Gần 50 năm qua, người đàn ông ở Quảng Nam không thể nào chợp mắt vào buổi tối. Câu chuyện không ngủ của ông từng thu hút nhiều đài truyền hình quốc tế đến xin ghi hình. 

Theo Dân Trí đưa tin, ông Thái Ngọc (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) nổi tiếng với câu chuyện đặc biệt không thể nào ngủ suốt 50 năm qua. Trước đây, ông từng nằm trong top 10 người trên thế giới có khả năng đặc biệt này. Thậm chí, đài truyền hình của Nhật, Thái, Anh… đã đến tận nhà ông Ngọc để xin ghi hình, làm bài độc quyền về ông. Các phóng viên đã đặt máy quay, thiết bị ở nhiều nơi để canh ông Ngọc có ngủ vào ban đêm hay không. Cái kết là ông vẫn làm việc bình thường, còn các phóng viên thì mệt đừ nên lăn ra ngủ.

Theo lời ông Ngọc kể lại, từng có đài truyền hình đưa ra mức giá vài nghìn USD để được ghi hình độc quyền nhưng ông đã từ chối vì bản thân không thích thành người nổi tiếng, đời tư bị mang ra mổ xẻ nhiều trên truyền thông. 

Thời đó, có đài truyền hình của Thái đến xin ghi hình và ngỏ ý sẽ giúp ông sang Thái chữa bệnh. Tuy vậy, ông vẫn từ chối lời mời hợp tác này. "Không ngủ được thì có ảnh hưởng chi mô mà sang bên đó chữa. Tôi vẫn ăn uống bình thường và làm việc được. Tôi tuy nghèo nhưng không tham tiền mô", ông Ngọc chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: giaoducthoidai)

Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Ngọc cho biết bản thân không thể ngủ từ năm 32 tuổi. Như vậy là gần nửa thế kỷ, người đàn ông này không thể nào ngủ như những người bình thường khác. Ông cho biết, ban đầu khi không ngủ được thì cơ thể cảm thấy bứt rứt, khó chịu nhưng ông ngày càng quen với điều này. “Chuyện ăn uống và sức khỏe vẫn bình thường nên tôi cũng không còn mơ màng đến giấc ngủ nữa", người đàn ông 80 tuổi cho biết. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Dân trí)

Thỉnh thoảng, ông Ngọc tìm đến men say để có thể dỗ giấc ngủ nhưng những lúc say chếnh choáng là chỉ chợp mắt tạm chứ vẫn chưa ngủ say giấc được. Do không ngủ ban đêm nên quỹ thời gian của ông Ngọc rất dư dả, có thể nói là gấp đôi người bình thường. Đêm đến, mọi người đi ngủ để lấy sức cho ngày mới thì người đàn ông này lại lọ mọ cuốc đất làm vườn, đào ao nuôi cá, làm ruộng... Đặc biệt, vào những đêm trăng sáng trời là lúc ông Ngọc làm việc rất năng suất. 

"Bực lắm, tức lắm. Cái bệnh chi lạ. Thấy người ta ngủ mà thèm. Những đêm trăng tỏ, tôi thường ra ruộng nhổ cỏ, cuốc đất chứ ngồi yên một chỗ không chịu được. Nghĩ cũng lạ, thời gian tôi làm việc nhiều gấp đôi người thường mà cuộc sống vẫn không khấm khá nổi", ông Ngọc bộc bạch. 

hình ảnh

Nếu như nhiều người bị mất ngủ vài ngày là sức khỏe sẽ suy yếu, không thể làm việc hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến thần kinh thì ông Ngọc lại chẳng suy suyển gì, lại làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, năm nay đã 80 tuổi nên sức khỏe của ông cũng phần nào không còn như trước. Câu chuyện hy hữu của người đàn ông mất ngủ gần 50 năm không chỉ thu hút nhiều người quan tâm mà còn là vấn đề cần được khoa học nghiên cứu chuyên sâu trong tương lai để tìm ra lời giải cho khả năng “siêu nhiên” này.