mớ giá mới "ra lò". Ảnh phải: Những sản phẩm hoàn thiện được đóng gói để phân phối cho các chợ, nhà hàng, siêu thị… Nguồn: Báo Giao thông. 

Nơi tiêu thụ lượng giá chị làm là chợ truyền thống, quán ăn, nhà hàng, siêu thị, bách hóa xanh… trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Mặc dù vậy, cơ sở chị vẫn duy trì cách làm giá cũ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng và đối tác khác nhau.  

Nghe kể thật hấp dẫn chị em ha, trồng giá để xuất bán cho các cơ sở tiêu thụ thôi, nếu vận dụng thêm công nghệ mới nữa sẽ cho ra hiệu quả cao đáng kể mà ít khi chúng ta ngờ tới, thu được về chục triệu mỗi ngày. Tất nhiên, cái gì muốn thành công cũng cần trải qua giai đoạn đầu thất bại, có kinh nghiệm rồi mới rút ra được bài học cho mình. Như em đã đề cập, ai cũng mang trong mình khát vọng làm giàu, nhưng mỗi người sẽ có phương hướng thực hiện khác nhau, quan trọng là chị em thấy mình phù hợp với hướng đi nào và khi đã lựa chọn thì cần quyết tâm, tập trung để gặt hái thành công như mong đợi.