Chia tay tuyển U23 Việt Nam với tấm HCV SEA Games 31, huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo khiến hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá bày tỏ sự trân trọng cũng như yêu mến tài năng của ông.
Tối 22/5, cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 84 của trận đối đầu Thái Lan đã giúp tuyển Việt Nam giành chức vô địch bóng đá nam SEA Games 31. Trong khi các cầu thủ vỡ òa niềm vui chiến thắng, ngoài đường biên, thầy Park tháo kính, lau đi những giọt nước mắt khi chứng kiến các học trò đã tạo nên lịch sử. Tấm HCV SEA Games 31 như lời chia tay đầy ý nghĩa trước khi vị HLV người Hàn không còn dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam.
(Ảnh chụp màn hình)
Trong thời gian huấn luyện U23 VN, thầy Park đã 2 lần liên tiếp giúp đội tuyển giành lấy HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Kết thúc SEA Games 31, ông sẽ chuyển giao vị trí này cho HLV đồng hương là ông Gong Oh-kyun.
Nói về bàn thắng Thái Lan tại trận chung kết SEA Games, HLV Park chia sẻ trên VNE là ông từng rất áp lực cũng như cảm xúc lẫn lộn vì đây là mùa giải cuối cùng của ông với tuyển U23 việt Nam.
"SEA Games là giải đấu có quá nhiều ý nghĩa với tôi. Hai năm trước, tôi và các cầu thủ U23 giúp Việt Nam giành HCV bóng đá nam đầu tiên ở SEA Games sau 60 năm. Còn lần này, SEA Games diễn ra trên sân nhà. Tôi thấy có thêm trách nhiệm, vì người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều. Tôi cảm nhận các cầu thủ cũng cố gắng hết sức. Đây là trận đấu cuối cùng của tôi với lứa U23 nên tôi bị stress nặng. Tất nhiên, tôi cũng có nhiều cảm xúc và thấy có trách nhiệm hơn. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, người hâm mộ...", vị HLV người Hàn chia sẻ.
(Ảnh vietnamnet)
Trong thời gian dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam, thầy Park đã giúp tuyển gặt hái những chiến thắng đáng tự hào như Á quân giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), vào bán kết ASIAD.
Điều khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu mến thầy Park là ông rất khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản và không có những phát ngôn đao to búa lớn trước mỗi trận đấu. “Lúc nào ông cũng nhìn nhận phần kém về đội mình, lúc nào cũng chỉ dám nói là sẽ cố gắng hết sức, lúc nào ông cũng đánh giá cao đội bạn và không ảo tưởng sức mạnh hay ngủ quên trên chiến thắng”, một cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tính cách của vị HLV người Hàn khi dẫn dắt tuyển Việt Nam.
(Ảnh: Báo giao thông)
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh VNE)
(Ảnh Tuổi trẻ)
Sau SEA Games 31, thầy Park sẽ chuyên tâm dẫn dắt đội tuyển quốc gia như hợp đồng đã ký. Chặng đường phía trước của tuyển U23 VN còn là ẩn số khi được HLV gong Oh-kyn dẫn dắt. Chia sẻ về điều này, HLV Park cho rằng: "Mỗi HLV có một cách quản lý, chiến thuật, vận hành, quản lý đội bóng khác nhau. Tôi không rõ đội sẽ chơi thế nào với HLV mới. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ trẻ đang không có nhiều cơ hội chơi bóng ở các giải cấp CLB quốc nội. Nên những cầu thủ dự các giải lứa U23 gần đây sẽ tiếp tục là nòng cốt, nhờ có thực tiễn chơi bóng nhiều".
Khép lại hành trình đồng hành cùng tuyển U23, trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt hẳn hình ảnh vị HLV tuy nghiêm khắc lúc tập luyện, thi đấu nhưng cũng vô cùng thân thiện, gần gũi, đáng yêu với các cầu thủ sẽ rất khó phai mờ. Rất nhiều bình luận từ cư dân mạng đã gửi lời cảm ơn đến vị “thuyền trưởng” tài năng này:
“Chứng kiến giây phút ông gục mặt bờ vai run run sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi hiểu ông yêu và cống hiến cho nền bóng đá Việt Nam nhiều như thế nào. Một lần nữa cảm ơn ông!”
“Khi ông cầm lứa Quang Hải, Đoàn Văn Hậu vô địch thì nhiều người bảo ông ăn may vì được cầm lứa cầu thủ tốt. Rồi giải này họ lại chê lứa này kém lứa trước. Vậy mà vẫn vô địch thì còn gì để phủ nhận nữa không nhỉ?”
“Hết từ ngữ diễn tả tài năng của HLV Park. Từ khi có ông dẫn dắt, bóng đá Việt Nam đã lên một tầm cao mới”...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1