Tâm sự của cô gái trẻ khiến mạng xã hội tranh cãi trái chiều. Hoặc là anh và em cùng chăm nhau hoặc là em sẽ xem xét có nên tiếp tục với mối quan hệ này?

Bất kỳ cô gái nào khi yêu cũng cần được người yêu quan tâm chăm sóc, chị em nhỉ? Đặc biệt là những lúc ốm đau thì tâm sinh lý của họ lại càng dễ yếu lòng, hay tủi thân, suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Mà nhất là trong khoảng thời gian dịch bệnh, chẳng may mà bạn gái là F0, F1 phải cách ly trong nhà mà không được người yêu chăm sóc, quan tâm là càng tủi thân gấp bội luôn.

Như mới đây, một cô gái có tài khoản T.C.C.H đã chia sẻ câu chuyện của mình trong những ngày dương tính. Cụ thể như sau:

"Có ai F0 mà tủi thân như mình không?

Lên thành phố cùng người yêu được 5 năm, đang yên đang lành bỗng dưng dương tính. Mẹ người yêu biết chuyện gọi ngay anh ấy về nhà vì sợ mình lây, bảo là anh thể trạng kém, lỡ lây sang thì ai chịu trách nhiệm. F0 một mình ngồi cắn miếng bánh mà thấy tủi thân quá mọi người ạ. Bố mẹ đẻ cứ gọi bảo về nhà đi hoặc bố mẹ lên chăm nhé, toàn phải nói dối là có anh ở đây rồi cho bố mẹ khỏi lo. Đúng kiểu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Còn các bạn sao rồi, có ai rơi vào hoàn cảnh giống mình không?"

hình ảnh

Cô nàng kể mình F0 một mình ngồi cắn miếng bánh mà thấy "tủi" (Ảnh minh họa: People, foody)

Ai rồi cũng có lúc ốm đau, bệnh tật. Đã là người yêu của nhau rồi sẽ có lúc phải nương tựa vào nhau, chứ không thể chỉ một chiều chăm sóc từ một người. Đặc biệt dù chưa cưới nhưng cô gái và người yêu mình đã sống chung với nhau như vợ chồng 5 năm rồi thì những lúc "hoạn nạn" thế này lại cần "nửa kia" hơn bao giờ hết. Có lẽ vì suy nghĩ như thế nên cô gái sau khi nghe được yêu cầu của mẹ bạn trai đã vô cùng tủi thân, không chấp nhận được mà chia sẻ lên mạng để trải lòng mình.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, câu chuyện của cô gái trên đây nhanh chóng đã trở thành topic "hot hit" khiến dân tình tranh luận rần rần. Và theo như tôi quan sát, dưới phần bình luận đã có 2 luồng ý kiến trái chiều xảy ra. Có người cho rằng "chủ thớt" nên bớt nhạy cảm đi, bạn trai thì có thể trạng yếu mà đòi ở chung rồi lây chung cho người ta hay sao? Yêu đương vậy là ích kỷ dữ lắm. Đó là chưa kể nếu anh chàng bị nặng hơn, có khi mình F0 phải đi chăm ngược lại anh nữa, tự mình làm khổ mình.

- "Chẳng lẽ ở lại rồi cả 2 đứa F0 à. Bạn nhạy cảm quá cũng không tốt."

- "Tuỳ thôi, chứ mình bị F0 mình cũng đuổi người yêu đi. Thà bị 1 đừng bị 2 khổ mình khổ người"

- "Ai làm mẹ cũng thương con mà, mong bạn thông cảm cho mẹ anh ấy"

Tuy nhiên "phe" còn lại thì lên án anh chàng kia không đáng mặt đàn ông, bạn gái ốm không ở lại chăm còn bỏ chạy. Khuyên cô gái nên "chia tay sớm bớt đau khổ!"

- "Người yêu mình nghe tin cả nhà mình bị dương tính thì lơ. Lúc khỏi mình cho chạy luôn. 

- "Người yêu bạn đủ lớn sẽ sẵn sàng ở bên bạn"

- "Em chia tay sau 3 ngày bị F0 luôn này. Chia tay sớm thôi chị ơi!"

Kể ra topic này nhận được sự chú ý đông đảo của CĐM cũng đúng quá, mọi người ha? Vì tôi để ý nhé, vấn đề nào càng khó có câu trả lời chính xác thì lại càng dễ ra tranh cãi. Mà càng có nhiều ý kiến trái chiều vậy thì lại càng "hot" thế nên vẫn là quan điểm cũ, "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", tùy quan điểm, tình hình mà quyết thôi.

Ở đây tôi thấy cô gái trên chỉ muốn trải lòng về câu nói của mẹ người yêu chứ cũng chẳng có ý định chia tay hay chán ghét bạn trai mình. Nhớ dạo trước, cũng có một cô gái chẳng may bị F0 mà phải ở một mình, muốn người yêu qua chăm sóc nhưng anh từ chối thì lại bị cô thẳng thừn trách "thay lòng đổi dạ" nữa kia kìa thì "chủ thớt" trên vẫn còn cư xử tử tế chán.

Hơn nữa, vấn đề không phải chuyện ở lại hay đi về, mà cách nói của mẹ bạn trai khiến cô gái phải suy nghĩ, tủi thân ấy chứ anh đó mà có ở lại thì chắc gì cô này đã cho qua chăm? Mọi người hiểu không? Thế nên, chuyện cũng đã xảy ra nên trong trường hợp này, cô gái cứ hãy tự cách ly và chăm sóc bản thân thật tốt. Có buồn sầu, tủi thân gì gì đó thì cứ để khỏi hẳn rồi cả hai ngồi lại bày tỏ với nhau, điều này sẽ giúp cả hai thấu hiếu và cảm thông để cuộc yêu này được gắn bó lâu nhất có thể nhé!

Theo Vietgiaitri