Nhắc tới chuyện con mình bước vào năm học mới, phụ huynh nào cũng tỏ ra ngán ngẩm khi phải chi quá nhiều tiền. Nói thật học phí chẳng bao nhiêu cả, nhưng các khoản chi phí khác phát sinh yêu cầu phụ huynh nộp cũng đủ cũng khiến họ choáng váng, xây xẩm mặt mày.

Em biết là cái gì cũng vậy, phải có kinh phí mới hoạt động được, nhưng cũng vừa phải thôi chứ sinh ra đủ thứ chi phí, phụ huynh nào chịu nổi. Đặc biệt là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, mọi thứ đang dần hồi phục sau đại dịch, đâu phải ai cũng có đủ điều kiện và dư dả đâu.

Mới sáng nay, em đọc báo Tuổi trẻ mà thấy choáng thật sự với 2 bảng kê kinh phí dự trù thu của Quỹ phụ huynh tại hai lớp 9 của Trường THCS Lê Quý Đôn, TP.HCM các mẹ ạ.

Theo đó, Quỹ Phụ huynh của lớp 9/12 có tổng khoản thu là hơn 270 triệu đồng, chia làm 2 học kỳ. Trong đó có 4 phần với 32 khoản cần chi tiền như chi tặng quà 20/11 cho Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đứng lớp và cả nhân viên các bộ phận trong trường, tiền bổ sung cơ sở vật chất đầu năm, chụp ảnh thẻ, các phong trào, làm lễ tốt nghiệp, chi tiền photo cho học sinh, tiền liên hoan, phần thưởng, văn nghệ... Lớp này có 33 em học sinh nên chia ra mỗi phụ huynh phải đóng hơn 8 triệu tiền quỹ.

hình ảnh


Ảnh: Bảng dự tính thu chi hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 9/12, Trường THCS Lê Quý Đôn, TPHCM. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Còn đối với Quỹ Phụ huynh lớp 9/10 có tổng khoản thu hơn 165 triệu đồng cho cả năm gồm 17 khoản cần chi, trong đó có sinh hoạt ngoại khóa, văn nghệ, kỷ yếu, tiền quà cáp cho thầy cô giáo 20/11 và dịp Tết Âm lịch, phần thưởng học kỳ, tiền điện, nước, đồng phục, thuê áo tốt nghiệp...Lớp này có 52 em học sinh nên chia ra mỗi phụ huynh phải đóng hơn 3 triệu tiền quỹ.

hình ảnh


Ảnh: Bảng dự tính thu chi hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 9/10, Trường THCS Lê Quý Đôn, TPHCM. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Ngay sau khi nhận biết được thông tin này, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Quận 3, TP.HCM đã có chỉ đạo yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường xử lý vấn đề này rồi báo cáo cho họ. Tại đây, Hiệu trưởng đã có buổi làm việc với Đại diện Hội Phụ huynh của hai lớp này để trao đổi, xem xét và rà soát.

Theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định về Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh có đề cập dưới đây là 7 khoản mà Đại diện Cha mẹ học sinh không được phép thu:

#1. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;

#2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

#3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

#4. Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

#5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

#6. Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

#7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sau khi trao đổi thực tế các khoản thu cùng với quy định tại Thông tư 55 nêu trên, nhà trường và Hội Phụ huynh của hai lớp 9 này đã có thông báo dừng thu quỹ nêu trên vì thấy chưa phù hợp.

Đồng thời, phía Hội Phụ huynh này cho biết sẽ xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp với hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. Nhà trường thông tin rằng sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiểm tra các lớp còn lại để đảm bảo làm đúng quy định. Còn phía lãnh đạo Sở nhắc lại lần nữa với nhà trường cùng các quý vị phụ huynh là mọi khoản thu của Quỹ Phụ huynh cần đúng với quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, chứ không phải là thực hiện theo ý kiến của phụ huynh.

Đọc xong bài chia sẻ này, có nhiều phụ huynh tán thành ý kiến xử lý và cách giải quyết của Ban Giám hiệu nhà trường. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng những vấn đề này cần phải được rốt ráo rà soát, kiểm tra và xử lý mạnh để những năm học sau không còn xảy ra nữa.

Có vị phụ huynh nọ kể rằng họ cũng là Hội trưởng Hội Phụ huynh đến nay đã được 22 năm rồi nhưng xem bảng kê dự trù kinh phí họ cũng phải nể với ‘tài họa sĩ’ vẽ ra lắm khoản thu. Sự thật hơi mất lòng rằng đừng nói những khoản này giáo viên chủ nhiệm không biết và trong lớp có bao nhiêu mạnh thường quân, bao nhiêu người chỉ vì bệnh sĩ, còn lại phải cắn răng chịu đựng, bởi không đóng thì con em mình cũng không yên. Chuyện chi tiền cho các thầy cô giáo đứng lớp, hay Ban Giám Hiệu... là chuyện cá nhân mỗi người, ai thích thì cho chứ sao lại bắt ép phụ huynh của tất cả phải như thế... Rồi có người còn bảo, nhà nào có 2 con, đi học thu kiểu này tiền đâu mà chịu nổi.

hình ảnhẢnh trái: Ảnh chụp trường THCS Lê Quý Đôn, TP.HCM. Nguồn: Người Đưa Tin.

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự  cho phép của Trí Thức VN.

Nói rồi có người còn than vắn thở dài rằng nền giáo dục mình bây giờ đang theo kiểu gì nhỉ, lạm thu ở trường học từ thành thị cho tới nông thôn, nói đây là các khoản thu tự nguyện, khoản thu dự trù, khoản thu do Hội Phụ huynh đứng ra thu... nhưng cứ đụng tới là nhà trường không biết gì hay không có liên quan. Đến bao giờ mới chấm dứt được đây?

Như vừa rồi em có chia sẻ câu chuyện Nguyên Hiệu trưởng của một trường học tại Hải Phòng cùng với Kế toán bị đưa ra Tòa vì thu nhiều khoản nhưng kê vào sổ sách ít hơn, khoản dư còn lại dùng để tiêu xài riêng, thống kê tổng lên đến gần cả tỷ bạc chứ có phải. Kể xong ai nấy đều ủng hộ nhiệt liệt, thậm chí còn mong muốn nhà chức trách nên thanh kiểm tra tất cả trường học trong cả nước. Nhiêu đó cũng đủ thấy vấn nạn lạm thu ở các trường học nhức nhối cỡ nào.