Khép lại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam đã “đại thắng” với số tổng huy chương vàng đứng nhất và thậm chí còn xô đổ kỷ lục cách đây 25 năm.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam và vừa làm lễ bế mạc vào tối 23/5. Tổng kết, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt được 205 HCV và đứng thứ nhất ở bảng xếp hạng thành tích tại SEA Games 31. Với tổng số HCV này, đoàn thể thao Việt Nam đã xô đổ kỷ lục mà Indonesia có được vào năm 1997.
(Ảnh: VOV)
Theo thống kê, điền kinh là bộ môn có nhiều vận động viên (VĐV) Việt Nam đoạt HCV, cụ thể là 22 lần về nhất. Vật có 17 HCV, bơi mang về 11 HCV. Trong đó, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh là những VĐV xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Kình ngư Huy Hoàng giành được 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games 31.
Ngoài ra, đội thể thao Wushu đoạt 10 HCV, Taekwondo đoạt 9 HCV, Canoeing đoạt 8 HCV…
VĐV Nguyễn Huy Hoàng. (Ảnh: Bóng đá Plus)
Đặc biệt, khoảnh khắc tuyển U23 VN giành được vị trí vô địch ở bộ môn bóng đá nam lẫn nữ tại SEA Games 31 đã khiến hàng triệu khán giả yêu thể thao Việt như vỡ òa. Vào tối 22/5, với cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 84 trận chung kết, tuyển bóng đá nam đã bảo vệ được chức vô địch, 2 năm liên tiếp giữ vững “ngôi vương”.
Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn ở phút 84 trong trận chung kết gặp tuyển Thái Lan. (Ảnh Dân trí)
Sau chiến thắng vang dội đó, dòng người hâm mộ đã nhanh chóng đổ ra đường để ăn mừng và lan tỏa niềm vui với nhau. Hình ảnh những con phố trung tâm ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội… được phủ rợp sắc đỏ sao vàng của quốc kỳ cũng như tiếng hò reo của người hâm mộ như lời chào kết vô cùng ý nghĩa của kỳ SEA Games 31.
(Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô)
Chứng kiến khoảnh khắc người hâm mộ bóng đá Việt Nam mừng chiến thắng, nhiều tờ báo quốc tế cũng phải bất ngờ và dành lời khen ngợi. Cụ thể, tờ Bangkok Post đã mô tả lại không khí rợp cờ đỏ, náo nhiệt sau khi tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan ở chung kết bóng đá nam. “Họ ăn mừng chiến thắng của đội nam và cũng hưởng niềm vui đăng quang của các cầu thủ nữ bởi năm nay, bóng đá Việt Nam hoàn tất cú đúp vô địch SEA Games một cách đáng nhớ".
Còn tờ The Straits Times (Singapore) cũng dành những lời thuật lại không khí vỡ òa của người hâm mộ bóng đá Việt khi đội tuyển nước nhà giành chức vô địch. “Cổ động viên Việt Nam có lý do để ăn mừng sau khoảng thời gian họ gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19".
(Ảnh trái: Báo giao thông/ Ảnh phải: VNE)
Quả thật sau thời gian dài đối diện với dịch bệnh đầy khó khăn, các đoàn thể thao Đông Nam Á đã thi đấu hết mình và đoàn Việt Nam đã nỗ lực đoạt nhiều thành tích đáng tự hào. Thành công không tự nhiên mà có nếu như chưa trải qua khổ luyện đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Nhiều VĐV đã vượt lên nghịch cảnh để thi đấu hết mình. Người mẹ vừa sinh con đã phải tập luyện trở lại và thi đấu ở bộ môn đấu kiếm, rồi giành tấm HCV như vỡ òa. Người chồng chấp nhận xa vợ con suốt 2 năm để chuyên tâm tập luyện và đã bật khóc ở khoảnh khắc anh nhận huy chương bạc. Chàng cầu thủ trẻ tuổi đã gặp chấn thương trên sân cỏ, phải sang nước ngoài phẫu thuật và sự nghiệp có thể phải tạm hoãn trong một thời gian để chờ sức khỏe hồi phục.
Khép lại mùa thể thao, nước chủ nhà Việt Nam không chỉ gây ấn tượng với số thành tích đoạt được mà còn ở tấm lòng hiếu khách với các VĐV nước bạn. Khoảnh khắc cổ động viên VN ủng hộ, chung vui với VĐV điền kinh của đoàn thể thao Timor Leste chắc hẳn là điều đẹp đẽ, đậm tính nhân văn không còn phân biệt “đối thủ” và tất cả đều là bạn bè, cùng chung niềm đam mê thể thao.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1