Dù có đủ sức lo cho vợ con nhưng anh chàng hiện tại vẫn chưa lấy vợ. Nhìn lại lần mình bị từ chối chỉ vì làm nghề thợ xây, anh chàng cảm thấy không có gì hối tiếc.

“Miễn nghề gì kiếm được tiền là sẽ làm”, câu nói này ngày càng nghe nhiều từ khi dịch bệnh xuất hiện khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Biết bao người thất nghiệp, giảm lương, tiền bạc eo hẹp và sinh hoạt phí tăng cao khiến người ta phải tìm mọi cách để kiếm sống. Ngay cả phi công vẫn phải làm shipper, bán thức ăn nhanh cơ mà.

Nghề nghiệp thiện lương thì đều đáng trân trọng như nhau. Người kiếm ra đồng tiền chân chính cũng không để tâm đến đánh giá của người ngoài. Anh chàng sau đây cũng vậy, làm nghề thợ hồ bao năm và thu nhập có khi lên đến 13-14 triệu/tháng. Anh chưa bao giờ e ngại khi nói về công việc của mình. Đến khi được giới thiệu với một cô gái:

“Nhiều ông cứ xem nhẹ cái nghề thợ xây, nhưng tôi đây, thợ xây chuyên đi làm công trình, ngày công của tôi cũng 3-4 trăm nghìn. Có tháng chủ thầu vớ quả ngon, tôi thậm chí kiếm cả 14-15 triệu là chuyện bình thường.

Đợt vừa rồi, bố mẹ cũng giục tôi lấy vợ, mẹ tôi mối cho tôi một cô ở trong làng. Tôi cũng biết thời buổi bây giờ nhiều người vẫn cho nghề thợ xây là thấp kém, thu nhập thấp, thế nên tôi chủ động mua quà cáp và chọn ăn uống ở nơi sang trọng ngay từ lần đầu ra mắt.

Ra mắt xong thì tôi cũng xin được số điện thoại của cô gái trong làng, nhưng đến lúc về thì cô gái này lại bảo tôi là đã làm thợ xây còn sĩ, tiêu tiền hoang phí. Cuối cùng, cô gái ý quyết định lấy một anh làm văn phòng, lương tháng 5-6 triệu và bây giờ thấy suốt ngày thấy đăng status kêu khổ, kêu sai lầm. Thỉnh thoảng tôi còn thấy em nó chia sẻ mấy bài nói đừng bao giờ nên lấy chồng làm văn phòng... Đấy, cứ khinh thường thợ xây đi, tôi tuy không giàu nhưng cũng thừa sức lo được cho vợ con. Tiếc là không lấy được vợ thôi.”

hình ảnh

Bài chia sẻ của anh trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, HKN

Dù đã quà cáp, mời ăn uống tử tế nhưng rốt cuộc chàng trai bị cô gái mắng hoang phí. Sự lựa chọn sau của cô ấy dù đúng hay sai thì nên hiểu rằng hai người không đủ duyên để gắn bó với nhau. Anh chàng cũng không nên buồn vì người làm công việc nào không quan trọng, miễn đồng tiền kiếm ra chân chính bằng sức lao động đều đáng quý. 

Phần tâm sự của anh chàng nhận về nhiều sự quan tâm và bình luận. Đa số các ý kiến đều cho rằng thu nhập từ nghề phụ hồ thực tế không phải thấp, nếu biết tiết kiệm dành dụm thì cuộc sống sẽ không đến nỗi eo hẹp. Tuy nhiên, cô gái kia từ chối anh chàng thợ xây có thể vì lý do riêng chứ không hẳn vì công việc của anh không xứng với cô:

- Anh nhà bác tôi làm thợ xây có mấy năm là xây được quả nhà to, còn mấy ông làm văn phòng thì vẫn chưa được quả nhà nào cả.

- Cứ nghĩ làm gì duyên chưa tới thôi. Nghề nào chẳng là nghề kiếm tiền bằng sức lao động và không vi phạm đều là hãnh diện hết.

- Có khi họ sợ nghề này nguy hiểm. Nhỡ không may rủi ro xảy ra thì sẽ có rất nhiều vấn đề về kinh tế về tinh thần, áp lực... rất nhiều (trên đây không nói mấy anh thợ xây đã chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa rủi ro nhé), nên đó là lý do ạ.

- Người ta không chê bạn nghèo đâu. Giá mà bạn chọn nơi gặp mặt bình thường thì làm gì có chuyện, phải sang trọng à?

- So sánh kì vậy? Giá trị lao động có đảo lộn thật, đúng là có những người làm văn phòng vài triệu, nhưng bạn chỉ so sánh được với người đó thôi. Còn thợ xây đúng là có người thu nhập hơn cả bạn nhưng bấp bênh lắm, chủ thầu nợ lương, thậm trí trốn luôn. Mà những chi tiêu cuộc sống nó lại theo định kỳ, công việc thì phải có sức mới làm được, ốm đau bệnh tật là không có bảo hiểm hỗ trợ, lúc tuổi lớn lớn chút là nhìn thấy việc mệt lắm, thanh niên thấy thế thôi. Công việc như vậy nó không xấu, nhưng chỉ nên coi nó là một giai đoạn của cuộc đời. Bạn cũng phải tính dần, chuyển đổi dần.

hình ảnhẢnh minh họa, chiangmainews, medium

Vợ chồng lấy được nhau cũng là do duyên nợ chứ chẳng phải chuyện đơn giản như muốn là được. Vì vậy, không đến được với ai đó cũng là do duyên số, hợp tan cũng vì vậy. Anh chàng trong câu chuyện này sẽ tìm được một nửa thật sự phù hợp với mình, dù sớm hay muộn nhất định sẽ gặp được. 

Còn chuyện làm thợ hồ hay văn phòng, ai lương cao hơn thì chủ đề này từ lâu đã nhận rất nhiều tranh luận. Mỗi công việc có yêu cầu, tính chất, thu nhập,... khác nhau nên không thể cào bằng để so sánh mức lương vì như vậy rất khập khiễng. Cũng đừng dễ hài lòng mà giậm chân tại chỗ, thu nhập hôm nay cao nhưng không có nghĩa sẽ duy trì như vậy đến sau này. Hãy làm tốt công việc, kiên quyết với sự lựa chọn của mình và cố gắng nhiều hơn để phát triển.