Shipper mang xiên thịt của khách không nhận về nhà cho con trai ăn, chẳng may lại vô tình tự hại con mình. Câu chuyện quá đau nhói và khiến nhiều người thêm sợ trước lòng dạ hận thù của con người.
Đôi khi vì không chút đề phòng, chúng ta lại dễ gặp phải những bất trắc trong cuộc sống. Thậm chí, có khi mức độ nguy hiểm của nó còn gây ảnh hưởng đến mạng sống. Điển hình như câu chuyện đau thương về nam shipper vô tình hại chính đứa con ruột của mình.
Vụ việc xảy ra vào ngày 25/4 vừa qua. Người giao hàng nhận được đơn của một phụ nữ gửi đến nhà bạn trai cũ. Tuy nhiên, vợ của anh bạn trai cũ lại từ chối không nhận với lý do không biết người gửi.
Do không muốn lãng phí, người vợ đã tặng gói hàng cho shipper vì bên trong là các xiên thịt nướng bê. Một phần cũng vì tiếc của, lại không nghĩ gì sâu xa để đề phòng nên người đàn ông này nhận liền gói hàng.
(Ảnh Internet)
Cuối ngày hôm đó, con trai của anh Bandiman đã ăn những xiên thịt nướng do bố mang về. Chính anh cũng không thể ngờ, sau khi ăn xong, con trai bỗng dưng nôn mửa rồi bất tỉnh trước khi được gia đình đưa đến bệnh viện. Theo lời bác sĩ cấp cứu, đứa bé xấu số đã ăn trúng thịt có tẩm chất cực kỳ hại và khiến nạn nhân ra đi trong tích tắc. Đứa bé 8 tuổi vô tình trở thành nạn nhân của một âm mưu tàn nhẫn, còn anh Bandiman và vợ tuy có ăn nhưng rất ít nên không nguy hiểm tính mạng.
Cảnh sát đã vào cuộc và điều tra vụ việc đau lòng này. Người phụ nữ gửi gói hàng cũng đã được bắt giữa vào ngày 30/4 vừa qua. Trước kết cục quá ngỡ ngàng và đau lòng, nam shipper không ngừng tự trách bản thân đã hại con trai vì tiếc của, không thể ngờ trước lòng dạ của kẻ hiểm.
Hóa ra người phụ nữ kia vì lòng ghen tuông hận thù nên gửi những xiên thịt có tẩm chất hại người với âm mưu khiến bạn trai cũ và vợ anh mất mạng. Tuy nhiên chẳng may nạn nhân bất đắc dĩ lại là cậu bé 8 tuổi vô tội.
“Tôi cảm thấy tiếc nuối và có lỗi về những chuyện đã xảy ra. Con trai tôi chết vì tôi mang chỗ thịt xiên đó về nhà. Tôi chỉ muốn đi giao đồ ăn thôi. Nếu tôi biết trước thịt xiên bị tẩm độc thì mọi chuyện đã không xảy ra”, anh Bandiman day dứt chia sẻ.
(Ảnh Internet)
Người đàn ông này còn cho biết thêm, cô gái lạ mặt đã trực tiếp đến gắp anh và nhờ giao gói đồ ăn cho người bạn. “Cô ta nói rằng mình không có ứng dụng giao hàng, nhờ tôi mang đồ tới cho một người tên Tomi ở Bantul.
Tôi gọi điện xác nhận thì người nhận hàng quả thực tên Tomi, địa chỉ cũng chính xác. Tuy nhiên, khi tôi mang hàng đến, cô ấy lại bảo không biết người nào tên Hamid ở Pakualaman như người phụ nữ kia nói”, nam shipper kể lại.
Quả thật điều đáng sợ là lòng dạ con người khi trở nên hận thù vì tình yêu. Còn nhớ ở Việt Nam cũng từng có trường hợp tương tự khi cô gái lén tẩm chất gây hại vào trà sữa và gửi đến công ty của vợ người tình. Tuy người vợ không uống nhưng đồng nghiệp của chị vô tình lại thành nạn nhân của âm mưu thâm độc và ra đi oan ức. Tình yêu nếu không còn lý trí dễ trở nên mù quáng và bất chấp làm mọi điều để hả dạ cơn tức giận trong lòng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1