Gắn bó chặng đường dài với “vua cá Koi” Ngô Thắng, vợ ông đã từng có những chia sẻ thật lòng về cuộc hôn nhân giữa họ. Lắng nghe tâm sự của chị, hội phụ nữ vô cùng đồng cảm.
Nếu hỏi phụ nữ về việc họ sợ nhất điều gì trong tình yêu, thì có lẽ phần lớn câu trả lời nhận được sẽ là: Sự vô tâm, phản bội của đàn ông. Phụ nữ đa phần nhạy cảm, suy nghĩ nhiều và trong tình yêu hay hôn nhân thật sự họ rất cần sự quan tâm, niềm tin từ phía đối phương. Bạn và tôi cũng vậy, dù bên ngoài có gai góc giỏi giang tháo vát ra sao, nhưng cũng vì người mình yêu mà buồn rầu lo lắng.
Yêu và hôn nhân là 2 chuyện khác nhau. Yêu một người vô tâm thì có thể chia tay, nhưng đã kết hôn rồi thì mọi chuyện đâu đơn giản. Mới đây, thông tin “vua cá Koi” Thắng Ngô (SN 1975) đã làm cư dân mạng xôn xao khi kết hôn với ca sĩ Hà Thanh Xuân. Cũng từ đây, nhiều người nhìn lại cuộc hôn nhân của ông với Thanh Đào - người vợ “tào khang” đã gắn bó và đứng sau sự nghiệp thành công của ông.
Hình ảnh chị Thanh Đào và chồng cũ tham gia Siêu Trí Tuệ. Ảnh Vietgiaitri
Cư dân mạng nhớ đến chị Thanh Đào vì 2 năm trước chị tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ với chồng cũ. Tạo ấn tượng với mọi người là hình ảnh người phụ nữ có vẻ ngoài điềm đạm, nhanh nhẹn và cách nói chuyện cực kỳ thông minh, sắc sảo và thu hút. Tại chương trình, chị có những chia sẻ đắt giá về tình yêu, hôn nhân gửi đến các bạn trẻ. Đồng thời, chị cũng cho biết trong cuộc sống của vợ chồng chị cũng có những lúc bế tắc chứ không hoàn toàn màu hồng như những gì mọi người thấy.
Đồng hành với nhau từ khi tay trắng, hiện tại đại gia Thắng Ngô đã sở hữu trang trại cá Koi thuộc top đầu thế giới. “Mình đến với bà xã lúc không có đồng nào, khi bước vào con cá Koi là mình đang âm. Cũng rất là may mắn vì bà xã luôn luôn đồng cam chịu khổ. Trước khi chơi môn này tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum nhưng cứ vung tiền. Nếu bà xã mình không vượt qua được thì đã không đứng ở đây” – Đại gia Thắng Ngô nói về sự hy sinh của vợ trong suốt sự nghiệp của ông.
Chị Thanh Đào cho biết đã từng ghen với cá Koi vì chồng dành nhiều sự quan tâm chúng nhiều hơn, ngay cả khi chị bệnh cả tuần thì anh cũng chỉ quanh quẩn bên đàn cá, hôn chúng, trò chuyện với chúng:
“Ảnh xấu vô cùng, không bao giờ được cầm cái ly, ống hút, không bao giờ có. Mình buồn, mình cảm, mình thui thủi 1 mình nhưng lại thấy ảnh thui thủi bên hồ cá nói chuyện, hôn cá. Mình nói hình như cả tuần nay anh không hề quan tâm rằng em rất khó chịu trong người.
Với mình, người phụ nữ hay người đàn ông khi gắn kết với nhau. Mình phải chịu trách nhiệm cái chuyện mình lựa chọn. Bản thân mình may mắn lựa chọn tình yêu, mình đã yêu. Mà đã yêu thì không có gì là không vượt qua được”, chị chia sẻ.
Chị ôm chồng, thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho anh. Ảnh Vietgiaitri
Trong chương trình, chị Thanh Đào cũng cho biết “vua cá Koi” là người không lãng mạn, có rất nhiều điểm xấu: “99 điểm xấu thì mình cũng bỏ qua hết, chỉ cần còn 1 điểm tốt, mình cũng ôm ấp cái điểm tốt đó để tiếp tục yêu. Anh rất chung thủy”.
Suốt sự nghiệp của chồng, chị Thanh Đào luôn có mặt và sánh bước, hỗ trợ anh. Nhìn cách chị nói về chồng, ánh mắt chân thành trìu mến nhìn chồng cũng đủ hiểu chị thật lòng yêu đến mức nào. Dù “vua cá Koi” có phần lạnh lùng ít thể hiện cảm xúc với vợ, tuy vậy chị không ngại nói lời có cánh dành cho chồng. Tình yêu thương có thể giấu giếm qua lời nói, hành động nhưng tuyệt đối không thể giấu được trong ánh mắt.
Một người vợ tần tảo, đồng cam cộng khổ cùng chồng gây dựng sự nghiệp từ lúc tay trắng, hiểu anh như hiểu chính bản thân mình đã làm ai nấy đều ngưỡng mộ. Cuối chương trình, chị tất bật phụ chồng dọn dẹp đem cá về. Nhìn động tác chị nhanh nhẹn, mái tóc buộc gọn gàng bất chấp mình đang là vợ của đại gia, trước mắt còn bao nhiêu khán giả.
Ai nói phụ nữ thời nay thực dụng, không muốn bỏ công sức cùng bạn trai/chồng cố gắng chăm lo cuộc sống thì hãy nhìn vào chị Thanh Đào. Cả tuổi xuân của chị dành trọn cho chồng, hy sinh và chịu thiệt thòi vì tình yêu của chồng dành cho cá Koi quá lớn. Một người vợ tuyệt vời như thế rõ ràng là ước muốn có biết bao người.
Chỉ tiếc là, sau tất cả, “vua cá Koi” đã phát biểu trong ngày cưới của ông với vợ mới rằng: “Mối tình giữa tôi và Xuân như có một sự sắp đặt nào đó mình không thể biết trước được. Có rất nhiều lý do, dữ kiện đẩy đưa hai người biết nhau, làm bạn với nhau, từ từ cảm nhận con người của nhau và phát sinh tình yêu”.
Ảnh trái: Hình cưới của chị Thanh Đào và "vua cá Koi, Vietgiaitri. Ảnh phải: "vua cá Koi" khóc trong lễ cưới của mình và vợ mới kém 13 tuổi, zing
Dù cuộc hôn nhân này đang nhận rất nhiều bàn tán từ dư luận, nhưng người ta dành nhiều sự quan tâm và động viên đến chị Thanh Đào. “Nhìn hình ảnh người vợ, thấy hình ảnh nhiều người phụ nữ trong đó. Đó là chịu đựng, hy sinh. Hy vọng chị vợ cũng được hạnh phúc, không đau lòng nhé chị”, một người bình luận.
Sau tất cả, mong một người phụ nữ tuyệt vời như chị Thanh Đào sẽ có cuộc sống vui vẻ, an yên.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1